Hai trận đấu đã qua trước Thái Lan và Ca-dắc-xtan, hàng thủ Việt Nam để lọt lưới ba bàn. Tuyến tiền vệ vẫn chưa có được sợi dây liên kết cần thiết. Nếu để Xin-ga-po ghi bàn thắng trước, khó cơ hội gỡ hòa cho đoàn quân của HLV Rít-đơn dù Lê-uýt, thủ môn số 1 của Xin-ga-po vắng mặt vì chấn thương...
Với ba điểm sau hai trận đấu, đội tuyển Việt Nam chỉ cần một kết qủa hoà trước Xin-ga-po vào chiều nay, là giành quyền chơi trận chung kết King’s Cup 2006 với chủ nhà Thái Lan.
Thua Thái Lan 0-2, đội bóng quốc đảo Sư tử chỉ được 1 điểm sau hai trận đấu (từ trận hoà 0-0 trước Ca-dắc-xtan). Xin-ga-po rất muốn lọt vào trận chung kết để thử sức thêm lần nữa với người Thái, ứng cử số 1 cho ngôi vua ở giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2007, diễn ra vào tháng 1-2007. Để làm được điều này, đoàn quân của HLV A-vra-mô-vích phải thắng trong trận đấu với đội tuyển Việt . Tuy để thua Thái Lan 0-2 nhưng nhà đương kim vô địch AFF Cup đã chơi đôi công rất tốt. Tiếc là Ra-man, Am-ri, Ben-nét… không tận dụng được cơ hội ghi bàn trước khung thành thủ môn Ki-ti-xắc.
![]() |
| Tiền đạo Công Vinh sẽ công phá hàng thủ Xin-ga-po nếu được ban huấn luyện tung vào sân (ảnh: Trường Huy). |
Về phương án tấn công, rõ ràng ông A-vra-mô-vích không thua HLV Rít-đơn. Vậy đội tuyển quốc gia sẽ đá như thế nào vào chiều nay? Nếu chơi tấn công sòng phẳng, thì đây sẽ là một trận cầu đẹp mắt. Nhưng như vậy liệu đội tuyển Việt có giấu được bài khi AFF Cup 2007 đang tới gần. Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a không tham dự giải nhưng chắc chắn Liên đoàn bóng đá một số quốc gia ở Đông Nam Á không quên gửi quan sát viên đến King’s Cup 2006, để ghi chép lối chơi của Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.
Vậy phải chăng HLV Rít-đơn sẽ chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công? Cũng không phải dễ thực hiện lối chơi này nếu Xin-ga-po chủ động chơi theo kiểu rình rập.
Thực sự ban huấn luyện và cầu thủ Việt muốn có thêm một chiến thắng nữa tại giải nhằm xác định đội hình, lối chơi, nâng cao nhuệ khí trước khi (có cơ hội) bước vào trận chung kết với Thái Lan. Không nói ra nhưng ai cũng biết, ban tổ chức King’s Cup 2006 đã tính toán sai lầm khi cho rằng đội tuyển Việt Nam dễ đá nhất. Thế nên mới có chuyện thầy trò nhà Rít-đơn đọ sức cùng chủ nhà Thái Lan ngay trong trận đầu ra quân. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn khi được gặp lại Thái Lan trong trận chung kết của giải. Để cụ thể hoá ước mơ này, đội tuyển Việt cần phải có được một kết quả khả quan trước Xin-ga-po. Chỉ cần hoà là vào chung kết, nhưng chắc hẳn đội quân của HLV Rít-đơn không chỉ muốn thế, đặc biệt là hoá giải lối chơi phòng ngự nhiều tầng, tìm đường vào cầu môn Xin-ga-po.
Rất có thể trong trận đấu chiều nay, ban huấn luyện sẽ tung cặp tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình vào sân ngay từ đầu nhằm đánh vỗ mặt đối phương (cũng để giảm bớt sức ép lên phần sân đội nhà).
Chiếc vé thứ hai vào chơi trận chung kết chỉ có chủ sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt và Xin-ga-po kết thúc. Đội Việt đang có lợi thế về mặt điểm số trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, HLV A-vra-mô-vích đã phát biểu: “Xin-ga-po có cơ hội chiến thắng đội tuyển Việt . Chúng tôi là những nhà đương kim vô địch AFF Cup nên rất muốn có một kết quả tích cực tại King’s Cup 2006, nhằm khích lệ tinh thần trước khi bước vào AFF Cup 2007 sau đây ba tuần nữa”. Ông A-vra-mô-vích không nói chơi. Hai trận đấu đã qua trước Thái Lan và Ca-dắc-xtan, hàng thủ Việt để lọt lưới ba bàn. Tuyến tiền vệ vẫn chưa có được sợi dây liên kết cần thiết. Nếu để Xin-ga-po ghi bàn thắng trước, khó cơ hội gỡ hòa cho đoàn quân của HLV Rít-đơn dù Lê-uýt, thủ môn số 1 của Xin-ga-po vắng mặt vì chấn thương.
Sẽ là một trận đấu không dễ cho đội tuyển Việt .
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận