Thứ Bảy, 14/12/2013, 21:02

    Tự định đoạt

    QĐND - Sau chiến thắng vùi dập 7-0 trước U.23 Bru-nây, một không khí hân hoan tràn ngập trên các trang báo thể thao quê nhà, cho dù anh nào cũng “thòng” thêm một câu: “Đối thủ yếu như thế thì thắng đậm cũng chưa nói lên điều gì!”...

    QĐND - Sau chiến thắng vùi dập 7-0 trước U.23 Bru-nây, một không khí hân hoan tràn ngập trên các trang báo thể thao quê nhà, cho dù anh nào cũng “thòng” thêm một câu: “Đối thủ yếu như thế thì thắng đậm cũng chưa nói lên điều gì!”.

    Đúng là chưa nói lên điều gì thật.

    Bởi trong trận đấu với một đối thủ ngang cơ là Xin-ga-po, U.23 Việt Nam đã phải nhận trận thua đầu tiên ở SEA Games lần này. Cho dù bàn thua chỉ là một tình huống “tai nạn” thường thấy trong bóng đá nhưng bóng đá là thế: Chơi trên cơ đối thủ trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu nhưng không ghi được bàn thắng vào lưới đối phương thì cũng chẳng để làm gì cả!

    Từ trận thua "vỡ mặt" này, có thể rút ra nhiều điều để chuẩn bị cho trận gặp Lào chiều 15-12, trước khi quyết đấu với Ma-lai-xi-a ở trận cuối cùng vòng bảng.

    No image available

    HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò trong buổi tập chiều 13-12. Ảnh: Thế Ngọc/Vnexpress..

    Trước khi bước vào chiến dịch chinh phục SEA Games, có lần HLV Hoàng Văn Phúc đã đề cập đến yếu tố tinh thần như là một trong những vũ khí chủ lực của U.23 Việt Nam vốn thiếu vắng ngôi sao. Trận gặp Bru-nây quá yếu, các cầu thủ của chúng ta chơi thêu hoa dệt gấm; “nhà giàu trồng lau ra mía”, tinh thần thoải mái thì bàn thắng nó cứ tự đến, không hãm lại được! Nhưng đến lúc gặp một đối thủ ngang cơ, già dơ như Xin-ga-po, cái “vũ khí” tinh thần ấy của các cầu thủ Việt Nam cũng biến đâu mất! Rất nhiều tình huống cần bình tĩnh xử lý bóng trước khung thành đội bạn thì các cầu thủ của chúng ta lại hấp tấp, vội vàng khiến cho cơ hội cứ trượt qua trước mũi giày. Kết quả là cơ hội thì nhiều mà bàn thắng không có.

    Một sự non yếu khác cũng bộc lộ ở U.23 Việt Nam là khi bị dẫn bàn, các cầu thủ trẻ nhao lên gây sức ép, kết quả là nhiều lúc để khung thành nhà rơi vào tình huống thập phần nguy hiểm. Ở phút cuối trận gặp Xin-ga-po, các cầu thủ phòng ngự của U.23 Việt Nam bỏ mặc thủ môn đối mặt với tiền đạo đối phương, nếu cầu thủ đội bạn bình tĩnh hơn thì có lẽ họ đã tự ghi được bàn thắng chứ không phải nhờ trung vệ Việt Nam như bàn thắng đầu tiên. Ở những giải đấu chính thức khắc nghiệt, việc một đối thủ tự nhận mình thuộc “cửa dưới”, tổ chức phòng ngự chặt rồi chờ cơ hội tung đòn “hồi mã thương” là chuyện xảy ra thường ngày. Bóng đá Việt đã không ít lần cười, đau, khóc, hận vì đòn này rồi mà mãi vẫn chưa thuộc bài!

    Nhưng trong một giải đấu dài ngày với nhiều trận ở vòng bảng như SEA Games lần này, thua một trận chưa phải là thảm họa. Chỉ là thảm họa nếu các cầu thủ xuống tinh thần, không duy trì được sự tập trung và ổn định về tâm lý. Nếu bị rơi vào tình trạng đó, thì đến ngay như đá với một đối thủ thường xuyên bị xếp ở “chiếu dưới” như U.23 Lào hôm nay, cũng sẽ tiềm tàng những ẩn họa!

    Bởi thế, các chàng trai trẻ của U.23 Việt Nam cần phải xốc lại tinh thần cho hai trận đấu quyết định, mà trận gặp U.23 Lào hôm nay là liều “thuốc thử” vừa phải cho một thể trạng không lấy gì làm sung mãn của U.23 Việt Nam. “Thắng không kiêu, bại không nản”, U.23 Việt Nam cần phải nắm lấy vận mệnh của mình, tự cứu mình trước khi trời cứu! Hãy quên đi khoản tiền 2 tỷ đồng mà VFF vội vã treo thưởng cho chiếc HCV xa xôi, tít tắp; quên đi những lời khen tặng sau trận gặp Bru-nây lẫn những lời gằn hắt, dè bỉu sau trận gặp Xin-ga-po. Phía trước chỉ có duy nhất đối thủ U.23 Lào mà chúng ta phải thắng; phía sau là cả triệu người hâm mộ Việt Nam vẫn tin tưởng và hy vọng vào các cầu thủ của mình. Chờ tin mừng!

    YÊN BA

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...