QĐND Online- Nếu scandal không xảy ra, nếu HLV Domenech không quá bảo thủ, nếu trận Uruguay- Mexico kết thúc với màn phân chia thắng bại...
![]() |
| Người Pháp đã tuyệt vọng! |
Nếu scandal không xảy ra, nếu HLV Domenech không quá bảo thủ, nếu trận Uruguay- Mexico kết thúc với màn phân chia thắng bại, nếu Nam Phi thua đậm… Pháp cần quá nhiều mệnh đề “Nếu” để ở lại với World Cup 2010…Với “Nếu”, người ta có thể thay đổi cả thể giới!
Anelka đã về nước, đội tuyển Pháp đồng lòng nhất trí bỏ một trận tập, thủ quân Patrice Evra vẫn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chạy bằng cả con tim ở trận gặp Nam Phi!”
Vì danh dự, vì CĐV, những chú gà trống Gaulois có thể làm điều ấy. Thế nhưng, dù điều ấy có xảy ra thì đó cũng chỉ là những bước chạy vô hồn. Các tuyển thủ Pháp (đặc biệt là Anelka) đã ứng xử theo kiểu bóng đá hè phố. Và, chẳng có gì bảo đảm họ sẽ vì điều gì đó.
Người Pháp đâu còn tâm trạng để chiến thắng! Vụ scandal đã khiến cả Liên đoàn bóng đá Pháp “hắt hủi” những đấu sĩ đang đứng ngoài trận tuyến.
Không còn “hậu phương”, những chú gà trống Gaulois liệu còn bản lĩnh chiến đấu?
Nếu scandal không xảy ra, với giải pháp cầm quân của ông Domenech, cũng chẳng có gì đảm bảo người Pháp sẽ tiến xa. Hòa trong tuyệt vọng, thua trong bẽ bàng, “tài năng” của “thằng khùng” đã được khẳng định.
Nếu trận kết thúc với màn phân chia thắng bại, mệnh đề “Nếu” này cũng không dễ xảy ra. Qua hai lượt đấu, “sức khỏe” của cả hai đã lộ diện. Đó là hai đối thủ ngang tài ngang sức. Vả lại, trong một trận đấu không nhất thiết phải thắng, không có nhiều lý do để người ta chiến thắng.
Nếu Nam Phi thua đậm, lại một mệnh đề “Nếu” chẳng dễ. Với địa vị là nước chủ nhà đăng cai VCK World Cup 2010, Nam Phi khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Trong khi, hy vọng lọt vào vòng tiếp theo vẫn chưa đứt hẳn. Điều đó có nghĩa, Nam Phi có thừa động lực để thi đấu bằng hơn 100% phong độ.
Trong khi ấy, Les Beus đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về lực lượng. Qua thực tiễn, Anelka không phải là nhân tố quá quan trọng với đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, sự ra đi của ngôi sao CLB Chelsea như giọt nước trào ly. Nó gây rúng động cả đội tuyển, đặc biệt trong bối cảnh Les Bleus đang lâm vào tình trạng bi đát như hiện tại.
Anelka ra đi, vị trí mũi nhọn sẽ thuộc về Cisse, hộ công Ribery dạt ra biên trái, thay vào đó là Vaulbuena. Malouda sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát vì “không còn tâm trạng nào ra sân khi đồng đội Anelka tại bị đuổi”. Henry chắc hẳn sẽ lại tiếp tục ủ rũ trên băng ghế dự bị. Bởi lẽ, giới hạn “khùng” của ông Domenech đang lên tới cực định.
Les Bleus sẽ thay đổi, nhưng đó là sự thay đổi trong tình thế cực chẳng đã và hoàn toàn chắp.
Một đội hình chắp vá, chơi trong tâm trạng chơi vơi, ai dám đảm bảo một chiến thắng cho đội tuyển Pháp?
Để kiếm được tấm vé vào vòng trong, Les Bleus cần quá nhiều điều kiện phi thực tế!
Dự đoán: Phi 2-1 Pháp
Anh Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận