QĐND - Cả Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng lẫn huấn luyện viên trưởng CLB Hải Phòng Đai-lần Cơ "khăn gói quả mướp" xách một mớ hồ sơ lên gặp Ban tổ chức V-League ở trụ sở của VPF để khiếu kiện về án phạt đối với các cầu thủ của đội này...
QĐND - Cả Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng lẫn huấn luyện viên trưởng CLB Hải Phòng Đai-lần Cơ "khăn gói quả mướp" xách một mớ hồ sơ lên gặp Ban tổ chức V-League ở trụ sở của VPF để khiếu kiện về án phạt đối với các cầu thủ của đội này và của cả… đối phương sau cuộc ẩu đả trên sân Lạch Tray, vòng 17 giữa Hà Nội T&T với chủ nhà Hải Phòng. Không những thế, sau khi gặp ông trưởng giải người Nhật Bản, Ta-na-ka, ông Chủ tịch câu lạc bộ Trần Mạnh Hùng còn ra ngoài trụ sở VPF để kêu oan với các phóng viên báo đài, có lẽ muốn thông qua truyền thông để gây sức ép lên Ban kỷ luật của VFF.
Vụ loạn đả trên sân Lạch Tray giữa các cầu thủ Hải Phòng với Hà Nội T&T là hình ảnh mới nhất về sự xấu xí của bóng đá Việt Nam. Trước đấy là hình ảnh và những lời “tố cáo” của cầu thủ về chuyện một trọng tài biên đã có lời nói thô tục, khiêu khích cầu thủ. Trước nữa, Đình Đồng của Sông Lam Nghệ An, chỉ sau một đêm đã “nổi tiếng thế giới” một cách bất đắc dĩ sau khi hàng loạt các hãng tin lớn như Reuters, BBC đưa tin cầu thủ này bị phạt đình chỉ thi đấu đến hết năm 2014 vì phạm lỗi vào bóng thô bạo, làm gãy chân cầu thủ Anh Hùng của đội An Giang ở vòng 7 V-League…
Những thông tin, hình ảnh về việc cầu thủ Việt Nam chơi thô bạo trong giải đấu cao nhất cấp quốc gia thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, như một minh chứng cho căn bệnh trầm kha của bóng đá Việt Nam mà vẫn chưa có một vị lương y nào đủ cao tay để bốc thuốc chữa trị. Xử phạt nặng như đối với trường hợp Đình Đồng, các nhà tổ chức hy vọng đó sẽ là tấm gương để các cầu thủ nhìn vào đó mà soi vào, rút kinh nghiệm, thế nhưng chẳng phải nguyên nhân của vụ ẩu đả trên sân Lạch Tray cũng xuất phát từ lối chơi thô bạo mà cầu thủ Văn Nam của Hải Phòng đem ra “xử” Xăm-xơn của Hà Nội T&T đó sao. Có lẽ đó cũng là lý do chính khiến Ban kỷ luật của VFF xuống tay “xử” Văn Nam nặng hơn hẳn Xăm-xơn, cho dù cầu thủ gốc Ni-giê-ri-a này cũng đã có hành động trả đũa không đẹp chút nào.
Trả lời báo chí ngay sau trận đấu trên sân Lạch Tray, huấn luyện viên Đai-lần Cơ nói, ông không dạy các cầu thủ của mình đá láo hay chơi thô bạo. Tất cả đều muốn tin vào lời ông, thế nhưng những hình ảnh trên sân Lạch Tray cho thấy giữa lời nói (của huấn luyện viên) với hành động (của cầu thủ), có một khoảng cách quá xa.
Gần như diễn ra đồng thời với những động thái xấu xí xung quanh vấn nạn bạo lực trên sân cỏ thì tại TP Hồ Chí Minh cũng như trên khắp các sân cỏ cả nước, đã diễn ra các hành động nhằm tưởng niệm cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, một tượng đài của bóng đá Việt Nam vừa mới đi vào cõi vĩnh hằng. Trước trận SHB Đà Nẵng gặp Thanh Hóa trên sân Chi Lăng, toàn bộ cầu thủ, trọng tài, khán giả có mặt trên sân đã dành một phút để tưởng niệm người cựu danh thủ vừa ra đi. Các trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết cúp quốc gia cũng đều dành một phút để tưởng niệm danh thủ Tam Lang.
Sinh thời, Tam Lang đã giành được không ít chiến tích lẫy lừng trong sự nghiệp đá bóng của mình, thế nhưng điều khiến các đồng đội, khán giả nhớ nhiều về ông nhất chính là tác phong thi đấu chuẩn mực, không bao giờ ác ý với đối phương, cho dù ông chơi ở vị trí trung vệ cản phá. Với những người như Tam Lang, có lẽ không có khái niệm về việc “triệt hạ” đối thủ, “đá để cho nó sợ” như một bộ phận cầu thủ hiện nay. Tóm lại, Tam Lang là một cầu thủ tử tế trên sân cỏ và điều đó khiến cho người ta mãi nhớ về ông.
Giá như, các cầu thủ hậu bối của Tam Lang hiểu được thế nào là hai chữ “tử tế” trên sân cỏ!
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận