QĐND - Với tấm HCB trên đường chạy 800m ở chặng 1, giải Grand Prix điền kinh châu Á năm 2013, VĐV Đỗ Thị Thảo được giới chuyên môn nhìn nhận xứng đáng thay thế đàn chị Trương Thanh Hằng, đương kim vô địch SEA Games ở cự ly 800m, 1.500m...
QĐND - Với tấm HCB trên đường chạy 800m ở chặng 1, giải Grand Prix điền kinh châu Á năm 2013, VĐV Đỗ Thị Thảo được giới chuyên môn nhìn nhận xứng đáng thay thế đàn chị Trương Thanh Hằng, đương kim vô địch SEA Games ở cự ly 800m, 1.500m.
Các phương tiện truyền thông đăng tải Đỗ Thị Thảo có thể nhận thưởng 2000USD cho tấm HCB trên; tuy nhiên, Trưởng bộ môn Điền kinh Tổng cục TDTT, ông Dương Đức Thủy cho chúng tôi hay: “Đỗ Thị Thảo sẽ không nhận được giải thưởng nói trên, nếu không tham dự 2 chặng còn lại của Grand Prix mùa này, diễn ra tại Chon-bu-ri (Thái Lan, ngày 8-5) và Cô-lôm-bô (Xri Lan-ca, ngày 12-5)”.
Theo điều lệ của BTC giải, nếu VĐV không dự đủ cả 3 chặng của Grand Prix thì kể cả khi đoạt huy chương ở 1 trong 3 chặng, VĐV đó sẽ không được nhận giải thưởng. Đây là nét mới của giải năm nay nhằm ràng buộc trách nhiệm của VĐV đối với giải đấu. Có lẽ BTC đã lo không thừa, ngay như đoàn Việt Nam, đăng ký 3 VĐV dự giải, phút chót chỉ còn 1 VĐV đăng ký tranh tài (Đỗ Thị Thảo), khiến ban tổ chức vất vả xếp lại lịch đấu.
Dù Thảo có hay không nhận được giải thưởng, thì tấm HCB mà tuyển thủ này vừa giành được đã khiến người hâm mộ thỏa lòng mong đợi; còn giới chuyên môn mừng ra mặt, khi đã có VĐV thay thế xứng đáng cho tuyển thủ quốc gia Trương Thanh Hằng, đang trong quá trình dưỡng thương.
Con đường đến với điền kinh của Đỗ Thị Thảo cũng lắm khúc cua định mệnh. Năm 2008, Thảo đăng ký vào lớp téc-cun-đô của tỉnh Sơn La để rèn luyện sức khỏe. Nhưng thay vì giữ cô học trò theo nghề võ, các HLV ở Sơn La lại khuyên Thảo nên theo nghiệp điền kinh vì phát hiện ở cô học trò này có nhiều tố chất phù hợp với môn chạy.
![]() |
|
Đỗ Thị Thảo (số áo 352), dần thay thế đàn chị Trương Thanh Hằng ở cự ly 800m, 1.500m. Ảnh: Hồng Vĩnh |
Tuổi 17, Đỗ Thị Thảo đã thể hiện bản lĩnh ở đường chạy tại SEA Games 25 trên đất Lào. Khi mọi sự chú ý hướng đến bộ đôi Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, thì Thảo âm thầm lặng lẽ giành HCĐ ở cự ly 800m với thành tích 2'12"26. Một bước tiến mạnh của tuyển thủ miền sơn cước khiến HLV Từ Tâm cũng cảm thấy bất ngờ; khi cô học trò mới theo mình một năm ở Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã có bước nhảy vọt.
Hai năm sau, ở SEA Games 26 tại In-đô-nê-xi-a, Đỗ Thị Thảo đã vươn lên giành vị trí á quân ở đường chạy 800m; chỉ chịu về đích sau đàn chị Trương Thanh Hằng.
Ngày đó, giới chuyên môn cho rằng, nếu Thảo bung hết sức ra thi đấu, hoặc không choáng ngợp vì cái bóng quá lớn của đàn chị Trương Thanh Hằng, tuyển thủ đang khoác áo Hà Nội này có thể giành HCV SEA Games.
Trong luyện tập, Đỗ Thị Thảo được HLV Từ Tâm đánh giá: “Chuyên cần như ong thợ, nắng cũng như mưa, luôn gắng nuốt trọn giáo án HLV đưa ra”. Ngày Trương Thanh Hằng bị chấn thương, HLV Từ Tâm lo mất ăn mất ngủ; sau chứng kiến những tiến bộ trên đường chạy của Đỗ Thị Thảo, lãnh đạo bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, HLV Từ Tâm mới bớt lo phần nào.
Bây giờ, nhiệm vụ giành 2 HCV cự ly 800m, 1.500m ở SEA Games 27 lại được đặt lên vai Đỗ Thị Thảo. “Quân xanh” của Thảo hiện nay là nam tuyển thủ Dương Văn Thái, người cũng được kỳ vọng giành HCV ở nội dung 800, 1.500m nam tại SEA Gamnes 27 vào cuối năm nay. Hai tuyển thủ này đang quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại Mi-an-ma vào cuối năm nay, để không phụ lòng tin của ban huấn luyện, người hâm mộ.
Ông Dương Đức Thủy cho chúng tôi hay: “Không chỉ dừng lại ở đấu trường SEA Games, Đỗ Thị Thảo sẽ là “hạt giống” hướng đến giải đấu châu lục ASIAD 2014 và xa hơn là ASIAD 2019 được tổ chức ở Việt Nam. Sau khi thi đấu nổi bật, giành HCB chặng 1 Grand Prix châu Á 2013, chúng tôi tin tưởng Thảo sẽ thống trị đường đua Đông Nam Á cự ly trung bình trong thời gian tới”.
ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận