Trong khi báo chí Thái Lan đang ra sức mổ xẻ thất bại của đội tuyển bóng đá U23 Thái Lan và coi đây là thất bại đau đớn nhất của bóng đá Thái Lan trong 36 năm trở lại đây thì ở Ma-lai-xi-a, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại...
Sau những thành công ngoài dự kiến, với việc đội tuyển U23 Lào lọt vào vòng bán kết, trong cuộc họp kĩ thuật diễn ra sáng 12-12, tại Liên đoàn bóng đá Lào, giờ và địa điểm thi đấu vòng bán kết đã có những thay đổi. Theo đó, trận bán kết giữa U23 Lào và U23 Ma-lai-xi-a sẽ chuyển từ sân Chao Anouvong về sân vận động quốc gia Lào (thi đấu lúc 19 giờ). Trong khi đó, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Xin-ga-po vẫn diễn ra trên sân Chao Anouvong, nhưng giờ thi đấu được chuyển từ 15 giờ đến 18 giờ. Việt đã bày tỏ mong muốn được thay đổi địa điểm thi đấu trận bán kết nhưng không được ban tổ chức chấp thuận.
Xúc cảm trái ngược
Trong khi báo chí Thái Lan đang ra sức mổ xẻ thất bại của đội tuyển bóng đá U23 Thái Lan và coi đây là thất bại đau đớn nhất của bóng đá Thái Lan trong 36 năm trở lại đây thì ở Ma-lai-xi-a, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Các tờ báo như Bernama, Star , News Straits Times… đều đồng loạt ca ngợi thành công của đội nhà. Thậm chí, đang cao hứng, không chỉ cánh báo chí mà cả ban huấn luyện đội tuyển U23 Ma-lai-xi-a cũng khẳng định rằng, U23 Ma-lai-xi-a có thừa khả năng giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam sau 20 năm chờ đợi.
Chuyện nước mắt
Từ ngày khai Games 25 đến nay, không ít lần, các vận động viên Việt đã khóc sau khi không đoạt huy chương vàng. Dù điểm chung là không thành công như mong đợi, tuy nhiên, những giọt nước mắt của mỗi vận động viên lại thể hiện cảm xúc khác nhau. Nguyễn Thị Thiết khóc vì tiếc nuối khi chỉ được nhận huy chương bạc vì trọng lượng cơ thể nặng hơn.
![]() |
|
Nguyễn Thị Thiết khóc vì tiếc nuối khi chỉ được nhận huy chương bạc vì trọng lượng cơ thể nặng hơn.
|
Thua môn này ta bày môn khác
Với phong độ ổn định và những đường bi hiệu quả trong các trận đấu tại SEA Games 25, Nguyễn Thị Hiền đã trở thành bi thủ đầu tiên mang về tấm huy chương vàng cho bi sắt Việt Nam tại đấu trường khu vực. Mặc dù vậy, ít ai biết rằng, trước khi trở thành quán quân bi sắt SEA Games, nhà vô địch 24 tuổi này khởi nghiệp thể thao với môn đấu kiếm và… không để lại thành tích đáng kể nào sau 3 năm tu luyện. Không có duyên với đấu kiếm, Nguyễn Thị Hiền đã luyện tập bi sắt và lần này chị đã thành công ngoài mong đợi của chính bản thân.
LONG NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận