Sau “Thạch Sanh”, “Phiên chợ Ba Tư”, “Đám cưới chuột”… tới đây, câu chuyện cổ “Alibaba và 40 tên cướp” sẽ tiếp tục được Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng để phục vụ những công chúng nhỏ tuổi trong dịp hè 2009...
![]() |
|
Cảnh Tướng cướp cưỡi voi trong vở diễn “Alibaba và những tên cướp”. |
Sau “Thạch Sanh”, “Phiên chợ Ba Tư”, “Đám cưới chuột”… tới đây, câu chuyện cổ “Alibaba và 40 tên cướp” sẽ tiếp tục được Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng để phục vụ những công chúng nhỏ tuổi trong dịp hè 2009 với tên gọi “Alibaba và những tên cướp”.
“Alibaba và những tên cướp” với thời lượng 80 phút được hứa hẹn là một chương trình nghệ thuật thực sự sôi động và đầy tính sáng tạo. Câu chuyện cổ yêu thích của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam mang đậm “phong cách Ba Tư” đã được các nghệ sĩ “Việt Nam hóa” bằng ngôn ngữ xiếc với nhiều tình tiết thú vị như việc đặt tên các nhân vật thể hiện rõ “có họ hàng” với nhau Alibaba-Alibôba-Alibôbeo (Con trai Alibôba)… Từ kịch bản chuyển thể của nghệ sĩ Bùi Như Lai (Nhà hát Tuổi trẻ), đạo diễn NSƯT Tạ Duy Ánh – Bùi Như Lai, biên đạo Trần Ly Ly, vở diễn đã tổng huy động tới 50 nghệ sĩ vào các vai diễn, trong đó NSƯT Mạnh Cường sẽ đảm nhận vai Alibaba, nghệ sĩ Nhị Linh vai Alibôba (anh trai của Alibaba), nghệ sĩ Tống Toàn Thắng vai tướng cướp. Ngoài ra, vở diễn còn có nhiều “diễn viên đặc biệt” như voi, trăn, khỉ.
Theo tác giả kịch bản Bùi Như Lai, để câu chuyện vẫn gần gũi với các em nhỏ, cốt truyện sẽ được giữ nguyên trong kịch bản nhưng được biến tấu cho nhẹ nhàng hơn đôi chút và phù hợp với ngôn ngữ xiếc. Khán giả sẽ cùng chàng Alibaba thông minh, khéo léo bước vào hành trình tới hang động của lũ cướp gian ác và hung tợn. Sau khi lấy được số vàng khổng lồ và chia cho dân nghèo, Alibaba mới thực sự phải đối đầu với rắc rối khi bên cạnh là ông anh dối trá Alibôba và sắp tới sẽ là đoàn cướp hùng mạnh đến đòi lại số vàng và âm mưu bịt đầu mối. Nhưng Alibaba không chỉ có một mình, bên cạnh chàng còn có nàng Sali Marila xinh đẹp và tài trí. Hai người sẽ cùng nhau chống chọi những âm mưu gian ác… Cũng theo nghệ sĩ Như Lai, vở diễn sẽ có màu sắc riêng của câu chuyện cổ tích mà chỉ có thể có ở xiếc như việc sử dụng ảo thuật (lúc Alibôba bị biến thành khỉ sau khi chặt đầu không đứt, đâm bụng không thủng) hay việc tướng cướp cưỡi voi, phi ngựa; nàng Marila và Alibaba bay trên không trung. Vở diễn đủ sức hấp dẫn cả người lớn bởi đây là vở diễn mới nhất từ trước đến nay với cốt truyện kịch nhưng được lồng các tiết mục xiếc, toàn bộ lời thoại được thay bằng ca từ và âm nhạc đảm bảo cho khán giả như được sống trong thế giới thực sự của Alibaba trong thế giới Ả rập xa xưa.
Đạo diễn Tạ Duy Ánh cho biết, để mang đến bất ngờ cho các khán giả đến xem xiếc, Liên đoàn Xiếc sẽ chuẩn bị từ sảnh rạp xiếc với hình ảnh những phụ nữ Ba Tư che mặt… bán bimbim; bóng những tên cướp lấp ló và cả những tiếng roi ngựa đột ngột vút bên tai cùng nhiều thủ pháp tạo bối cảnh ấn tượng khác về kinh thành Ba Tư.
Chương trình biểu diễn khai mạc buổi đầu vào 9 giờ ngày 30-4 và sẽ liên tục có các suất diễn trong suốt mùa hè 2009 này.
PHẠM THÀNH HUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận