Thứ Ba, 16/04/2013, 18:14

    Về với cội nguồn

    QĐND - Về với cội nguồn/Đi dọc sông Hồng/Theo đàn chim Lạc/Văn minh lúa nước cẩn mặt trống đồng/Bốn nghìn năm mãi hoài hiển hiện/Nước non đẹp giàu từ xương máu cha ông...

    QĐND - Về với cội nguồn

    Đi dọc sông Hồng

    Theo đàn chim Lạc

    Văn minh lúa nước cẩn mặt trống đồng

    Bốn nghìn năm mãi hoài hiển hiện

    Nước non đẹp giàu từ xương máu cha ông

     

    Nhặt mồ hôi đất nuôi dòng sữa mẹ

    Gom hạt phù sa chăm cây lúa lớn khôn

    Lúa theo người dời non lấp bể

    Vượt lũ đứng lên cùng dân Việt trường tồn

     

    Này sông Cái, sông Con, sông Tiền, sông Hậu…

    Dâng hết thanh xuân mình cho đồng lúa ngát xanh

    Này Ba Bể, Thác Bà, Biển Hồ, Bàu Sấu…

    Giữ cho muôn sau ngụm nước trong lành

     

    Đi dọc sông Hồng

    Theo đàn chim Lạc

    Nghĩa Lĩnh cao vời ơn đức tổ tông

    Tháng ba hội Hùng trống chiêng réo rắt

    Nhanh chân lên con cháu Lạc Hồng.

     

    PHAN THÀNH MINH

     

    Theo câu hát xoan

    Từ nơi nào về hội diễn đấy em?

    Điệu xoan-ghẹo đúng là người Phú Thọ!

    Huê gì đây? Ơi người Đất Tổ

    Hương xôn xao, vàng tím rung rinh

    Nhỏ nhẹ thôi mà lay động tim anh

    Làn điệu ấy ngọt đằm trong tiếng hát

    Như giếng đá ong nước mát cả trưa hè

    Anh lần theo từng hơi thở dân ca

    Đồi hoang hóa trải bao đời cháy khát

    Đã non tơ những nương chè ngào ngạt

    Những đồi sơn gợi nhớ những rừng đào

    Những thung vàng sóng lúa lao xao...

     

    Tiếng hát lặng rồi, lòng vẫn say mê

    Hồn đắm đuối một vùng quê Đất Tổ

    Như câu hát trùm ôm xứ sở

    Anh theo về nơi ấy cùng em!

     

    Về Phong Châu

    Quê anh ở Phong Châu

    Đậm đà lời xoan-ghẹo

    Gió bay trăm ngàn nẻo

    Đón em về hội xuân

     

    Hương đồng quyện bước chân

    Bát chè tươi sóng sánh

    Hoa sở phơi bóng nắng

    Cho lòng ai lâng lâng

     

    Ơi chiếc nón ba tầm

    Bâng khuâng người trẩy hội

    Biết lòng ai mong đợi

    Cọ xòe them lá xanh...

     

    Em hãy về quê anh

    Mở lòng theo tiếng hát

    Đồi nương hương ngào ngạt

    Trọn vẹn tình riêng chung...

    TRỊNH ĐỨC VIỆT

     

    Bài thơ trên đá cổ Sa Pa

    Người tiền sử lưu dấu vân tay trên đá cổ Sa Pa

    Những hoa văn tài hoa minh triết

    Hồn đất hồn người gửi vào thông điệp

    Cho con cháu mai này khoáng đạt hồn thơ.

     

    Thế kỷ này, con người mơ hái cả sao Kim

    Chưa đi hết giấc mơ hằn trên đá

    Bốn biển năm châu choàng tay nhau ấm lạ

    Chưa đi hết tình yêu thương tạc lên đá thuở hồng hoang.

     

    Minh bạch giữa trời đá vợ đá chồng

    Minh bạch giữa đời những khát khao cháy bỏng

    Trao hậu thế cuốn sách trời lồng lộng

    Muôn đời trầm tích vạn ước mơ.

     

    Tiềm ẩn linh thiêng

    Bãi đá cổ Sa Pa

    Giấc ngủ nàng tiên

    Mãi mơ màng trong sương tuyết Mường Hoa!

     

    LÊ ANH PHONG

    vietcuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...