Thứ Ba, 14/08/2007, 20:54

    Từ Kachiusa đến “thương hiệu Vin-hem Pích”

    Anh Phạm Thanh Tùng là cựu học viên Trường cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Vin-hem Pích khóa 2, hiện đang công tác tại một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đã tốt nghiệp hơn 20 năm nay, nhưng những kỷ niệm về mái trường vẫn như mới hôm qua, bởi cứ đến ngày truyền thống nhà trường hằng năm, những cựu học viên như anh Tùng đều tụ hội về họp mặt.

    No image available

    Cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường biểu diễn văn nghệ.

    Anh Phạm Thanh Tùng là cựu học viên Trường cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Vin-hem Pích khóa 2, hiện đang công tác tại một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đã tốt nghiệp hơn 20 năm nay, nhưng những kỷ niệm về mái trường vẫn như mới hôm qua, bởi cứ đến ngày truyền thống nhà trường hằng năm, những cựu học viên như anh Tùng đều tụ hội về họp mặt. Anh Tùng và những học viên cũ của trường đã thành lập Hội Cựu học sinh Trường Vin-hem Pích, tạo sợi dây bền chặt gắn kết các thế hệ học viên với nhà trường. Tại buổi họp mặt truyền thống mới đây, các cựu học viên đã đóng góp tặng nhà trường hơn 200 triệu đồng để xây dựng khu vườn hoa truyền thống. Riêng anh Tùng còn tặng thêm 25 triệu đồng cho quĩ Khuyến học của nhà trường. Khi được hỏi vì sao lại có nghĩa cử cao đẹp ấy, anh Tùng chỉ đáp gọn: “Vì tôi yêu mái trường này”!

    Yêu mái trường! Tâm nguyện của anh Tùng và những cựu học viên khác cũng chính là phương châm của công tác giáo dục mà Trường CĐKT Vin-hem Pích đã dày công vun đắp, xây dựng cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên. Đại tá Lê Văn Khôi, Chủ nhiệm Chính trị cho biết: Nhà trường đảm nhiệm quản lý, đào tạo nhiều đối tượng học viên, cả quân sự và dân sự, thuộc các hệ: Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật, cao đẳng kỹ thuật, trung cấp kỹ thuật... Những năm gần đây nhà trường được giao thêm nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn các quận nội thành. Lưu lượng sinh viên, học viên có thời điểm lên tới hàng chục nghìn người. Đứng chân trên một địa bàn có mật độ dân số cao hàng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, rất nhạy cảm với các loại tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, với hệ thống vũ trường, quán bar đầy tính cám dỗ... yêu cầu về xây dựng những chuẩn mực đạo đức, để học viên giữ vững được bản lĩnh, tư cách, tác phong quân nhân... luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu đặt lên hàng đầu. “Muốn có được điều đó, công tác giáo dục không chỉ dừng lại ở các hình thức tuyên truyền, thuyết phục, hay áp dụng biện pháp hành chính một cách cứng nhắc. Chúng tôi chủ trương xây dựng từ ý thức học viên một hình ảnh thật đẹp về nhà trường, một “thương hiệu Vin-hem Pích”. Cái “thương hiệu” ấy như một mạch nguồn truyền thống xuyên suốt”. – Đại tá Khôi nói.

    Để có một “thương hiệu Vin-hem Pích” thực sự, nhà trường chú trọng đi sâu vào công tác giáo dục truyền thống, xây dựng nét đẹp nhân cách cho người học bằng hệ thống hình thức, biện pháp đa dạng, thiết thực, tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng sinh động, hấp dẫn, cuốn hút sự tham gia của các đối tượng học viên. Hiện Trường CĐKT Vin-hem Pích có đến hơn 30 câu lạc bộ trên các lĩnh vực, bộ môn văn hóa – thể thao, tham gia giao lưu, kết nghĩa với gần 20 đầu mối các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường đại học trên địa bàn thành phố. Một trong những câu lạc bộ hoạt động sôi nổi nhất là Câu lạc bộ Kachiusa, thành lập năm 2001, do đại tá Trần Đức Khoan, nguyên Hiệu trưởng nhà trường làm chủ nhiệm. Kachiusa là câu lạc bộ chuyên tập và hát các ca khúc Nga. Thiếu tá Đặng Tuấn Phương, cán bộ Ban Tuyên huấn cho biết: Các đối tượng đào tạo của nhà trường đều phải học tiếng Nga chuyên ngành. Để kích thích tinh thần hăng say học tập của người học, tăng thêm tính hấp dẫn cho ngành học, đại tá Trần Đức Khoan, người có nhiều năm tu nghiệp ở Liên Xô (trước đây), đã lập đề tài giáo dục ngoại khóa cho học viên. Câu lạc bộ Kachiusa ra đời là hoạt động tiêu biểu của đề tài này. Nòng cốt của câu lạc bộ có 45 người, tuyển chọn từ các đơn vị trong toàn trường. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng đại tá Trần Đức Khoan vẫn dành trọn tâm huyết cho các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Vào tối thứ sáu hằng tuần, ông lại vào sinh hoạt, làm đạo diễn cho chương trình của Câu lạc bộ Kachiusa.

    Thời điểm này, Câu lạc bộ Kachiusa đang luyện tập chương trình để tham gia biểu diễn, giao lưu với khoa Tiếng Nga, Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và một số nghệ sĩ nổi tiếng hát nhạc Nga, trong đó có NSND Trần Hiếu, nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga sắp tới. Từ ngày thành lập đến nay, Kachiusa đã tham gia biểu diễn, giao lưu với nhiều cơ quan, ban ngành đoàn thể có người nói tiếng Nga. Tầm hoạt động của Câu lạc bộ Kachiusa đã vượt ra ngoài phạm vi của nhà trường, trở thành câu lạc bộ quần chúng hát nhạc Nga duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Không chỉ hát các ca khúc Nga, câu lạc bộ còn hát những ca khúc truyền thống của đất nước, quân đội ta bằng tiếng Nga. Kachiusa trở thành một hoạt động đặc trưng, độc đáo, góp phần làm đẹp thêm “thương hiệu Vin-hem Pích” trong mắt bè bạn ở các trường đại học, cao đẳng.

    Những con người như đại tá Trần Đức Khoan, anh Phạm Thanh Tùng và các hội viên cựu học viên, đã trở thành những nhân tố quan trọng, tiếp sức cho mạch nguồn truyền thống chảy mãi. Những cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa đại biểu cựu học viên với lớp học viên hôm nay được tổ chức thường xuyên. Học viên Đỗ Văn Đại, Tiểu đoàn 3 tâm sự:

    - Khi được biết các thế hệ học viên cũ về đây góp sức xây dựng, phát triển nhà trường, chúng tôi rất cảm động. Các thế hệ đàn anh đi trước dù đã rời xa mái trường mà vẫn dành trọn tâm huyết như thế, chúng tôi tự nhủ mình phải học tập, rèn luyện sao cho không phải hổ thẹn với mái trường và những người đi trước.

    Thiếu tá Đặng Tuấn Phương dẫn chúng tôi đi tham quan cảnh quan môi trường. Chị nói say sưa về khu hoa viên truyền thống vừa khởi công, với kinh phí xây dựng 758 triệu đồng, trong đó Hội Cựu học viên đóng góp 50%. - “Khu hoa viên này sẽ là một quần thể văn hóa được thiết kế, xây dựng theo phong cách truyền thống, mang ý nghĩa truyền lửa nhiệt huyết của những người đi trước cho thế hệ người học hôm nay. Đó là sự hiện hữu trực quan của mạch nguồn truyền thống” – chị Phương nói.

    Được hòa mình vào các hoạt động mang tính truyền thống, nhân văn cao đẹp, người học không chỉ được đáp ứng tốt nhất về nhu cầu đời sống văn hóa, mà còn có ý thức cao trong việc phòng ngừa sự xâm nhập của các loại tệ nạn xã hội, mà về không gian, nó chỉ cách chỗ ngồi trên lớp học có một bức tường. Trong 5 năm vừa qua, Trường CĐKT Vin-hem Pích không có trường hợp nào dính vào tệ nạn xã hội, không có cán bộ, học viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nhà trường trở thành một điểm sáng về môi trường văn hóa, nhất là hiệu quả các hoạt động giáo dục, xây dựng đạo đức, nhân cách quân nhân...

    Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...