QĐND - Vượt qua bao khó khăn, thách thức, Manchester United và Barcelona đã sẵn sàng cho cuộc so tài quan trọng nhất mùa giải. Mỗi đội bóng sở hữu một phong cách khác nhau, nhưng họ đều nhận được sự nể phục bởi bản lĩnh, phong thái chiến thắng rất riêng. Ở giải quốc nội, cả hai đều đã đăng quang rất thuyết phục và họ đang hướng về “thánh đường” Wembley với quyết tâm giành thắng lợi để trở thành “
![]() |
| Chi-cha-ri-tô (bên trái) hay Mét-xi sẽ chiến thắng? Nguồn: Internet |
QĐND - Vượt qua bao khó khăn, thách thức, Manchester United và Barcelona đã sẵn sàng cho cuộc so tài quan trọng nhất mùa giải. Mỗi đội bóng sở hữu một phong cách khác nhau, nhưng họ đều nhận được sự nể phục bởi bản lĩnh, phong thái chiến thắng rất riêng. Ở giải quốc nội, cả hai đều đã đăng quang rất thuyết phục và họ đang hướng về “thánh đường” Wembley với quyết tâm giành thắng lợi để trở thành “Vua châu Âu”.
Sẽ là quá thừa khi ca ngợi Mét-xi, Xa-vi, Vi-la… của Barca hay Ru-ni, Gích, Chi-cha-ri-tô… bên phía Manchester United (MU) - những ngôi sao hàng đầu ở đẳng cấp thế giới. Và hẳn ai cũng biết, A-lếch Phơ-gu-xơn đã mang lại cho MU những gì trong 25 năm làm việc ở đây cũng như vô số chiến công kèm theo hàng loạt kỷ lục mà Goác-đi-ô-la tạo nên cùng Barca chỉ trong 3 năm huấn luyện.
Barca mùa này vẫn tấn công đầy mê hoặc với sở trường ti-qui ta-ca rất đặc trưng, nhưng cũng đã biết cách dùng mưu, thậm chí là… thủ đoạn, khi cần thiết. MU gần như không tăng cường lực lượng, lại gặp biết bao rắc rối khi hàng thủ liên tục bị xáo trộn vì những chấn thương của các trụ cột, nhưng vẫn trụ vững để lập nên kỷ lục 19 lần vô địch quốc gia Anh và giờ đang ngạo nghễ chuẩn bị cho màn quyết đấu ở Wembley. Dù là bằng cách nào thì điều quan trọng nhất và cũng là điểm chung đáng tự hào của cả hai đội là họ đã thể hiện được phẩm chất của những nhà vô địch thực thụ. Tất cả các cầu thủ bất kể chính thức hay dự bị, dù có ra sân hay không, đều thể hiện sự đoàn kết, hết mình vì đội bóng với tôn chỉ “một người vì mọi người và mọi người vì một người”.
Kết thúc trận bán kết lượt về gặp Real Madrid, các cầu thủ Barca đã tung hô A-bi-đan như người hùng dù anh chỉ vào sân vẻn vẹn hai phút. Thực tế, nghị lực sống của hậu vệ người Pháp khi chiến thắng căn bệnh u gan để trở lại với bóng đá có sự động viên rất nhiều của các đồng đội cũng như ban huấn luyện. Chắc chắn, Barca rất muốn đoạt cúp để coi như món quà tuyệt vời dành tặng A-bi-đan. Barca muốn vậy thì MU cũng quyết tâm không kém khi họ chuẩn bị chia tay một loạt trụ cột hoặc biểu tượng một thủơ như Van-đờ Xa, Ga-ri Nê-vin, Mai-cơn Ô-oen, Oét Brao và có thể cả Pôn Scâu.
Barca không hề đánh giá thấp MU, ngược lại là đằng khác. Huấn luyện viên Goác-đi-ô-la đã phát biểu: “Với đội hình không quá nhiều ngôi sao mà vẫn đạt đến thành công như thế thì chắc chắn, MU là đội bóng giàu bản lĩnh và sẽ rất khó để đánh bại được họ, dù Barca đang được coi là đội bóng hay nhất thế giới”. Trong khi đó, huấn luyện viên Phơ-gu-xơn thì tự tin khẳng định: “Tôi đã tìm ra cách đánh bại Barca”. Nói tóm lại, cả hai nhà cầm quân đều đang tìm cách lên dây cót tinh thần cho đội nhà. Ở đẳng cấp cao nhất, cộng thêm sự phát triển của công nghệ thông tin, chẳng có gì là bí mật với cả hai bên. Giờ thì yếu tố con người mới quyết định đến chiến thắng. Sắp xếp đội hình thế nào, sử dụng chiến thuật gì, tăng, giảm nhịp độ ra sao…, đó chính là cuộc đấu trí giữa Phơ-gu-xơn và Goác-đi-ô-la.
Trong khi đó, các cầu thủ sẽ tập trung hết sức để tạo nên màn trình diễn hoàn hảo nhất. Mét-xi vẫn sẽ là ngôi sao sáng nhất trong vô số ngôi sao bên phía Barca, còn Ru-ni sẽ trở thành thủ lĩnh trên mặt trận tấn công của MU và khả năng tạo đột biến của cầu thủ này, cộng thêm kinh nghiệm dày dạn của Vi-đích, Van-đờ Xa nơi hàng thủ sẽ giúp đội bóng áo đỏ tự tin hơn. Barca chắc chắn vẫn tấn công bởi đó là sở trường của họ với phương châm “cách phòng thủ tốt nhất là giữ bóng thật chặt. Khi không có bóng, đối phương đương nhiên không thể ghi bàn”. MU thì có thể sẽ chơi thấp đội hình, chấp nhận bị ép sân để chờ cơ hội phản kích.
Hai năm trước, ở Roma, Barca đã đánh bại MU 2-0 để lần thứ ba bước lên đỉnh vinh quang. Bây giờ, ở Wembley, MU không chỉ mong chờ một cuộc phục hận mà còn muốn trở thành "Vua" trên toàn cõi châu Âu, như lời Phơ-gu-xơn từng nói: “Không thể chấp nhận được khi một đội bóng vĩ đại như MU mà chỉ vô địch Champions League (trước đây là cúp C1) có 3 lần”.
Thành bại ở cuộc so tài đỉnh cao này sẽ không phụ thuộc vào đẳng cấp mà dựa trên phong độ, cảm hứng và cả may mắn của các cầu thủ. Tất cả sẽ phải duy trì sự tập trung ở mức cao nhất bởi một sai lầm (nếu có) rất có thể sẽ phải đánh đổi bằng cái giá cực đắt. Những ngôi sao như Mét-xi, Ru-ni, Vi-la, Chi-cha-ri-tô… không chỉ xuất sắc trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn mà họ còn rất thiện nghệ trong việc chớp thời cơ để sút tung lưới đối phương. Rất khó để nhận định về kết quả, bởi mỗi người, bằng lý trí cũng như tình yêu, đều có lựa chọn của riêng mình. Bởi thực tế thì với những gì đã làm được, cả Barca lẫn MU đều xứng đáng được khen ngợi. Còn kết cục của trận đấu này ư? Hãy tin lời của huyền thoại Giô-han Cru-íp: “Không phải lúc nào, kết quả cũng phản ánh đúng đẳng cấp và vị thế của một đội bóng”. Dự đoán: MU thắng 2-1.
Khánh Thư
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận