Hòa mình vào sắc xuân của thành phố Hồ Chí Minh, ai cũng cảm thấy mình đang rạo rực với bao khát vọng về một đô thị văn minh trong tương lai gần. Gác lại bao lo toan, bận rộn của một năm lao động sáng tạo, hiệu quả, người dân thành phố đang muốn thể hiện với du khách, bạn bè quốc tế...
![]() |
|
Các tụ điểm vui chơi tại TP HCM đông khách. Ảnh: Thiên Chương. |
Hòa mình vào sắc xuân của thành phố Hồ Chí Minh, ai cũng cảm thấy mình đang rạo rực với bao khát vọng về một đô thị văn minh trong tương lai gần. Gác lại bao lo toan, bận rộn của một năm lao động sáng tạo, hiệu quả, người dân thành phố đang muốn thể hiện với du khách, bạn bè quốc tế và cả những người con xa quê về đón Xuân Mậu Tý, một sức bật mạnh mẽ, với niềm tin: Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại và phát triển.
Tết năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tưng bừng kỷ niệm 40 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1968. Tinh thần quật cường năm xưa, đang được phát huy trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển, xây dựng đất nước.
Năm 2007, thành phố đã thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra, trong đó chỉ tiêu tăng trưởng GDP 112,6%. Đặc biệt là chỉ tiêu giảm hộ nghèo của thành phố đến nay chỉ còn 1,8%, chỉ tiêu thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra và đóng góp hơn 1/3 ngân sách của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt 18,3 tỷ USD, chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 84.500 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2007. Năm 2007, TP Hồ Chí Minh có hơn 18.500 doanh nghiệp mới được thành lập, với tổng vốn đăng ký là 160.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư của thành phố đang có sự chuyển hướng từ các dự án sử dụng nhiều lao động sang các dự án có kỹ thuật công nghệ cao, các dự án phát triển đô thị mới. Năm qua, tổng thu ngân sách của địa phương đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 30,37% so với năm 2006. Các lĩnh vực về văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, chính trị ổn định, trật tự-an toàn xã hội được giữ vững. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị được nâng lên.
Nhân kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Lễ hội Tết Mậu Tý tại TP Hồ Chí Minh năm nay được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, đậm đà bản sắc và hương vị Tết cổ truyền văn hóa Việt. Ngày 29 Tết, khai mạc lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề “Vượt sóng”, chuyển tải tinh thần đoàn kết, năng động, sẵn sàng vượt mọi thử thách trên tiến trình hội nhập để phát triển sâu rộng hơn nữa của TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, thu hút hàng chục nghìn người đến tham quan. Hơn 106.000 chậu hoa với 55 loài hoa được trưng bày tại đây. Bên cạnh đó còn có các tác phẩm tranh gốm sứ, tượng do các nghệ nhân nổi tiếng trong nước thực hiện. Theo đó, đường hoa là một câu chuyện về đời người, gia đình, cộng đồng, đất nước, thế giới, chia thành bảy đoạn với các chủ đề: Sum họp, Bình minh, Hội nhập vươn mình, Vượt sóng, Phía trước là bầu trời, Ra khơi. Hệ thống đèn màu trang trí trên bốn con đường trung tâm là Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và Lê Thánh Tôn, đã làm cho khu đô thị trung tâm lung linh bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Chị Nguyễn Hoàng Minh, Việt kiều ở Mỹ đã thốt lên: “Về nước lần này, tôi thấy thành phố đổi thay nhiều quá, đường phố nở đầy hoa, các công trình mọc lên làm cho thành phố tráng lệ hơn. Tôi mong ước được trở về Việt làm việc”.
Đêm giao thừa, hàng chục nghìn người đổ về các con đường Nguyễn Huệ, Bạch Đằng, Lê Lợi, cầu Thủ Thiêm… Ai cũng muốn được ngắm màn pháo hoa rực rỡ. Lễ hội bánh tét mừng Xuân Mậu Tý 2008 là một lễ hội đường phố và là điểm nhấn đặc biệt thứ 2 sau lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ. Với chủ đề “Rực rỡ sắc mai vàng”, lễ hội bánh tét năm nay tiếp tục xác lập kỷ lục Ghi-nét với cặp bánh tét dài 3,5m, đường kính 0,8m, nặng 3,5 tấn do Công viên văn hóa Đầm Sen thực hiện. Để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân xa nhà và các em thiếu nhi được đón những ngày Tết Nguyên đán vui tươi và hạnh phúc, Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức đợt hoạt động mừng Xuân “Tết Việt Mậu Tý 2008” với các hoạt động văn hóa phong phú và đa dạng đậm nét dân tộc. Ông Nguyễn Văn Lanh, 80 tuổi, nhà ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp xúc động: “Tôi đã ở TP Hồ Chí Minh mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ thấy Tết nào vui tươi, hạnh phúc và khí thế như năm nay”.
Năm 2008 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, với sức Xuân Mậu Tý, thành phố sẽ phấn đấu bằng tất cả nghị lực của mình, cùng đất nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vươn tới những tầm cao mới trong công cuộc hội nhập và phát triển.
Việt - Phú Hưng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận