Thứ Bảy, 16/05/2009, 22:00

    “Tướng” trẻ!

    Bên cạnh hiện tượng hàng loạt “cây đa cây đề” trong giới HLV bị “trảm” (rồi luân chuyển) thời gian gần đây, cũng xuất hiện một hiện tượng khác: ngày càng nhiều đội bóng, cả ở giải hạng Nhất lẫn ngoại hạng, mạnh dạn sử dụng những cựu cầu thủ đã thành danh cách đây chưa lâu, làm HLV...

    No image available

    HLV Văn Sỹ chỉ đạo trong một trận đấu của V.Ninh Bình mùa này. Ảnh: internet

    Bên cạnh hiện tượng hàng loạt “cây đa cây đề” trong giới HLV bị “trảm” (rồi luân chuyển) thời gian gần đây, cũng xuất hiện một hiện tượng khác: ngày càng nhiều đội bóng, cả ở giải hạng Nhất lẫn ngoại hạng, mạnh dạn sử dụng những cựu cầu thủ đã thành danh cách đây chưa lâu, làm HLV.

    Họ là những “tướng” trẻ.

    Đối với người mộ điệu cả nước, cái tên Văn Sỹ không phải là xa lạ. Chơi ở vị trí tiền vệ cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia trong một thời gian dài, Văn Sỹ là một trong những ngôi sao chói sáng nhất của bóng đá Nam Định, thuộc lớp cầu thủ được mệnh danh là “thế hệ Vàng” của bóng đá Việt Nam. Khi đầu tư khá nhiều tiền của cho Vissai Ninh Bình đang chơi ở hạng Nhất với mục tiêu thăng hạng trong mùa này, các ông chủ của đội bóng này trông chờ vào tài cầm quân của HLV Đoàn Minh Xương, một người cũng thuộc vào diện có “số má” trong giới cầm quân. Thế nhưng sự khởi đầu không được như ý của đội bóng đã khiến họ phải nhanh chóng hành động trước nguy cơ mục tiêu bị đổ bể: thay “tướng” già Đoàn Minh Xương bằng “tướng” trẻ Văn Sỹ. Ít nhất họ cũng đã có được kết quả như mơ dưới triều đại mới của “tướng” Sỹ khi luôn dẫn đầu ở giải hạng Nhất quốc gia.

    Cũng ở giải hạng Nhất, một tân binh non trẻ là Sài Gòn United từng hạ câu lạc bộ Đồng Nai Berjaya với tỷ số 1-0 ngay trên sân đối phương, một chiến thắng được ví như “châu chấu đá ngã voi!”. Người “cầm” Sài Gòn United là Văn Sỹ Hùng, một cái tên quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Cũng như Văn Sỹ, cầu thủ có vóc dáng nhỏ con này là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thập niên 1995-2005. Người hâm mộ Việt Nam hẳn không thể nào quên được Văn Sỹ Hùng đã làm cho chảo lửa Senayan ở thủ đô Gia-các-ta với gần 100.000 khán giả cuồng nhiệt phía chủ nhà phải tắt tiếng bằng hai bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 19, góp công lớn vào thành tích đoạt HCĐ của đội tuyển năm đó... Nay thì Văn Sỹ Hùng lại tiếp tục sự nghiệp huấn luyện cầu thủ với Sài Gòn United, đã lập nên chiến tích thăng hạng Nhất 2009 sau mùa giải hạng nhì 2008.

    Làm “tướng” trẻ thì dễ bị soi và chịu nhiều áp lực, thế nhưng có không ít những ngôi sao một thời đã đạt được những thành công nhất định trên cương vị mới. Gây ấn tượng mạnh nhất trong số các “tướng” trẻ phải kể đến Triệu Quang Hà của T&T. Cựu tiền vệ một thời vàng son của Thể Công này (cùng Hồng Sơn, Việt Hoàng) sau khi giã từ nghiệp cầu thủ đã có thời chuyển sang làm kinh doanh, nhưng rồi lại quay lại với bóng đá trên cương vị vừa là HLV trưởng, vừa là... cầu thủ ở T&T chơi ở giải hạng... Ba! Dưới quyền điều binh khiển tướng của Hà (tất nhiên cùng với sự đầu tư “hơi bị nhiều” của T&T), câu lạc bộ leo một mạch từ hạng Ba, lên hạng Nhì, hạng Nhất rồi Ngoại hạng! Nay thì T&T đã là một đối thủ đáng gờm với nhiều đội bóng đàn anh ở giải Ngoại hạng rồi!

    Những gương mặt sáng giá thuộc “Thế hệ Vàng” của bóng đá Việt Nam có mặt ở giải ngoại hạng còn có Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng, Công Minh ở Gạch Đồng Tâm Long An, Mạnh Cường, Đỗ Mạnh Dũng (ở Thể Công)... Đấy đều là những đội bóng lớn và việc có mặt những tên tuổi lớn một thời của bóng đá Việt Nam trên băng ghế HLV, rõ ràng sẽ mang lại sức bật cho bóng đá Việt Nam.

    YÊN BA
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...