QĐND - Đến Trung đoàn Bộ binh 43, Sư đoàn 395 vào ngày cuối tuần, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nghe cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhắc đến một địa điểm thú vị với cái tên khá mỹ miều - “Công viên đồi lau trắng”. Lần đầu về thăm, tôi cũng không khỏi tò mò về địa danh thơ mộng nằm giữa một đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...
QĐND - Đến Trung đoàn Bộ binh 43, Sư đoàn 395 vào ngày cuối tuần, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nghe cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhắc đến một địa điểm thú vị với cái tên khá mỹ miều - “Công viên đồi lau trắng”. Lần đầu về thăm, tôi cũng không khỏi tò mò về địa danh thơ mộng nằm giữa một đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Hóa ra, đó là tên mà các chiến sĩ đặt cho khu vui chơi thanh niên, còn có tên gọi là “Đồi thanh niên” của trung đoàn. Điều đặc biệt, công trình được xây dựng và bài trí như một công viên thực thụ trên quả đồi rộng gần 1ha, với đầy đủ hạng mục như sân khấu tổ chức văn nghệ, khu tổ chức sinh hoạt tập thể, lán nghỉ ngơi, vườn hoa, cây cảnh, hồ nước… Nơi đây là “điểm hẹn” văn hóa tinh thần quen thuộc của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, cũng là nơi tổ chức đón tiếp, gặp gỡ gia đình đến thăm vào mỗi dịp cuối tuần.
![]() |
| Chiến sĩ Trung đoàn 43 sinh hoạt văn hóa tại khu vui chơi thanh niên. |
Mặt chính của khu vui chơi hướng ra hồ nước lớn, bên sườn đồi là con suối uốn lượn róc rách, xung quanh được bao phủ bởi những tán cây rừng xanh ngút ngàn. Phía sườn đồi, bên cạnh con đường lát gạch sạch sẽ dẫn vào khu vui chơi, nổi bật hàng chữ lớn được xếp bằng sỏi trắng trên nền thảm cỏ xanh “Đoàn kết-Anh dũng-Kiên cường-Sáng tạo”. Dọc con đường xuyên giữa đồi thanh niên, thấp thoáng ụ đất phủ cỏ xanh trồng những khóm hoa rừng đủ màu. Vào mùa hè, dưới tán cây xanh mát là những trảng hoa mua, hoa sim tím biếc, mùa đông lại được bao phủ bởi những vạt lau trắng vùng biên khiến cho khung cảnh khu vui chơi vừa có màu sắc hoang dại của núi rừng, vừa có vẻ đẹp ngăn nắp từ bàn tay chăm chút của người chiến sĩ.
Trung tá Bùi Xuân Bình, Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn cho biết: Công trình được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập trung đoàn. Đây là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tinh thần của tuổi trẻ đơn vị. Hằng năm, trung đoàn giao cho Đoàn thanh niên duy trì các hoạt động và bổ sung thêm cây xanh, chòi, lán nghỉ ngơi, đồng thời, củng cố và làm mới nhiều công trình để khu vui chơi thanh niên ngày càng hoàn thiện.
Ấn tượng đặc biệt ở “công viên” là các khóm hoa, cây cảnh ở đây hầu hết đều được lấy từ những loài hoa có sẵn trong rừng về trồng như: Hoa mua, hoa sim, mẫu đơn rừng, cúc dại… Qua bàn tay chăm sóc, cắt tỉa của chiến sĩ trở thành những vạt hoa cảnh bắt mắt. Cũng vì vậy mà quanh năm, mùa nào khu vui chơi cũng rực rỡ các loài hoa đủ màu.
Thượng úy Nguyễn Nam Anh, Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn 7 (đơn vị được giao phụ trách, duy trì đồi thanh niên) chia sẻ: Các hạng mục công trình đều do cán bộ, chiến sĩ tự tay thiết kế và xây dựng. Hằng năm, đồi thanh niên được bổ sung thêm nhiều hạng mục, các loại hoa, cây cảnh thường xuyên được thay mới để tạo cảnh quan môi trường, giúp khu vui chơi ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.
Mỗi chiều cuối tuần, công viên lính lại nhộn nhịp tiếng cười. Chỗ này tốp chiến sĩ chụm đầu đọc thư nhà, bên kia vài người lính ôm đàn cất cao tiếng hát, phía cuối con đường, tiếng cười vui gặp gỡ của gia đình chiến sĩ… "Công viên đồi lau trắng” cứ thế trở thành “điểm hẹn cuối tuần” quen thuộc của những người lính Trung đoàn 43.
Bài và ảnh: DUY VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận