QĐND - Từ một “người đặc biệt” đến “người hạnh phúc”, sau 9 năm, thế giới chứng kiến những đổi thay ở Jose Mourinho, một trong những huấn luyện viên bóng đá gây tranh cãi nhất trong mọi thời đại!...
Khỏi phải nói rằng, trong suốt gần một thập kỷ qua, kể từ khi đặt chân đến Chelsea theo lời mời của tỷ phú Nga Roman Abramovich, người đàn ông Bồ Đào Nha này đã nổi tiếng đến như thế nào. Hầu như không có ngày nào báo chí thế giới không đưa hình ảnh và nói đến ông, không về những thành tích, cách huấn luyện thì cũng về những cuộc khẩu chiến, cãi vã liên miên bất tận với cầu thủ, huấn luyện viên đối phương, trọng tài hay báo chí. Dưới con mắt xoi mói của giới truyền thông, Mourinho có vẻ như một “kẻ xấu”, người đam mê quyền lực, đã loại bỏ những nhân vật có số má lẫy lừng trong làng bóng banh như: Giám đốc thể thao Arnesen của Chelsea hay Jorge Valdano của Real Madrid, một khi họ cản trở ông. Những đối thủ ở cấp điều hành như thế còn bị Mourinho vượt mặt chứ đừng nói gì đến những cầu thủ cỡ Casillas, dù là biểu tượng của Real Madrid nhưng cũng bị “người đặc biệt” cho ngồi chơi xơi nước không thương tiếc. Chưa kể những đòn giang hồ kiểu “móc mắt” trợ lý HLV của Barca trong một trận đấu đã khiến trong con mắt nhiều người, Mourinho tượng trưng cho “ác quỷ”.
Nhưng Mourinho cũng được coi là người có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng cho một cổ động viên không có vé vào sân xem trận “siêu kinh điển” giữa Real Madrid và Barca, một chân phục vụ trong đội bóng, để anh này có thể thỏa mãn ước mơ của cả một đời! Mối quan hệ giữa Mourinho với HLV Alex Ferguson của M.U, một kình địch trên sân cỏ, cho thấy hình ảnh một người đàn ông nam tính, rất quân tử trong môi trường đầy những nhỏ nhen, thù địch của bóng đá…
Nói tóm lại, cũng như những siêu sao nhạc pop cỡ Michael Jackson hay Madonna, Jose Mourinho là một biểu tượng toàn cầu!
Nhưng nói gì thì nói, nếu như không có một bản thành tích lẫy lừng trong nghiệp cầm quân thì hẳn là Mourinho, với tất cả những cá tính gai góc của ông, cũng không thể gây được sự chú ý của dư luận đến thế!
Về Chelsea, Mourinho đã mang lại ngay 2 chức vô địch liên tiếp cho một câu lạc bộ đã không vô địch Ngoại hạng Anh trong 50 năm! Không loại trừ có sự hỗ trợ to lớn từ những đồng Rúp của tỷ phú Roman Abramovich, nhưng vai trò của Mourinho trong việc đưa Chelsea ra với thế giới là không thể phủ nhận.
Sự nghiệp cầm quân của ông chỉ trong thời gian ngắn đã giành 21 chiếc cúp lớn trên mọi đấu trường, trong đó có những chiến công hiển hách như cú ăn ba lịch sử với Inter Milan năm 2010, hay đoạt chức vô địch Champions League với hai câu lạc bộ khác nhau (Porto của Bồ Đào Nha và Inter của I-ta-li-a). Trong một thế giới bóng đá khốc liệt như hiện nay, việc đoạt được những danh hiệu lớn như thế không chỉ trông chờ vào những núi tiền đầu tư, vào may mắn, mà còn phải có một phẩm chất tối quan trọng ở người huấn luyện viên: Tài năng.
Trở lại Chelsea lần này, Mourinho khiêm nhường hơn. Ông không còn nhận mình là một “người đặc biệt” nữa mà trong buổi họp báo ra mắt, đã 22 lần nhắc đến từ “hạnh phúc”. Hiện chiếc áo đấu mang dòng chữ “Người đặc biệt số 1” của Mourinho đang được bán với giá 62,94 bảng và đắt như tôm tươi. Không loại trừ khả năng sau một thời gian nữa, chiếc áo đấu mang tên “Người hạnh phúc số 1” cũng được bán như thế!
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận