Thứ Bảy, 13/09/2008, 20:42

    Trăng Mã Pì Lèng

    Lên Mã Pì Lèng/ Bạn sẽ nhìn thấy/ Trăng rất gần thôi/ Một bàn tay vẫy/ Đụng tới trăng rồi/ Bạn mời trăng xuống/ Trăng đến từng nhà...

    Lên Mã Pì Lèng

    Bạn sẽ nhìn thấy

    Trăng rất gần thôi

    Một bàn tay vẫy

    Đụng tới trăng rồi

    Bạn mời trăng xuống

    Trăng đến từng nhà

    Trăng đi vào lớp

    Cùng hát bài ca…

    Ơ, này ngọn gió

    Thổi đi rất xa

    Hãy mang giùm nhé

    Lời bao bạn nhỏ

    Trên Mã Pì Lèng

    Rằng có tiếng khèn

    Thổi nghiêng trăng đấy.

    DƯƠNG THUẤN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...