QĐND Online - Lễ dâng hương, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sĩ do đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Lao động TBXH Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội LHPN Hà Nội, Báo Hà Nội mới tổ chức vào tối 26-7, tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội (huyện Từ Liêm) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của gần 1000 thanh thiếu niên và nhân dân Thủ đô...
QĐND Online - Lễ dâng hương, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sĩ do đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Lao động TBXH Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội LHPN Hà Nội, Báo Hà Nội mới tổ chức vào tối 26-7, tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội (huyện Từ Liêm) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của gần 1000 thanh thiếu niên và nhân dân Thủ đô. Đại diện các tầng lớp nhân dân đã đến đây để được thắp một nén nhang thơm tỏ lòng thành kính những chiến sĩ đã hy sinh cho nền độc lập tự do của đất nước, để cùng nhau hồi tưởng lại quá khứ oanh liệt, hào hùng của dân tộc.
Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội là nơi yên nghỉ của 1800 người con ưu tú đã hy sinh ở các chiến trường, trong đó có phần mộ của anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Cơn mưa bất chợt rồi chợt tạnh ngay sau đó khiến cho không khí buổi lễ càng thêm trang trọng, linh thiêng. Dường như hương hồn các anh, các chị hiện về trong ánh nến lung linh để hoà cùng những tiếng nhạc, lời ca.
![]() |
| Tiết mục ca múa nhạc tại buổi lễ thắp nến tri ân |
Tiếng nhạc bài “Hồn tử sĩ” vang lên trong phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ khiến cho những đại biểu dự buổi lễ trào dâng niềm xúc động. Màn nghệ thuật với chủ đề “Những người con bất hủ” và “Ký ức màu hoa đỏ” có kết cấu như một cuốn nhật ký thời chiến, diễn lại cảnh các anh, các chị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại quê hương mẹ già, con thơ để vào chiến trường chiến dấu rồi vĩnh viên không bao giờ trở lại. Thế hệ trẻ ngày hôm nay tự hào lắm bởi các anh là con Lạc, cháu Hồng, khi tổ quốc lâm nguy đã xả thân cứu nước, đã chọn sự hy sinh, chọn cái chết một cách ung dung, thanh thản và rất đỗi anh hùng.
Trong cuộc kháng chiến giành độc lập, dân tộc, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã bị thương, nhiều gia đình cùng một lúc phải mất đi cả chồng và các con ngoài mặt trận. Nhiều người vợ trẻ được hưởng hạnh phúc vợ chồng chưa trọn một ngày để suốt đời ngóng trông, chờ đợi. Không có lời nào diễn tả hết những đau thương mất mát, nỗi buồn dai dẳng của những người còn sống khi người thân vĩnh viễn ra đi.
Để an ủi phần nào những mát mát của các gia đình thương binh, liệt sĩ. Thời gian vừa qua, tuổi trẻ Thủ đô và các tầng lớp nhân dân đã tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách...với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Đoàn trường Đại học Ngoại thương là đơn vị lập kỷ lục với việc kêu gọi tài trợ xây dựng 35 nhà nhân ái tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La trị giá 700 triệu đồng. Trong tháng 7-2010, lực lượng thanh niên tình nguyện Thủ đô đã cùng nhân dân các địa phương tham gia vệ sinh, chỉnh trang các nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hôm nay, tại 342 nghĩa trang và tượng đài liệt sĩ trên địa bàn Thành phố, nơi yên nghỉ của gần 60 nghìn liệt sĩ đã và đang ấm hơn bởi hàng vạn ngọn nến tri ân của tuổi trẻ và nhân dân Thủ đô. Sáng 26-7, đoàn đại biểu thanh niên Thành phố Hà Nội đã dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng, nghĩa trang Mai Dịch.
Bày tỏ niềm xúc động được tham gia vào buổi lễ này, bác Nguyễn Mạnh Cường, cựu chiến binh huyện Từ Liên chia sẻ: “Vào những ngày này, năm nào tôi cũng đến đây để thắp một nén nhang tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh. Năm nay, thành phố tổ chức buổi lễ tri ân tại nghĩa trang này là rất ý nghĩa và những năm sau nên duy trì thường xuyên để góp phần an ủi những thân nhân gia đình liệt sĩ và làm an lòng những chiến sĩ đã nằm xuống vì tự do của đất nước”.
![]() |
| Trao quà cho các thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ |
Nhận món quà từ Ban tổ chức tuy nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn lao, bà Nguyễn Thị Hợp con của liệt sĩ Nguyễn Tiến Thư, đã hy sinh trong kháng chiến chồng Pháp cho biết: “Bố tôi hy sinh khi tôi mới 7 tuổi và mẹ tôi ở vậy nuôi tôi trưởng thành đến ngày nay. Trong ký ức của tôi, hình ảnh của bố không bao giờ phai nhạt, ông mãi là thần tượng để tôi noi theo trong suốt cuộc đời”.
Buổi lễ tri ân cảm động biết bao khi đại diện một thiếu niên của thành phố đã lên đọc bức thư của một người con có bố hy sinh chiến trường, trong đó có đoạn: “Bố ơi, bố lên đường đánh Mỹ khi bố đang là bác sĩ ngoại khoa. Hôm nay, con đã là sinh viên Đại học Y khoa Hà Nội, con sẽ cố làm những gì bố còn dang dở. Con sẽ thay bố chăm sóc mẹ và em cùng ông bà nội, ngoại. Hãy tin ở con bố nhé”.
Đại diện một nữ thanh niên của thành phố đã chia sẻ: “Tôi tự nhủ, đằng sau việc thắp một ngọn nến, đặt một cành hoa lên mộ các anh, tôi nhất định phải hành động. Có thể ngay lúc này chưa nghĩ ra song tôi nguyện sẽ làm bằng được một việc gì thiết thực, ý nghĩa để bày tỏ tấm lòng mình đối với hương hồn của các liệt sĩ nơi đây”.
“Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo/ Có người lính ra đi từ đó không về/ Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoá bóng cây tre”, Những ca từ trong bài hát “Màu hoa đỏ” như khẳng định một điều: các anh đã hy sinh thân mình cho độc lập tự do của đất nước nhưng hương hồn các anh thì mãi khắc ghi trong lòng mỗi người dân đất Việt.
Bài và ảnh: Khánh Huyền
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận