Tưng bừng hội Lim Ngày 26-2 (tức ngày mười ba tháng Giêng năm Canh Dần), huyện Tiên Du (Bắc Ninh) tưng bừng mở hội Lim truyền thống. Không giống các năm trước, năm nay vừa sáng trời đã hửng nắng, nên từ các ngả đường dòng người như “bện” vào nhau đã đổ về vui hội như “đến hẹn lại lên”...
QĐND Online - Ngày 26-2 (tức ngày mười ba tháng Giêng năm Canh Dần), huyện Tiên Du (Bắc Ninh) tưng bừng mở hội Lim truyền thống. Không giống các năm trước, năm nay vừa sáng trời đã hửng nắng, nên từ các ngả đường dòng người như “bện” vào nhau đã đổ về vui hội . Đúng là “đến hẹn lại lên”. Hội Lim là hội của hẹn hò, hội của âm thanh, nhạc, thơ và rất nhiều các trò chơi dân gian truyền thống cùng hòa quyện vào nhau làm xao xuyến, ngây ngất bất kì ai đến vui hội. Cho dù kinh tế thị trường đã có tác động không nhỏ, nhưng đến hội Lim vẫn thấy rất nhiều người Kinh Bắc đủ các tầng lớp mang trên mình những bộ trang phục truyền thống như áo the khăn xếp, áo tứ thân, tay cầm nón quai thao, ô lục soạn... Các trò chơi như: Bịt mắt bắt dê, đập niêu đất, chọi gà, đu quay, vật, các món ẩm thực…đặc biệt là hát quan họ truyền thống…Niềm tự hào của người dân Kinh Bắc như được nhân đôi vì năm 2009, không gian văn hóa Quan họ đã được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".
Nhân dịp này phóng viên QĐND Online đã ghi lại những hình ảnh sống động trong không khí từng bừng của ngày hội xuân truyền thống trên quê hương Kinh Bắc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
|
Quang cảnh lễ hội
|
|
Rước kiệu
|
|
Thắp hương trên chùa cổ
|
|
Dâng lễ
|
|
Đội trống chiêng
|
|
Xin chữ
|
|
Hát quan họ trong nhà
|
|
Trên sới vật
|
|
Các thiếu nữ khiêng kiệu hoa
|
|
Trò chơi bit mắt bắt dê
|
|
Xích đu hẹn hò
|
|
Liền anh, Liền chị hát đối
|
|
Dịch vụ cho thuê trang phục quan họ chụp ảnh
|
|
Chú "tốt" khiêng ngựa
|
Chùm ảnh của: Minh Trường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận