QĐND - Hơn 10 năm, kể từ ngày tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn đến nay, Tùng Dương đã khẳng định vị trí trong dòng nhạc đương đại. Sự yêu quý của công chúng, đồng nghiệp như sự thúc đẩy cho Tùng Dương vươn lên tìm tòi, sáng tạo và luôn luôn làm mới mình...
QĐND - Hơn 10 năm, kể từ ngày tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn đến nay, Tùng Dương đã khẳng định vị trí trong dòng nhạc đương đại. Sự yêu quý của công chúng, đồng nghiệp như sự thúc đẩy cho Tùng Dương vươn lên tìm tòi, sáng tạo và luôn luôn làm mới mình.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hà Nội, Tùng Dương đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và giành nhiều giải thưởng như: Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội; giải Hội đồng bình chọn cuộc thi Sao Mai điểm hẹn… Với những giải thưởng đánh dấu cho con đường ca nhạc, nhiều người nghĩ sự nghiệp Tùng Dương đã được trải hoa hồng và sẽ chỉ có thành công. Thế nhưng, chính Tùng Dương dường như lại không muốn như vậy, không muốn chọn con đường dễ đi, dòng nhạc giải trí, dễ nghe, dễ cảm nhận, Tùng Dương một mình một đường, theo đuổi sự thử nghiệm, dòng nhạc đương đại. Cá tính âm nhạc của Tùng Dương đã khiến anh trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi, người ủng hộ, người thì chê lập dị… Nhiều lời chê trách đã khiến Tùng Dương từng có lúc cảm thấy hoang mang. Tùng Dương kể, trong show diễn “Nhật thực” với nhạc sĩ Ngọc Đại, rất ít khán giả đến xem, thậm chí khi đến xem, được nửa chương trình họ lần lượt đứng dậy đi về; hay thời điểm ra album “Những ô màu khối lập phương” cũng bị chê trách rất nhiều. “Lúc đó, tôi cảm thấy mình là con người của bóng tối. Không giao tiếp với thế giới xung quanh, không có nhiều bạn bè, không đi chơi hay giao lưu. Giờ đây, có những lúc ngồi nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy sợ và không bao giờ muốn quay trở lại thời điểm đó”- Tùng Dương tâm sự.
| Ca sĩ Tùng Dương tại buổi họp báo giới thiệu liveshow “Một thập kỷ hoan ca”. |
Tuy nhiên theo Tùng Dương, trong cái rủi có cái may, thời điểm tưởng như cực đoan nhất lại giúp anh mở ra nhiều cánh cửa, cho Dương sự cân bằng. Dương lao vào sáng tạo và tìm tòi, để rồi mỗi năm ra mắt một dấu ấn âm nhạc, đưa đến công chúng như: Tùng Dương và những chuyến đi; Hát tình ca 1, Hát tình ca 2, các album Li Ti; Độc đạo…
Cũng từ sự giác ngộ, thấu hiểu nỗi đau tận cùng của sự cô đơn, mà Tùng Dương đã ngày một chín chắn khi bước vào tuổi 30. Chín chắn từ cách sống, sự trải nghiệm, cảm nhận của anh gửi gắm vào trong các ca khúc, đến độ chín của giọng hát để rồi khán giả thấy một Tùng Dương thăng hoa đầy cảm xúc nhưng không quá kỹ thuật, khô cứng. Tùng Dương bảo, ở tuổi 30 với nhiều khát khao và đầy hoài bão, Tùng Dương trưởng thành, bình thản hơn trong các bước chuẩn bị cho liveshow “Một thập kỷ hoan ca”, nhằm kỷ niệm 10 năm ca hát, diễn ra hai đêm 12 và 13-12 tới, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô-Hà Nội cùng với sự tham gia của hai khách mời đặc biệt Thanh Lam, Lê Cát Trọng Lý, chứ không nôn nóng, hồi hộp và lo âu như trước nữa.
“Khán giả sẽ lại thấy một Tùng Dương đầy cá tính, cũng rất “điên, điên” trong âm nhạc, nhưng đó là sự thăng hoa nghệ sĩ trong âm nhạc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đến vùng âm nhạc lãng du của nhạc sĩ Trần Tiến hay là tự sự của Giáng Son, Sa Huỳnh, đến nhẹ nhàng, chân tình của nhạc Lê Cát Trọng Lý”-Tùng Dương cho biết.
Bài và ảnh: THẢO NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận