Ngày 30-8, trên sân Thiên Trường, Nam Định, diễn ra trận đấu play off (tranh vé vớt dự hạng chuyên nghiệp) giữa hai đội Mitsustar Haier Hải Phòng (thứ 12, hạng chuyên nghiệp) và Huda Huế (thứ 3, hạng nhất). Cả hai đội đã và đang chuẩn bị về mọi mặt cho trận đấu sống còn này.
![]() |
| Hải Phòng (đỏ) có đủ sức trụ lại V-League?. (Ảnh Vnexpress) |
Ngày30-8, trên sân Thiên Trường, Nam Định, diễn ra trận đấu play off (tranh vé vớt dự hạng chuyên nghiệp) giữa hai đội Mitsustar Haier Hải Phòng (thứ 12, hạng chuyên nghiệp) và Huda Huế (thứ 3, hạng nhất). Cả hai đội đã và đang chuẩn bị về mọi mặt cho trận đấu sống còn này.
Trước hết, về hành trình của đội bóng Mitsustar Haier Hải Phòng. Dù phía trước đang còn một trận đấu “năm ăn năm thua”, nhưng bước đầu đi đến kết luận: Đây là mùa giải thất bát của đội bóng TP Hoa phượng đỏ. Từ đội bóng đang nhấp nhỉnh ở nhóm trên, tự nhiên thay HLV và rơi tự do. Trong dư luận có nhiều luồng ý kiến khác nhau nào là HLV Nguyễn Văn Dũng chưa đủ năng lực để chèo lái con thuyền; nhiều cầu thủ lãn công chây ỳ trong tập luyện, thi đấu... song đánh giá về thực lực đội bóng không ít chuyên gia cho rằng trình độ nhiều cầu thủ Mitsusta Haier Hải Phòng, kể cả cầu thủ ngoại chưa đáp ứng được đòi hỏi khắt khe của bóng đá chuyên nghiệp; công tác chuẩn bị thể lực chung cho cả mùa giải chưa tốt nên về cuối không ít cầu thủ đuối sức.
Khi nhận ra những thiếu sót này, dù đã muộn nhưng "còn nước, còn tát" Mitsustar Haier Hải Phòng đưa HLV Phạm Văn Hùng trở lại, tích cực động viên, kể cả treo thưởng lớn (300 triệu đồng nếu thắng trận này) cho các cầu thủ và trong vòng cuối với nhiệm vụ không thua trước thép Pomina Tiền Giang, đội đã tìm được trận hòa đáng quý. Một trận đấu không để lại bất cứ dấu ấn chuyên môn nào nhưng Mitsustar Haier không có thời gian để mổ sẻ và sớm lên đường về Thiên Trường, dựng trại, luyện rèn.
Biết rằng cầu thủ chưa thể lấy lại phong độ như đầu mùa bóng, lãnh đạo đội huy động thêm chất xám để bổ khuyết. HLV gốc Hải Phòng Trần Văn Phúc (hiện dang dẫn dắt Halida Thanh Hóa); cựu HLV Đinh Thế ... được mời tham gia góp ý cho ban huấn luyện. Trong các buổi tập trên sân Thiên Trường, các chuyên gia nhận thấy Mitsustar Haier đang theo đuổi đội hình chiến thuật 5-4-1. Lúc này tiền đạo số 1 Đặng Văn Thành đã có được phong độ, thể lực khá tốt. Các cầu thủ khác cũng đã gạt bỏ mọi suy tư, đồng sức, đồng lòng để vượt qua cửa ải nhọc nhằn này.
Với Huda Huế, vào đến trận play off cũng đã là phần thưởng không nhỏ, bởi với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ, đội bóng cố đô chưa nghĩ đến việc lên hạng mùa này. Việc ký hợp đồng chỉ hết tháng 8 với các ngoại binh cũng đã phản ánh phần nào đường đi nước bước mùa này. Song trong hoàn cảnh như vậy, các cầu thủ trẻ lại hưng phấn, thi đấu chững trạc hơn mong đợi và điều không kém phần quan trọng là trình độ các đội hạng nhất mùa này không cao nên Huda Huế đã về đích thứ 3.
Vì thế, trước trận đấu play off Huda Huế rất thoải mái. HLV Đoàn Phùng từng gắn bó nhiều năm với lứa cầu thủ trẻ trong đội tâm sự "chỉ cần các em đá thoải mái là đạt yêu cầu".
Xét toàn cục, MitsustarHaier Hải Phòng có nhiều lợi thế về lực lượng, độ dày kinh nghiệm, bản lĩnh, nhưng Huda Huế lại có sức trẻ và nhất là không phải chịu áp lực tâm lý nặng nề như đối phương.
Cách đây 8 năm, trong tình cảnh tương tự, Huda Huế đã vượt qua Hải quan TP Hồ Chí Minh để thăng hạng. Còn 4 năm sau (2002), giống tình thế Mitsustar Hải Phòng hiện nay thì Huda Huế lại thất bại trước LG Hà Nội, ACB.
Theo nhận định, đánh giá của chúng tôi thì Mitsustar Haier Hải Phòng nhỉnh hơn và thắng nhẹ nhàng 1 bàn trong trận đấu này. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng đất Cảng ở lại hạng chuyên nghiệp mùa giải tới.
THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận