Thứ Ba, 24/05/2016, 09:37

    Trĩu nặng tình quê

    QĐND - Đọc tập thơ “Lời ru trong đêm” của tác giả Đỗ Trọng Kim, 65 tuổi, tôi như tìm được chính mình qua những câu thơ đằm thắm tình đất, tình người. Nội dung xuyên suốt tập thơ này là viết về tình nghĩa quê hương làng Ngà-nơi tác giả sinh ra và lớn lên ở xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Mở đầu tập thơ là những câu thơ hoài niệm về lời ru à ơi của bà, của mẹ: "Lời ru tha thiết ngọt ngào/ Từng câu bà hát lọt vào trong mơ/ Bà ru cái nghĩa làng quê/ Thấm vào lời hát con đê, cánh diều" (Lời ru trong đêm).

    121 bài thơ là ngần ấy những cung bậc cảm xúc. Tình làng, nghĩa xóm được tác giả khắc họa bằng những câu thơ mộc mạc: "Bao năm vất vả bôn ba/ Lòng luôn nghĩ đến quê nhà xa xôi..." (Về quê). Từng là người chiến sĩ trực tiếp phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đỗ Trọng Kim đã có thời gian dài biền biệt xa quê, xa gia đình và người thân. Thời gian ấy càng khiến tác giả nhớ mẹ da diết: "Trường Sơn lắm núi nhiều non/ Không bằng chân mẹ, bước mòn đường quê" (Thương Mẹ). Trong buổi ra mắt tập thơ "Lời ru trong đêm" tháng 5-2016, mẹ của nhà thơ năm nay đã 90 tuổi, tuy sức yếu, mắt mờ nhưng cụ vẫn đọc thuộc lòng cả chục bài thơ của con trai. Tác giả Đỗ Trọng Kim tâm sự: “Đấy là cái phúc mà cụ để lại cho con cháu”.

     Nhà thơ Đỗ Trọng Kim và mẹ trong buổi giới thiệu ra mắt tập thơ “Lời ru trong đêm”. 

    Bên cạnh cha mẹ là hình ảnh người vợ yêu thương luôn được tác giả dành những tình cảm sâu nặng từ cái thuở bần hàn: “Cơm ăn rau muống, tép rang/ Quả cà muối xổi nhẹ nhàng mà ngon/ Cả đời lo lắng chồng, con/ Chi tiêu tiết kiệm để còn ngày mai” (Vợ tôi).

    Trong thơ ông, hình ảnh đình làng không chỉ đẹp, uy nghi và linh thiêng, mà còn ẩn chứa đời sống, cốt cách và tâm hồn của chính con người nơi đây: “Khen ai khéo đục, khéo bào/ Hồn quê ta đó tạc vào tương lai" (Khánh thành đình Ngà).

    “Lời ru trong đêm” cũng có những câu thơ được tác giả sử dụng ngôn từ thật dung dị, nhẹ nhàng và khá tinh tế: “Vàng thơm hoa cải lên ngồng/ Nước trong em gánh cho chồng rửa tay/ Vai thon, áo cánh, anh say/ Đòn cong, sóng nước vơi đầy trong ang” (Giếng làng).

    “Lời ru trong đêm” (Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng 4-2016) là tập thơ riêng đầu tiên của Đỗ Trọng Kim, nguyên cán bộ Công ty cổ phần máy tính, truyền thông, điều khiển 3C (Hà Nội). Phần lớn các bài thơ in trong tập thơ này được tác giả viết trong thời gian từ năm 2012-2015. Vốn là cựu chiến binh nên chất thơ của ông cũng giản dị, mộc mạc và có câu có bài khuôn mẫu… như người lính. Có thể nhiều bài thơ trong “Lời ru trong đêm” về câu cú, tứ thơ còn đơn điệu, chưa được trau chuốt mượt mà, nhưng tình cảm mà ông dành cho những người thân, bạn bè, đồng đội, quê hương… thể hiện qua những bài thơ dung dị của mình, thật đáng quý!

    Bài và ảnh: KIÊN TRỌNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...