Thứ Tư, 09/07/2008, 10:27

    Vẫn chờ đợi một cuộc lột xác

    Không như mong đợi của nhiều người, đêm nhạc Pop của Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) 2008 đã khép lại mà không để lại ấn tượng đặc biệt. Các thí sinh, nhìn chung, có tiến bộ hơn đêm thi đầu tiên, nhưng vẫn chưa tạo nên một cuộc lột xác để làm nên đỉnh.

    No image available

    "Sao Mai" Hà Linh ngày càng tự tin khẳng định mình.Ảnh: XUÂN THÀNH

    Không như mong đợi của nhiều người, đêm nhạc Pop của Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) 2008 đã khép lại mà không để lại ấn tượng đặc biệt. Các thí sinh, nhìn chung, có tiến bộ hơn đêm thi đầu tiên, nhưng vẫn chưa tạo nên một cuộc lột xác để làm nên đỉnh.

    Dấu hiệu phân cực?

    Tuy chưa có sự bứt phá quyết liệt để làm nên sự vượt trội so với các bạn diễn, nhưng trên nền chung của SMĐH đã bắt đầu có những ánh sáng loé lên sáng hơn. Đó là Hà Linh với phong cách tự tin, chững chạc và không kém phần đằm thắm với “Gót sen” của Lê Minh Sơn. Chọn bài đúng sở trường, hát không chênh, không phô, Hà Linh đã nhận được khá nhiều lời khen từ Hội đồng Thẩm định. Duy chỉ có phần cuối bài, nếu Linh bật mạnh lên được, thì có thể làm cho ca khúc thấm sâu hơn.

    Hoàng Nghiệp cũng nhanh chóng khắc phục được lỗi chọn bài ở đêm thi thứ nhất để mang đến vòng 2 này ca khúc “Lời yêu xa” của An Hiếu. Khá ngọt ngào, đầy cảm xúc, phần trình diễn của thí sinh này để lại nhiều thiện cảm đối với khán giả và cả các vị giám khảo. Quan trọng hơn, với sự góp ý của Hội đồng Nghệ thuật, ca sĩ trẻ này đã định hình được phong cách âm nhạc sở trường của mình: Pop Ballad.

    Khôn ngoan trong cách chọn bài, một lần nữa, Khắc Hiếu phô diễn được chất giọng và cách phát âm “khác người” của mình. Đây đó trong bài hát của Hiếu vẫn có những nốt bị mờ và thiếu tinh tế, nhưng với ánh mắt, nụ cười thân thiện, Hiếu đã biết cách tự giới thiệu mình khá nhiều để chiếm được tình cảm của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

    Hai nhạc sĩ tham gia SMĐH vẫn chưa thực sự thuyết phục với tư cách ca sĩ. Cả Duy Khoa và Mạnh Quân vẫn tiếp tục trình diễn những ca khúc do chính mình sáng tác. Tuy nhiên, bản thân những ca khúc này chưa thật sự ấn tượng, lại thêm kỹ thuật thanh nhạc vẫn còn những điều phải bàn thêm, nên họ đã để lộ khá nhiều sở đoản trong phần trình diễn.

    Hát lại những ca khúc từng được các ca sĩ đàn chị, đàn anh thể hiện thành công, các thí sinh Thu Phượng, Hải Yến, Ngọc Minh, Nhật Thu đã chưa thể vượt qua được cái bóng của những người đi trước để khẳng định dấu ấn của riêng mình.

    Dễ dàng hài lòng với bản thân

    Đó là dấu hiệu đáng chú ý ở đêm thi thứ 2 của SMĐH 2008. Đáng tiếc là không phải chỉ một, mà một số thí sinh, đã thể hiện rõ xu hướng này. Điển hình là trường hợp của Thu Hường. Hường trình bày ca khúc “Cánh cửa mùa xuân” của Đỗ Bảo viết riêng cho “Sao Mai” Ngọc Anh. Một ca khúc trữ tình, nhưng tiếc là thí sinh lại quá tỉnh táo, thiếu đắm say khi thể hiện. Đương nhiên, Thu Hường đã không thể thỏa mãn tai nghe của khán giả, bởi một điều đơn giản nhất, khi ca sĩ đã không rung động làm sao khiến khán giả rung động?! Ấy là chưa kể đến những lỗi cơ bản mà thí sinh mắc phải như hát phô một số chỗ, phần trầm hát quá mờ, còn phần cao không gây được ấn tượng gì. Vậy mà, Thu Hường đã rất tự tin trả lời “có”, khi được NSƯT Thanh Lam, thành viên Hội đồng thẩm định, hỏi: “Em có hài lòng với phần trình diễn của mình không?”. Lưu ý rằng, câu hỏi trên đã được NSƯT Thanh Lam nhắc lại 3 lần trong đêm diễn. Các thí sinh còn lại, đã rút kinh nghiệm từ bạn diễn, không “dám” mạnh dạn đáp “có”, mà chỉ tìm cách “đổ lỗi” cho sự hồi hộp và áp lực thi cử. Công tâm mà nói, những trạng thái trên cũng thường thấy trong các cuộc thi. Tuy nhiên, những thí sinh có tài năng và bản lĩnh nghệ thuật thực sự, vấn đề trên không thể là rào cản.

    Ở đêm thi thứ 2 này, người ta cũng bắt gặp một biểu hiện khác của sự tự mãn-sự tự tin có phần thái quá-của thí sinh trẻ nhất cuộc thi năm nay, Hoàng Yến. Cô gái này đã chọn cho mình ca khúc “Những mùa đông yêu dấu” của Đỗ Bảo-một ca khúc quá “già” so với tuổi 17 của cô. Đương nhiên là phần trình diễn chưa thuyết phục được Hội đồng thẩm định cũng như khán giả. Cô còn quá trẻ, chưa đủ trải nghiệm cuộc sống, tình yêu và cũng chưa hiểu hết cái “tình-cảnh-sự” của ca khúc, nên cách xử lí còn quá nông, như nhạc sĩ Ngọc Châu đã nhận xét. Nhạc sĩ Giáng Son cũng cho rằng, Hoàng Yến nên chọn bài hát phù hợp với lứa tuổi của mình hơn. NSƯT Thanh Lam thì đưa ra những gợi ý rất chân thành, rằng Yến nên phát huy thế mạnh tuổi trẻ của mình bằng những bài hát trong vắt, đầy ước vọng. Rất tiếc là thí sinh này, thay vì tiếp thu ý kiến của Hội đồng Nghệ thuật để tự rút kinh nghiệm cho bản thân, đã “hiên ngang” đáp lại ý kiến của NSƯT Thanh Lam: “Mỗi ca khúc không có giới hạn tuổi tác của người hát. Mỗi người có cảm nhận khác nhau về ca khúc và em muốn cảm nhận nó bằng trái tim của tuổi 17”. Đương nhiên, thí sinh có quyền tự do chọn bài theo sở thích, nhưng những người thành công luôn biết lắng nghe và phát huy sở trường của mình. Chắc chắn là không thể tiến xa nếu như dễ dàng hài lòng với bản thân. Chân lí giản dị này hẳn sẽ giúp ích cho các thí sinh của chúng ta nếu họ thực sự đam mê và dám dấn thân vào nghệ thuật.

    MINH HUYỀN

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...