Thứ Bảy, 20/10/2012, 20:50

    Về Nghĩa Lộ

    Đi một vòng Tây Bắc lại về đây/Ơi Nghĩa Lộ bồn chồn con đèo ách/Mượn dòng thác bay trắng màu lụa bạch/Làm khăn choàng che nắng bụi cho ta...

    Về Nghĩa Lộ

    No image available

     

    Đi một vòng Tây Bắc lại về đây

    Ơi Nghĩa Lộ bồn chồn con đèo ách

    Mượn dòng thác bay trắng màu lụa bạch

    Làm khăn choàng che nắng bụi cho ta.


    Nghe rưng rưng ký ức chửa phai nhòa

    Mái sàn cũ, tiếng chày khuya, bếp lửa

    Đâu Khe Đao gió thổi ù tai ngựa

    Bóng ai ghì cơn sốt giữa trang thơ.


    Ta muốn tìm người nghĩa sĩ thuở xưa

    Vượt núi Hán đêm ngóng về Hưng Hóa

    Lưỡi gươm miết ánh trăng thề trên đá

    Ngọn giáo vầu hận giặc máu chưa khô.


    Ta muốn tìm người chiến sĩ năm xưa

    Áo trấn thủ đôi vai còn cháy dở

    Ôi ánh lửa đêm công đồn Nghĩa Lộ

    Đã hóa thành ráng đỏ nước ngòi Thia.


    Mấy đêm rồi không ngủ hỡi Đồng Khê

    Gà đã gáy trong những làng Đại Lịch

    Gọi hương quế bay ra từ huyền tích

    Đẫm vai người du kích Thượng Bằng La.


    Gió Mường Lò thơm ngát lúa tháng ba

    Khói cơm lam vẫy ta về thuở nhỏ

    Ôi ước được nằm trên tàu lá cọ

    Ngóng trâu về trong tiếng mõ rừng xa.


    Em yêu ơi sao chẳng về cùng ta

    Bóc măng sặt như sớm nào hò hẹn

    Rừng chứng chỉ tay ta màu mực tím

    Đến phương nào chẳng nhận ra em.


    Tháng ba này hoa núi đỏ không yên

    Môi như lửa và hồn như suối khát

    Nghe tre nứa gửi lời qua điệu sạp

    Cánh ban hồng nghiêng xuống nhịp xoè hoa.


    Nhắn em yêu khi trở lại quê nhà

    Anh đến hát với ngòi Thia rồi đó

    Với mây trắng và trời xanh Nghĩa Lộ

    Ôm em cùng Tây Bắc trọn vòng tay.

    Nguyễn Đình Chiến

     

    Nhớ về Nghĩa Lộ

    No image available

     

    Hơn hai mươi năm đi mòn mấy chặng đường (1)

    Lội bao suối, bao mùa cây sinh nở,

    Mường Lò ơi!

    phần đời tôi gắn bó

    Chân bước ra đi mà lòng chẳng thể dời!

    Biết ơn Người

    Hạt lúa đẫm mồ hôi

    Ngụm nước uống cũng vắt từ lòng núi,

    Những thửa ruộng chằm trâu đi không nổi

    Nương sắn nương ngô treo tận lưng trời.


    Như mọi người, tôi đã sống quên tôi

    Vật vã đêm cùng ngọn đèn le lói

    Để mỗi sớm đón ban mai tươi rói

    Từ ánh mắt sáng trong trên gương mặt em thơ.

    Tìm mảnh bom găm trang sách học trò


    Trồng cây trái cho đất lành vết sẹo

    Đắp đập khơi mương đưa nước về ruộng cạn

    Đêm vỡ òa đón dòng điện Nậm Tăng (2).


    Tú Lệ ơi!

    Hương nếp vượt thời gian

    Vương theo gió mùi cơm xôi cá nướng,

    Nhịp múa xòe rung rinh hàng cúc bướm,

    Trắng đêm say đâu chỉ bởi rượu cần.


    Ban sáng rừng đưa Tây Bắc vào xuân

    Mưa rắc phấn lên vùng chè shan tuyết (3)

    Tuổi của cây chỉ núi này mới biết

    Còn sắc hương lan tỏa khắp xa gần.


    Đá Ngòi Thia ghi dấu tích thời gian

    Vọng tiếng mài gươm của nghĩa binh Hiệp Thống (4)

    Có vết máu của đoàn quân Vệ Quốc

    Lập chiến công Nghĩa Lộ Phố, Nghĩa Lộ Đồi (5).


    Xống Chụ Xon Xao kể theo nhịp đưa nôi (6)

    Làn điệu Khắp vang xa miền Văn Chấn (7)

    Tiếng Khèn lá gọi mời đêm trăng sáng

    Trống hội xuân nâng vút những cánh Còn (8)


    Xin được cầm tay Ải tay Êm (9)

    Giỏi cày cấy khéo xòe hoa múa sạp,

    Pi noọng (10) ơi, thả hồn vào khúc hát

    Kết vòng tay xẻ núi ngăn sông.


    Nơi đây đã sinh

    Những người con thuần phác kiên trung

    Biết gìn giữ hương rừng dáng núi,

    Vẫn thao thức về một mùa nắng mới

    Biết lắng nghe tiếng đất đá trở mình.


    Nghĩa Lộ trong tôi

    Tiếng gọi ân tình

    Rất đằm thắm

    Những tháng năm nặng nghĩa.

    Từ suối từ nguồn ra sông ra bể

    Hạt mưa nào chẳng tìm lại nơi sinh…

    Hà Ngọc Anh



    Nghĩa Lộ mùa xuân


    Đường vào Nghĩa Lộ mờ sương

    Mây dăng đèo ách nắng vương Cửa Nhì

    Giêng hai giục bước người đi

    Trắng hoa ban nở, xanh rì rừng xanh.


    Ngòi Thia xưa nhuộm áo anh

    Chín năm biết mấy hành trình nắng mưa

    Bâng khuâng đỉnh tháp nhà thờ

    Tiếng chuông ngân khắp Mường Lò mênh mông.


    Quê em vào hội xuống đồng

    Nếp xôi Tú Lệ rượu nồng đầy vơi

    Quế thơm hương đất hương trời

    Chè shan càng đậm lời người nhớ mong.


    Khăn piêu em thêu chỉ hồng

    Hội tung còn đến cho lòng nao nao

    nh như lạc giữa chiêm bao

    Nghiêng nghiêng điệu khăp lao xao hương rừng.


    Mường khuya đuốc lửa bập bùng

    Say câu tiễn bạn ngập ngừng bước chân

    Cầm tay nhau mãi tần ngần

    Anh về Nghĩa Lộ mùa xuân cùng về.

    Lê Ngân


    Chú thích bài “Nhớ về Nghĩa Lộ”:

    1. Tác giả đã công tác ở Nghĩa Lộ 23 năm.

    2. Thủy điện Nậm Tăng: Công trình thủy điện lớn đầu tiên của Nghĩa Lộ.

    3. Chè shan tuyết cổ thụ, đặc sản của Nghĩa Lộ.

    4. Danh tướng Nguyễn Quang Bích được Vua Hàm Nghi phong Lễ bộ Thượng thư Hiệp Thống Bắc Kỳ Quân vụ Đại thần, thống lĩnh nghĩa binh Cần Vương chống Pháp, lập căn cứ ở Nghĩa Lộ.

    5. Năm 1952 bộ đội ta đã tiêu diệt 2 cứ điểm phòng thủ quan trọng của địch là Nghĩa Lộ Phố, Nghĩa Lộ Đồi, giải phóng Nghĩa Lộ

    6. Xống Chụ Xon Xao (tiễn dặn người yêu): Bản trường ca nổi tiếng của dân tộc Thái.

    7. Khắp: Làn điệu dân ca phổ biến của dân tộc Thái.

    8. Ném Còn: Một trò chơi dịp đầu xuân của nam nữ thanh niên dân tộc Thái.

    9. Ải, Êm: Tiếng dân tộc Thái có nghĩa là cha, mẹ.

    10. Pi, Noọng: Tiếng dân tộc Thái có nghĩa là anh, em.

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...