Thứ Tư, 06/10/2010, 18:11

    Tự hào là người dân Hoa Lư

    QĐND - Tôi sinh ra ở huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), nơi cách đây hơn 1000 năm, vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành từng lập nên Kinh đô của nước Đại Cồ Việt. Đúng vào những ngày này của 1000 năm trước, vua Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô ra thành Đại La, để qua bao thăng trầm dâu bể vẫn còn đó một kinh đô Thăng Long - Hà Nội mang trong mình những giá trị truyền thống, nhân văn cao cả...

    QĐND - Tôi sinh ra ở huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), nơi cách đây hơn 1000 năm, vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành từng lập nên Kinh đô của nước Đại Cồ Việt. Đúng vào những ngày này của 1000 năm trước, vua Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô ra thành Đại La, để qua bao thăng trầm dâu bể vẫn còn đó một kinh đô Thăng Long - Hà Nội mang trong mình những giá trị truyền thống, nhân văn cao cả. Hà Nội ngày nay thực sự là nơi hội tụ của đế vương muôn đời như Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã tiên định.

    Làng Hành Cung, thuộc xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư quê tôi nằm kề sát con sông Sào Khê, đoạn sông từng in bóng đoàn thuyền rồng của vua Lý Công Uẩn đi qua. Ngày nhỏ, tôi cùng những đứa bạn chăn trâu từng hòa mình lặn ngụp mà không biết rằng mình có vinh hạnh được tắm trên bến nước in dấu tiền nhân. Lớn khôn lên, vào tháng 3-1975, tôi cùng với nhiều trai làng nhập ngũ, đúng vào dịp quân và dân ta đang dốc sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi khi nhắc đến tên Hoa Lư, tôi luôn thấy mình phấn chấn, tự hào. Mỗi khi mệt mỏi sau mỗi chặng hành quân, tôi lại tự động viên mình “Mình là trai Cố đô, phải cố lên”. Và tôi đã vượt qua…

    Tuy Kinh đô đã di dời khỏi vùng núi non trùng điệp, từng là thành lũy để chiến đấu và chiến thắng giặc ngoại xâm, nhưng tôi vẫn tự hào mình là người dân Cố đô. Nhờ có Cố đô Hoa Lư mới có một vị vua anh minh với tầm nhìn xuyên thiên niên kỷ như Lý Công Uẩn. Cố đô Hoa Lư là nơi hình thành, nhào luyện, tu thân, phát tiết một bậc quân vương trí tuệ hơn người. Cố đô Hoa Lư là nơi hình thành ra Nhà nước tập quyền đầu tiên của Việt Nam, tạo tiền đề cho các Nhà nước tập quyền sau này. Có Cố đô Hoa Lư mới có Thăng Long - Hà Nội ngày nay.

    Là một người dân Cố đô Hoa Lư, tôi rất vui vì Hà Nội đang ngày càng phát triển “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Hà Nội vẫn không quên cội nguồn Hoa Lư, vẫn tri ân bằng những việc làm thiết thực trên đất Cố đô. Còn người Cố đô Hoa Lư chúng tôi cũng luôn hướng ra Hà Nội với niềm tin yêu: Thủ đô Việt Nam sẽ mãi mãi là nơi hội tụ những tinh hoa bao đời, tỏa sáng những giá trị truyền thống văn hóa nghìn năm của dân tộc.

    Lê Thanh Bình (Thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...