Khi thiếu một thủ lĩnh thực thụ, dàn đồng ca của đàn gà trống Gaulois chỉ còn là những tiếng gáy lạc nhịp…
![]() |
| Henry- người truyền cảm hứng cho Les Bleus? |
Khi thiếu một thủ lĩnh thực thụ, dàn đồng ca của đàn gà trống Gaulois chỉ còn là những tiếng gáy lạc nhịp…
Năm 1998, Pháp vô địch. Một nửa ngôi vô địch ấy cần phải dành cho Zidane. Trấn giữ ở vị trí giữa sân, chàng thủ lĩnh hói kết nối mọi ý tưởng của Les Bleus. Thu hồi bóng hỗ trợ hàng thủ, khống chế bóng phát động tấn công, Zidane là một nửa sức mạnh của đội tuyển Pháp. Và hơn thế, với Zidane, các chú gà trống Gaulois có cơ hội gáy bằng tổng thể nội lực.
Năm 2010, Pháp không có Zidane. Sự trông chờ đổ dồn vào “cựu pháo thủ” Henry. Thế nhưng, HLV “sắp về vườn” Domenech lại không dùng cái cách mà Aime Jacquet đưa Les Bleus tới ngôi vô địch thế giới. Henry đã phải ngồi trên băng ghế dự bị trong phần lớn thời gian trận ra quân gặp .
Hậu quả, như đã biết, một đội tuyển lam nhạt nhòa!
Trận gặp đêm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Les Bleus. Trước hết, đó là điểm số. Giành 3 điểm trước đội chủ nhà, đã leo lên ngôi đầu bảng. Điều ấy có nghĩa, nếu không giành được chiến thắng, cơ hội vào vòng knock-out của cả Pháp lẫn Mexico đều trở nên mong manh.
Về mặt chiến thuật, nếu HLV Domenech không có sự điều chỉnh hợp lý thì Pháp khó có thể đi xa.
Sự điều chỉnh ấy chính là việc Henry nên được trở lại đá chính ở vị trí tiền đạo cắm, Ribery hộ công!
Về phẩm chất kỹ thuật, cũng như vị trí trong sơ đồ chiến thuật, Henry không phải là Zidane. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, phần nào, Henry cũng là Zidane.
Với vị trí tiền đạo cắm quen thuộc, tài năng thiên bẩm của Henry là ghi bàn. Nhưng khi cần, “cựu pháo thủ” vẫn có thể chơi ở vị trí tiền đạo lùi. Khi ấy, vị trí hộ công và tiền đạo cắm sẽ được hoán đổi giữa Henry và Ribery, nhằm tạo nên sức tấn công đa dạng và khó lường.
Ngoài sự đa dạng hơn về phương án tấn công, sự xuất hiện của Henry còn đem lại sự kết nối của khát khao chiến thắng. Ở trận gặp , mỗi cầu thủ áo lam là một thực thể đơn lập. Khi có Henry, với vai trò là thủ lĩnh tinh thần, sự gắn kết sẽ xảy ra.
Khi được hỏi là liệu đội bóng áo Lam có thể lặp lại chiến tích của năm 1998 hay không, Aime Jacquet tỏ ra rất thẳng thắn: “Chúng tôi biết là Pháp đã không thể hiện được sức mạnh vốn có. Nếu chúng tôi tìm thấy điều đó thì chúng tôi có thể đánh bại . Pháp sở hữu những cầu thủ có tài nhưng điều quan trọng là họ phải đạt được trạng thái lý tưởng cả về tinh thần lẫn thể lực”.
Người truyền cảm hứng để những chú gà trống Gaulois đạt được trạng thái lý tưởng về tinh thần, chỉ có thể là Henry.
Dự đoán: Pháp 2-0
Hà Giang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận