Hằng năm, thường vào cuối tháng ba, đã thành lệ hàng chục nghìn người các xã trong huyện và đồng bào khu vực phụ cận của các huyện, kéo nhau về thị trấn Con Cuông vui hội mừng Đảng, mừng xuân, mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26-3), mừng ngày Thể thao nước nhà (27-3) và tổ chức Đại hội văn hóa thể thao các dân tộc trong huyện.
Hằng năm, thường vào cuối tháng ba, đã thành lệ hàng chục nghìn người các xã trong huyện và đồng bào khu vực phụ cận của các huyện, kéo nhau về thị trấn Con Cuông vui hội mừng Đảng, mừng xuân, mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26-3), mừng ngày Thể thao nước nhà (27-3) và tổ chức Đại hội văn hóa thể thao các dân tộc trong huyện. Phần hội được tổ chức long trọng, ngoài các môn thể thao phổ thông như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và các môn thi đấu truyền thống của các dân tộc như: Đẩy gậy, ném còn, kéo co, bắn nỏ, thi người đẹp dân tộc. Đông vui nhất là hội diễn văn nghệ, gần như tất cả các ngành trong huyện và tất cả các đội văn nghệ của 13/13 xã, thị trấn với hàng trăm tiết mục đặc sắc, được tập luyện, dàn dựng công phu đem về phục vụ lễ hội. Đoàn thanh niên huyện tổ chức cắm trại trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội, càng làm cho không khí hội thêm nhộn nhịp, đông vui hẳn lên. Bắt đầu từ chiều ngày 23-3, các đoàn ở xa như Bình Chuẩn, Thạch Ngàn, Đôn Phục, Cam Lâm, Lạng Khê… đã có mặt đông đủ, họ mang về lễ hội một khí thế náo nức, một tinh thần chiến thắng.
Nhìn nét mặt rạng rỡ của những nam thanh, nữ tú, nhìn thân thể cường tráng của những vận động viên bóng chuyền, đẩy gậy toát lên một niềm tin tất thắng vào sự thành công của lễ hội. Anh Nguyễn Huy Chương, giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện cho tôi biết: Để cho lễ hội có khí thế, các anh đã phải chuẩn bị công phu cả tháng, từ thông báo các môn thi đấu văn nghệ, thể thao, số người tham gia, chuẩn bị sân bãi, hội trường, trọng tài, giám khảo và cả kinh phí phục vụ lễ hội. Suốt cả tháng nay các anh phải tung hết lực lượng, làm cả thứ bảy, chủ nhật. Không khí ở thị trấn Con Cuông trong những ngày hội đông vui hơn cả tết. Ban ngày các môn thi đấu thể thao cuốn hút người xem, rạo rực nhất là những pha bóng đẹp, những bàn thắng hay, mang đẳng cấp cao, bóng đá sôi động sân vận động huyện, người xem đông không kém sân Vinh khi có những trận cầu đinh. Sôi động, mạnh mẽ hơn là ở các sân bóng chuyền, khán giả ngây ngất khi có pha đập bóng đẹp, sự tranh chấp quyết liệt, họ cổ động vô tư. Vang động cùng các sân đấu khác, tại khu vực thi môn kéo co, đẩy gậy, tiếng hô ủng hộ đội nhà, cổ vũ thi đấu vang động cả núi rừng Trà Lân.
Tối đến nhà văn hóa huyện chật cứng người xem, cổ vũ cho văn nghệ, hội thi người đẹp. Những tiết mục văn nghệ tự biên, diễn viên là nông dân hôm qua vừa hoàn thành làm cỏ lúa, đắp bờ giữ nước cho ruộng lúa, nương ngô. Tối đến nghe họ hát say sưa, nhìn họ múa bàn tay mềm và dẻo ơi là dẻo. Nhìn những cô gái miền sơn cước, hôm qua áo nâu đi rẫy rất bình dị, hôm nay thoảng qua chút phấn son, lộng lẫy trong bộ quần áo đẹp, rực rỡ sắc màu thổ cẩm đẹp đến mê hồn… mấy anh bạn phóng viên đứng tuổi cứ trách mình rằng trước đây không biết… Con Cuông. Chúng tôi dạo quanh các trại của thanh niên, càng thêm cảm phục sức sáng tạo của lớp trẻ, nhìn những trại được bố trí đơn giản, đẹp, vừa mang nét truyền thống nhưng không kém phần hiện đại. Và trong những cánh trại này đêm về rộn tiếng hát vui, tất cả các trại đều bố trí đèn hoa rực sáng. Cả phố núi Con Cuông trong những ngày này rộn rã và đầy ắp tiếng cười không riêng của các con trẻ, mà nụ cười cũng luôn luôn thường trực trên môi của các cụ già. Ngày hội không còn là dịp để con trẻ diện những bộ váy, áo mới. Mà các cụ ông, cụ bà cũng ăn mặc đẹp đi trẩy hội, vui xuân cùng con cháu. Một già làng vui vẻ nói với chúng tôi: "Đẹp, đẹp lắm, vui, vui lắm, sướng cái bụng lắm! Phải làm thế này chớ! Làm cho dân vui, dân khỏe, làm cho con trẻ có chỗ chơi, có chỗ thi tài, khoe sắc. Làm cho vui bản, ấm mường, cho dân an, nước thịnh".
PHÙNG VĂN MÙI (Huyện ủy Con Cuông, Nghệ An)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận