Thứ Tư, 16/06/2010, 11:07

    Tử thần chưa gọi tên

    QĐND Online - Được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ giàu kỹ thuật nhưng Bồ Đào Nha đã có 90 phút gần như bế tắc trước lối chơi quyết liệt, khoa học của Bờ Biển Ngà và đành rời sân Nelson Mandela Bay với tỉ số hòa không bàn thắng...

    No image available
    C.Ronaldo không thể tạo được đột biến trước lối chơi "cảm tử" của Bờ Biển Ngà

    QĐND Online - Được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ giàu kỹ thuật nhưng Bồ Đào Nha đã có 90 phút gần như bế tắc trước lối chơi quyết liệt, khoa học của Bờ Biển Ngà và đành rời sân Nelson Mandela Bay với tỉ số hòa không bàn thắng. Cục diện của bảng G cho đến lúc này vẫn rất căng thẳng khi chưa thể xác định, đội bóng nào sẽ phải đối mặt với "tử thần" thực sự.

    Vào trận bừng bừng khí thế với lối chơi ở tốc độ cao nhưng cuộc so tài giữa đại diện châu Phi Bờ Biển Ngà và "Braxin của châu Âu" lại không để lại nhiều ấn tượng với những người yêu bóng đá đẹp. Không có quá nhiều cơ hội rõ ràng được tạo ra trước hai đầu cầu môn. C.Ronaldo, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Bồ Đào Nha đã có sự khởi đầu như ý với pha xử lý ngẫu hứng rồi tung ra cú sút sấm sét từ cự ly 30m đưa bóng đập cột dọc khung thành thủ môn Barry.

    Tuy nhiên, tình huống hụt ăn ở ngay phút 11 đó của Ronaldo chỉ như một lời thức tỉnh đúng lúc với Bờ Biển Ngà. Những phút sau đó, mỗi khi Ronaldo cầm bóng là có tới 2,3 hậu vệ Bờ Biển Ngà sẵn sàng lăn xả ngăn chặn khiến ngôi sao của Real Maldrid hết đường...cựa quậy.

    Ronaldo bị khóa chặt và không thể phát huy thế mạnh trong những pha bứt tốc độ và dứt điểm trái phá, lối chơi của Bồ Đào Nha trở nên bế tắc. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà dù thiếu vắng chân sút chủ lực D.Drogba nhưng lại cho thấy, họ đã dày dạn hơn so với ở World Cup 2006 rất nhiều. Nền tảng thể lực sung mãn cộng với sự tổ chức khoa học của HLV Eriksson đã giúp các tiền vệ áo vàng làm lu mờ hoàn toàn Deco, Simao và Ronaldo ở khu vực giữa sân. Mũi nhọn duy nhất của Bồ Đào Nha trên hàng công là Liedson chẳng mấy khi nhận được bóng. Tình huống nguy hiểm nhất mà cầu thủ này tạo được là cú đánh đầu ở phút 58 nhưng lại bị thủ thành Barry bắt gọn.

    Có thể nói, Bờ Biển Ngà đã rất thành công trong việc phá lối chơi của Bồ Đào Nha nhưng họ thực sự cũng chưa đủ lực để có thể đánh bại đội bóng châu Âu. Kalou, Didane, Tiene và Tiote đã có những cơ hội ngon ăn nhưng lại không có được sự sắc sảo và mạnh mẽ của Drogba để có thể phá tung mành lưới Bồ Đào Nha.

    Ngay cả khi HLV Eriksson tung "voi rừng" vào sân ở giữa hiệp hai, đại diện lục địa đen cũng chỉ tạo được một vài pha hãm thành đáng kể. Có vẻ như chấn thương đã khiến Drogba mất đi sự nhanh nhẹn và sắc sảo vốn có của anh.

    Những phút cuối trận, Bờ Biển Ngà tăng cường sức ép khiến hàng thủ Bồ Đào Nha có phần bị bất ngờ và lúng túng. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía những người chơi hay hơn trong trận đấu này và hai đội đành chia điểm rời sân.

    Như vậy, cơ hội đi tiếp vẫn đang mở ra với cả Bờ Biển Ngà lẫn Bồ Đào Nha. Sven Goran Eriksson và C.Queiroz sẽ phải tiếp tục tính cách giải hai bài toán còn lại của bảng G là Braxin và CHDCND Triều Tiên nếu như không muốn chia tay Nam Phi quá sớm.

    Vũ Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...