Thứ Bảy, 18/07/2009, 18:22

    Trăng Đồng Lộc

    Thủa ấy, nhìn vào mắt em/ thăm thẳm trời xanh Đồng Lộc!\ Bây giờ, nhìn vào mắt em\ thăm thẳm tình yêu Tổ quốc...

    Thủa ấy, nhìn vào mắt em

    thăm thẳm trời xanh Đồng Lộc!

    Bây giờ, nhìn vào mắt em

    thăm thẳm tình yêu Tổ quốc!

    Người ơi, yêu là có thể

    hái vầng trăng từ trời cao!

    Người ơi, yêu là có thể

    sẵn sàng chết cho muôn sau!

    Ở đây, đất hóa nỗi đau

    cứa vào tim anh thổn thức!

    Ở đây, đất giữ gìn trao

    niềm tin tình yêu Tổ quốc!

    Trăng tròn đêm rằm duy nhất

    ở đây mãi mãi tròn trăng!

    mãi mãi thơm hương bồ kết!

    trong ta, vành vạnh trăng rằm!

    Đồng Lộc, 27-7-2008

    Nguyễn Trọng Bính

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...