Thứ Ba, 20/01/2009, 11:19

    Tre già măng mọc

    Bao năm qua, giới mộ điệu ở xứ sương mù phục lăn tài cầm quân của HLV Phơ-gu-xơn. Những chiếc cúp vô địch Champions League, giải ngoại hạng, cúp FA, cúp Liên đoàn ngày một nhiều trong phòng truyền thống của Quỷ đỏ.

    No image available

    Trung vệ trẻ Ê-van luôn chơi tốt khi được HLV Phơ-gu-xơn tung vào sân. Ảnh: AP

    Bao năm qua, giới mộ điệu ở xứ sương mù phục lăn tài cầm quân của HLV Phơ-gu-xơn. Những chiếc cúp vô địch Champions League, giải ngoại hạng, cúp FA, cúp Liên đoàn ngày một nhiều trong phòng truyền thống của Quỷ đỏ. Sẽ có ngày ông lão Phơ-gu-xơn nhường ghế HLV trưởng cho chiến lược gia khác nhưng vào lúc này, vị HLV Xcốt-len 68 tuổi vẫn đang ngày đêm xây dựng CLB mạnh đều ở các tuyến.

    Đội 1 MU đang băng băng chiếm lấy ngôi đầu bảng giải ngoại hạng từ Liverpool. Đó là chưa kể Quỷ đỏ đã lọt vào bán kết cúp Liên đoàn, vòng 4 cúp FA và vòng 1/8 Champions League mùa giải 2008-2009. Nếu tinh ý sẽ thấy, mùa giải này, HLV Phơ-gu-xơn cho cầu thủ trẻ thử sức khá nhiều. Ở trận đại thắng Chelsea 3-0, trong đội hình MU có ba cầu thủ là Ê-van, Ô-xiê, Phlét-chơ thi đấu ở những vị trí cực kỳ trọng yếu (trung vệ, tiền vệ trung tâm) nhưng họ vẫn tỏa sáng bên cạnh những đàn anh Ri-an Gích, Pôn Xcâu, Nê-vin… Ở MU, HLV Phơ-gu-xơn luôn tự hào về truyền thống, công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Hãy nhìn những cầu thủ trẻ rời MU giờ đã là trụ cột ở những đội bóng mới: Grin-ning ở West Bromvich, Phin Nê-vin là đội trưởng ở Everton, Níc-ki Bất tại Newcaster…

    Cuối tuần qua, ở giải ngoại hạng Anh, trong khi MU thắng Bolton 1-0 thì đội trẻ U.18 của MU cũng thắng U.18 Blackburn 5-2 ở giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ. Trong khi đó, U.18 Chelsea thua U.18 Porstmouth đến 0-3. Không phải ông chủ A-bra-mô-vích không quan tâm đến công tác đào tạo cầu thủ trẻ ở Chelsea nhưng rõ ràng, ở MU, việc đào tạo cầu thủ trẻ đã và đang là một cỗ máy vận hành trơn tru. Việc huấn luyện U.18 MU thuộc quyền HLV Phin Brao. Cứ nửa tháng một lần, HLV Phin Brao lại báo cáo công tác huấn luyện, điểm mạnh, yếu của từng cầu thủ cho HLV Phơ-gu-xơn. Cuối mùa giải, HLV Phơ-gu-xơn sẽ chọn một vài cầu thủ trẻ lên đội 1. Ở MU có quy tắc bất di bất dịch, cầu thủ trẻ lên đội 1 được nhận lương không quá 20.000 bảng/tháng nhưng nếu được đá chính, sẽ nhận thêm 5.000 bảng/trận, vào sân từ ghế dự bị được nhận 2.000 bảng/trận. Chính vì thế, cầu thủ trẻ khi được trao cơ hội ra sân luôn thi đấu hết mình.

    Khi HLV Phơ-gu-xơn đồng ý để trung vệ trẻ người Tây Ban Nha Pi-quê đầu quân cho Barcelona đầu mùa giải này, không ít người đã lo lắng khi dự bị cho Vi-đích và Phéc-đi-nan chỉ là anh chàng lạ mặt Ê-van. Nhưng khi đội trưởng Phéc-đi-nan nghỉ thi đấu vì chấn thương, Ê-van đã thế vai hoàn hảo. Hay như Ra-pha-en đờ Xin-va, hậu vệ trẻ măng người Bra-xin, được mua về MU mùa giải năm ngoái, qua một năm dưới sự đào tạo của HLV Phơ-gu-xơn, giờ có thể tự tin vào sân đối mặt các tiền đạo nổi tiếng.

    Nếu một vài mùa giải tới, HLV Phơ-gu-xơn nghỉ việc, thật diễm phúc cho ai được kế vị. Khoan chưa vội bàn đến chuyện áp lực đoạt thành tích trong và ngoài nước. Chỉ riêng việc được cầm quân một đội bóng có nhiều danh thủ như Rô-nan-đô, Tê-vét, Ru-ni, Béc-ba-tốp, Phéc-đi-nan và cả tá cầu thủ trẻ tài năng, lúc nào cũng sẵn sàng chinh chiến ở mọi đấu trường, thì đích thực là diễm phúc rồi.

    Gia Khoa

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...