Dẫu con người toan lo với cuộc sống thường nhật và vô tư đến mức nào, thời gian vẫn bước theo nhịp hải hà, quy luật của riêng mình. Chiếc kim giờ vẫn lặng lẽ nhích dần từng một phần trăm mi-cron, để rồi quay đủ 730 vòng trên mặt chiếc đồng hồ...
![]() |
Thời gian ấy quá ngắn so đời người, nhưng đủ cho em bé từ lọt lòng biết lần giường và chập chững bước chân đi. Cũng ngần ấy thời gian, vườn ai kia đã rực rỡ thêm một lứa cam, hồng khoe chùm quả ngọt, thêm một lần hòn đất trả ơn người bằng những vụ lúa bội thu. Và em bé lớp mẫu giáo ngập ngừng ôm cặp vào lớp đầu tiên của trường tiểu học...
Vậy mà cũng khoảng thời gian ấy, người Việt đã làm nên bao kỳ tích.
Đinh Hợi đã khép lại làm nức lòng toàn dân và bạn bè thế giới. Việt trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Kinh tế phát triển tăng cao, cả nước sôi động trong cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đưa ra ánh sáng và xử những vụ án lớn, lấy lại niềm tin trong Đảng, trong dân. Chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy công quyền...
Đất nước đang đi lên trong thế và lực mới, như con thuyền vươn ra biển lớn. Giữa trùng dương mênh mông đầy sóng gió, con thuyền cần tay lái vững và một la bàn chính xác. Chúng ta bỗng liên tưởng tới phép cộng véc-tơ, cần cùng chiều đẳng hướng, mới tạo thành sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của non sông tích tụ tiềm ẩn bao đời. Gia nhập WTO, Việt có thêm cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài, mở ra triển vọng phát triển vô cùng tươi sáng.
Người Việt đang háo hức đợi chờ và nhận rõ cả thời cơ và thách thức. Giống như lý thuyết âm dương, thời cơ và thách thức vừa tương sinh vừa tương khắc lẫn nhau. Ai biết dùng thời cơ để phát huy nguồn nội sinh, kể cả ngoại sinh thì vẫn khắc chế được thách thức và ngược lại. Khi âm dương cân bằng, tương sinh là lúc vạn vật thịnh vượng. Con người chỉ biết sống thời cơ, quen với cơ hội sẽ mau chóng trở thành lười nhác, thiếu năng động để rồi tự ru ngủ mình.
Một đất nước cần có đời sống văn hóa xã hội cao, vững bền mới là một đất nước phát triển. Đinh Hợi cũng là năm có nhiều lễ hội văn hóa và hình ảnh người Việt được giới thiệu với thế giới để thu hẹp khoảng cách với cộng đồng.
Hình ảnh cả nước đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, không chỉ thể hiện trình độ dân trí cao, còn là một bài toán trắc nghiệm rất sinh động. Từ đây nhận ra rằng, chủ trương của Đảng và Nhà nước phù hợp lòng dân, sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Lập lại trật tự ngành giáo dục-đào tạo là một tiền đề cho công cuộc xây dựng đất nước. Giáo sư Trần Phương cho rằng: Nếu tập trung đào tạo 100 người giỏi sẽ cho ta được 1.000 người giỏi. Từ 1.000 người giỏi sẽ cho ra hàng chục nghìn người giỏi khác. Và chỉ thời gian ngắn, đất nước có cả một thế hệ giỏi. Nước ta có nhiều học sinh đạt huy chương vàng toán quốc tế, nhưng có mấy người thành đạt? Chúng ta dạy học sinh theo phương châm kiến bò ngang, phải cho các em phát triển theo trục thẳng đứng và phải dạy kiến thức cốt lõi.
Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, loài người cần có ăn và mặc. Lao động sẽ tạo ra tất cả và trở nên giá trị cao cả. Người xưa dặn: chớ thấy sung chín há miệng chờ sung, đừng thấy khoai bùi quen mui ăn mãi. Cuộc sống có luật và có giá của nó.
Của biếu là của lo. Của cho là của nợ. Phải tự tìm ra giá trị của cuộc sống, nếu chỉ ngồi chờ, lặp lại mình, nương bóng kẻ khác, tức là tự làm nhụt chí khí của chính mình.
Đêm Việt-Nga kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga còn âm vang đến tận hôm nay. Không ơn nhớ Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ là kẻ bội nghĩa. Cuốn sổ gạo thời bao cấp tuy đựng nhiều mối mọt, bụi than, đã đi vào cổ tích, nhưng nó là thần hộ mệnh bao người những năm tháng khó nghèo chống Mỹ. Chê bôi, chế giễu nó chỉ là những kẻ vong ơn.
Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới. Rất nhiều việc phải triển khai kiên quyết, đồng bộ. Cải cách hành chính là việc làm có ý nghĩa cơ bản.
Mậu Tý sẽ là năm mở ra nhiều cơ hội phát triển. Sự hòa nhập với thế giới nhanh chóng tác động mạnh mẽ tới toàn diện cuộc sống. Giá điện, ga, chất đốt sẽ tăng theo, người điều hành sản xuất, công nghệ khoa học không thể ngồi nhìn mà than vãn. Chúng ta còn biết bao công việc phải làm: Cải cách hành chính là một đòn bẩy cho kinh tế có đà đi lên; đổi mới cơ chế xin-cho thành cơ chế phục vụ, xây dựng một đất nước mạnh giàu nhưng không đánh mất bản sắc dân tộc… Nghị quyết 4 của Trung ương đã nói về chiến lược biển, có tầm xa nhìn rộng, đất nước ta có biển khơi bao la. Nhân dân ta biết làm giàu từ hạt muối, giọt dầu, từ con tôm cái mực, từ sự an bình của một quốc gia độc lập tự chủ anh hùng. Đất nước muốn giàu vì biển phải bảo vệ an ninh quốc phòng giữ biển, muốn đẹp từ khơi cần chăm lo hạ tầng cơ sở cho khơi.
Trong hàng địa chi, năm Tý được mở đầu. Bức tranh “Đám cưới chuột” làng Đông Hồ hóm hỉnh tả con vật bé nhỏ mà sống chung với lũ mèo khiến ta nghĩ tới một sự dẻo mềm, đồng thuận.
Tản bút của KHÚC HÀ LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận