Thứ Sáu, 03/10/2008, 23:08

    Tứ đại gia vượt ghềnh

    Trở về từ Champions League, Liverpool, MU, Arsenal và Chelsea sẽ gặp toàn đối thủ không dễ chơi ở giải ngoại hạng Anh. Man.City, Blackburn, Sunderland, Aston Villa đang háo hức quật đổ tứ đại gia.

    No image available

    A-bo-la-ho (số 11) cùng CLB Aston Villa sẽ ngáng đường ở giải ngoại hạng Anh? Ảnh: Chelsea.tv

    Trở về từ Champions League, Liverpool, MU, Arsenal và sẽ gặp toàn đối thủ không dễ chơi ở giải ngoại hạng Anh. Man.City, Blackburn, , Aston Villa đang háo hức quật đổ tứ đại gia.

    Vừa đại thắng PSV Eindhoven 3-1, sẽ phải dè chừng trong chuyến làm khách trên sân Man.City. Hai trận đấu gần đây nhất ở sân City of , đều bị Man xanh cầm hòa 0-0. May cho HLV Bê-ni-tết, người đồng nghiệp Mắc Hiu bên kia chiến tuyến phải xua quân lên đá tấn công để làm hài lòng những ông chủ Ả-rập. Có Rô-bi-nhô, Gen-xơn, Giô, Ê-la-nô, Rai Phi-líp trong đội hình nhưng Man.City không thiện chiến bằng Lữ đoàn đỏ.

    Với đội trưởng Giê-ra, A-lôn-xô trấn giữ khu trung tuyến, HLV Bê-ni-tết tự tin bày binh bố trận. Trong bối cảnh MU lẫn đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, giờ là lúc thầy trò nhà Bê-ni-tết tận dụng cơ hội để bứt phá. Liverpool chỉ ngại gặp đối thủ đá kiểu “ruồi bu”, tử thủ như , Standard Liege. Còn với cách đá tấn công phóng khoáng như Man.City, sớm muộn Tô-rét và đối tác Rốp-bi Kin cũng xé toang mành lưới của Man xanh.

    Đang đồng ngôi đầu bảng với Liverpool nhưng gặp vô vàn khó khăn khi tiếp đón Aston Villa. HLV Xcô-la-ri liên tiếp nhận hung tin: Đrốc-ba, Te-ri, A-xi Câu, Các-van-hô, Giô-câu, Đề-cô… người đau ít, kẻ đau nhiều. Với đội hình thiếu vắng một số trụ cột, khả năng mất điểm trước Aston Villa là rất cao. Không phải ngẫu nhiên, hàng loạt hãng cá cược như Bwin, Bet365, 188Bet, Bet24… đều hạ tỷ lệ ăn tiền, khi dân cược đặt tiền vào cửa Aston Villa giành chiến thắng trên sân Stamford Bridge. Ba trận đối đầu gần đây nhất giữa hai đội, đoàn quân của HLV O’Neil thắng 1 hòa 2, trong đó có trận hòa “điên rồ” 4-4 trên sân Stamford Bridge mùa giải năm ngoái. Nếu cặp tiền đạo Ca-riu, A-bon-la-ho chơi đúng phong độ, Aston Villa sẽ rời Luân Đôn với ít nhất một điểm.

    Đại thắng đương kim vô địch Bồ Đào Nha Porto 4-0 ở Champions League, nhưng không có gì bảo đảm Arsenal có thể hạ gục . Đã thành thông lệ, Arsenal đá hay ở cúp châu Âu thì trận sau các pháo thủ lại chơi dở ở giải ngoại hạng. Nhưng chúng tôi tin, giờ là lúc thầy trò nhà Văng-giê xóa bỏ dớp đen trên. Bộ ba Pha-brê-gát, A-đê-bay-o, Van Péc-xi đang có phong độ cao. Không có lý do gì để ba pháo thủ trên tịt ngòi trên sân Ánh sáng.

    Đồng cảnh ngộ với , MU giờ cũng không khác gì một bệnh viện dã chiến. Nê-vin, Ca-rích, Pôn Xcâu, Ru-ni, Ha-gri-vơ… chấn thương, HLV Phơ-gu-xơn đứng ngồi không yên. May sao Béc-ba-tốp đã “nổ súng” nên Quỷ đỏ có thể giành trọn ba điểm khi làm khách trên sân . Thời Mắc Hiu còn ngồi trên ghế HLV Blackburn, MU luôn bị khắc chế khi phải làm khách trên sân . Nhưng HLV mới hiện nay của là Pôn In (cựu tiền vệ của MU) lại không cao tay ấn như người tiền nhiệm Mắc Hiu. Vắng hàng loạt trụ cột nhưng với “chiếc đinh ba” Rô-nan-đô, Tê-vét, Béc-ba-tốp, MU sẽ giành trọn ba điểm trước Blackburn để không bị Liverpool, , Arsenal sớm bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

    GIA KHOA

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...