Thứ Tư, 30/07/2008, 13:42

    Trở lại Ao Vua

    Âm âm giọng núi sau mưa/ Bừng sáng khung trời cổ tích/ Miên man lời ca Thác Bạc/ Ta tan vào trong nguyên sơ...

    Trở lại Ao Vua

    Âm âm giọng núi sau mưa

    Bừng sáng khung trời cổ tích

    Miên man lời ca Thác Bạc

    Ta tan vào trong nguyên sơ

    Gọi hùng thiêng tự ngàn xưa

    Ta lắng giữa rừng xanh thẳm

    Núi không lời mà nồng thắm

    Mai sau đồng vọng về đây

    Ao Vua xanh cây, xanh mây

    Xanh thẫn thờ chiều sơn cước

    Lối đến, lối về lẫn hết

    Ta nhằm ngược đỉnh Ba Vì…

    ĐỖ QUỐC BẢO

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...