Thứ Năm, 20/03/2008, 09:56

    Vẫn còn nhiều băn khoăn

    Nếu ngành TDTT có chiếc đồng hồ đếm ngược để tính, nhất định sẽ giật mình, bởi từ nay đến khai mạc Ô-lim-pích 2008 chỉ còn 140 ngày. Quỹ thời gian càng chật hẹp hơn khi số lượng vé chính thức đến Bắc Kinh dịp này của thể thao Việt Nam còn xa chỉ tiêu, trong khi đó các cuộc thi tuyển chọn cơ bản sẽ kết thúc trong tháng 4...

    No image available

    Vận động viên bóng bàn Đoàn Kiến Quốc đã đoạt vé chính thức dự Ô-lim-pích Bắc Kinh. Ảnh: XUÂN GỤ

    Nếu ngành TDTT có chiếc đồng hồ đếm ngược để tính, nhất định sẽ giật mình, bởi từ nay đến khai mạc Ô-lim-pích 2008 chỉ còn 140 ngày. Quỹ thời gian càng chật hẹp hơn khi số lượng vé chính thức đến Bắc Kinh dịp này của thể thao Việt Nam còn xa chỉ tiêu, trong khi đó các cuộc thi tuyển chọn cơ bản sẽ kết thúc trong tháng 4. Vậy thời điểm này, chuyển động của ngành TDTT ra sao? Các VĐV chuẩn bị như thế nào?

    Tín hiệu vui

    Cây vợt Tiến Minh không xa lạ với người hâm mộ thể thao nước ta, nhưng những bước thăng tiến nhanh chóng của anh đã tạo nên niềm khích lệ lớn cho thể thao nước nhà.

    Năm trước, trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới, Tiến Minh cứ xoay quanh vị trí thứ 50. Cũng cần nói thêm rằng để đạt được vị trí như vậy là vô cùng khó, bởi ngoài các nước có truyền thống như In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Anh, Đan Mạch… Mấy năm qua Trung Quốc đã vượt lên với tốc độ chóng mặt và trở thành cường quốc thế giới ở môn thể thao này. Ở nước ta phong trào cầu lông quần chúng thì rộng, từ nhà máy, công xưởng đến đường phố, đâu đâu cũng thấy người chơi cầu lông, nhưng việc đào tạo huấn luyện đỉnh cao thì không bứt lên được. Hai năm trước chúng ta còn hy vọng thêm Nguyên Nhung, bởi có lúc chị đã được xếp hạng thứ 90, nhưng đến nay thành tích của chị có phần chững lại nên rất ít có cơ hội tới Bắc Kinh. Riêng Tiến Minh, trong hai tuần dự giải ở Anh và Thụy Sĩ, anh đều lọt vào vòng đấu chính, trong đó có những trận thắng thuyết phục trước H.Lee (Hàn Quốc, hạng 10 thế giới), Wei (Hồng Công hạng 20) nên đã vượt lên thứ 35. Căn cứ vào bảng xếp hạng cũng như quy định của Liên đoàn cầu lông thế giới (dù một quốc gia có 4 hay 5 VĐV ở tốp 10 thế giới cũng chỉ được cử tối đa 3 VĐV dự thi Ô-lim-pích Bắc Kinh) thì Tiến Minh đã có suất chính thức. Tất nhiên ở hai giải đấu tới (Ấn Độ và vô địch châu Á), anh phải không thua trong tất cả các trận dự tranh.

    Chậm còn hơn không

    Đó là nhận xét của nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 (Ủy ban TDTT trước đây) Nguyễn Hồng Minh về việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đầu tư thêm hơn 100 nghìn USD cho đội téc-cun-đô và 50 nghìn USD cho lực sĩ Hoàng Anh Tuấn trong chiến dịch chuẩn bị cho Ô-lim-pích 2008. Với téc-cun-đô thì rất nhiều hy vọng, bởi chúng ta từng đoạt HCB ở Ô-lim-pích 2000; lúc này Nguyễn Văn Hùng đang ở đỉnh cao; Hoàng Hà Giang có lợi thế ở sức trẻ...

    Trước đây hai năm, không riêng gì ông Nguyễn Hồng Minh mà nhiều chuyên gia của thể thao Việt Nam xem lực sĩ Hoàng Anh Tuấn là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam ở Bắc Kinh. Nhưng gần đây các ý kiến có phần dè dặt, bởi quá trình tập huấn của lực sĩ số 1 Việt không thật sự như ý muốn. Nhờ có khoản đầu tư mới và quyết tâm đưa VĐV đi tập huấn ở nước ngoài ngay trong tháng 3 này của Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Danh Thái, chúng ta hy vọng Hoàng Anh Tuấn có bước đột phá về thành tích, không những đoạt vé chính thức mà còn giành huy chương Ô-lim-pích.

    Còn mấy hy vọng

    Chỉ tiêu Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia đề ra là Việt Nam phấn đấu đạt 20 suất chính thức đến Bắc Kinh 2008, nhưng lúc này kể cả 8 võ sĩ Usu (môn thi đấu không chính thức tại Đại hội) chúng ta mới có 13 chiếc vé - một con số không khỏi chạnh lòng.

    Chúng ta còn trông đợi ở hai lực sĩ cử tạ (Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thiết); bơi lội (Hữu Việt); bắn súng (Mạnh Tường); điền kinh (Vũ Thị Hương, Phạm Thị Hiên)... nhưng xem ra cũng còn nhiều khó khăn, bởi vé trong các vòng tuyển chọn còn lại rất ít.

    Song “còn nước còn tát”, hy vọng ở giai đoạn này được quan tâm đầu tư mạnh bạo hơn, các VĐV của chúng ta sẽ bứt phá mạnh mẽ.

    Thắng
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...