Con về viếng Tổ(1) sớm nay/ Hương Sơn-rừng biếc ngân đầy tiếng chim/ Dòng sông Ngàn Phố dịu êm/ Nước xanh trong-thuở soi nghiêng bóng diều...
Con về viếng Tổ(1) sớm nay
Hương Sơn-rừng biếc ngân đầy tiếng chim
Dòng sông Ngàn Phố dịu êm
Nước xanh trong-thuở soi nghiêng bóng diều
Tượng sơn vọng tiếng suối reo
Câu kinh, nhịp mõ vơi điều trầm luân
Chuông chùa ngân khúc tri ân
Hiếu trung tình Mẹ, sáng tâm hồn Người
Còn đây non bộ sinh thời
Coi thiên văn ngẫm tiết trời nắng mưa
Hồ bán nguyệt dấu tích xưa
Vẫn in bóng Tổ đang chờ trăng lên
Vườn Đào hương sắc chân nguyên
“… Y Tôn Tâm Lĩnh” kết thiên Y hồng
Con xin thắp nén hương Trầm
Dâng Người với cả tấm lòng kính ơn.
LÊ HỮU NGÀN (đời thứ 21)
(1) Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận