Thứ Ba, 18/11/2008, 09:05

    Trật tự cũ sẽ thay đổi

    Giải quần vợt Masters Cup dành cho 8 cây vợt nam có phong độ tốt nhất thế giới đã kết thúc tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 16-11. Đây cũng là cuộc so tài đỉnh cao cuối cùng trong năm của các cây vợt nam hàng đầu thế giới nên thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ...

    No image available
    Cây vợt Đi-ô-cô-vích. Ảnh: AFP
    Giải quần vợt Masters Cup dành cho 8 cây vợt nam có phong độ tốt nhất thế giới đã kết thúc tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 16-11. Đây cũng là cuộc so tài đỉnh cao cuối cùng trong năm của các cây vợt nam hàng đầu thế giới nên thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

    Trước khi diễn ra giải đấu này, Na-đan là cây vợt số 1 thế giới, tuy nhiên, do bị chấn thương nên đến giờ chót anh đành rút lui. Sự việc này cùng với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, Phê-đơ-rơ đương nhiên trở thành hạt giống số 1 của giải. Song, như nhận định trước giải của chúng tôi, cây vợt người Thụy Sĩ sẽ gặp khó trong giải này, bởi sự vươn lên mạnh mẽ của các cây vợt trẻ, đặc biệt là cây vợt Xi-mông (Pháp) có những cú giao bóng đạt tốc độ 227km/h. Kết quả, Phê-đơ-rơ thua cả Mu-ray lẫn Xi-mông nên bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Lọt vào vòng bán kết là các cây vợt: Mu-ray, Xi-mông, Đi-ô-cô-vích và Đa-vi-đen-cô. Ở trận chung kết, cây vợt Đi-ô-cô-vích đã thắng cây vợt Đa-vi-đen-cô 2-0, lần đầu tiên đoạt chức vô địch Masters Cup và phần thưởng 1,24 triệu USD. Lúc này tuy chưa có những đảo lộn trên bảng xếp hạng, nhưng các chuyên gia quần vợt đã đưa ra dự báo trật tự của 5 cây vợt hàng đầu thế giới hiện nay sẽ được thay đổi ngay đầu mùa giải 2009. Cơ sở để đưa ra dự báo trên, trước hết là phong độ ngày một giảm sút của Phê-đơ-rơ. Sau khi để thua Xi-mông và trận gặp Mu-ray có ý nghĩa rất quan trọng cho chiếc vé vào bán kết, nhưng cây vợt số 2 thế giới không tìm ra phương án hữu hiệu, đành chấp nhận thua cuộc 1-2. Trên bảng xếp hạng lúc, này Đi-ô-cô-vích (số 3 thế giới) chỉ còn kém Phê-đơ-rơ có 10 điểm và ở giải Ô-xtrây-li-a đầu năm 2009, nếu cây vợt người Xéc-bi-a có thành tích nổi trội hơn, đương nhiên sẽ có vị trí cao hơn.

    Kết quả thi đấu xuất sắc trong năm 2008, không những đưa Mu-ray trở thành cây vợt hàng đầu Vương quốc Anh mà còn giúp cây vợt trẻ có vị trí thứ tư thế giới. Nếu giữ vững phong độ và thành tích thi đấu, Mu-ray còn tiến xa hơn. Các cây vợt Đa-vi-đen-cô, Na-ba-đi-an… luôn có mặt ở các vòng tứ kết, bán kết các giải đấu lớn trong năm, nhưng về kỹ thuật và lối chơi còn đơn điệu nên khó lên cao. Các cây vợt Xi-mông, Tsông-ga… dù có bước tiến nhanh trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ chưa thật ổn định, lại còn thiếu kinh nghiệm nên cần có thêm thời gian.

    Việc Na-đan bị chấn thương không dự được Masters Thượng Hải và có thể cả trận chung kết cúp Davis 2008 giữa hai đội Tây Ban Nha và Ác-hen-ti-na làm những người yêu mến anh ái ngại, bởi cây vợt số 1 thế giới hiện nay có lối chơi thiên về thể lực. Song với khoảng cách về điểm khá lớn giữa anh và các cây vợt còn lại nên nửa đầu năm 2009, sẽ chưa có cây vợt nào vượt được Na-đan.

    NAM THẮNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...