Cả hai câu lạc bộ(CLB) Arsenal và Real đều đang dẫn đầu ở giải đấu quốc nội nhưng đó chỉ là một sự tồn tại không bền vững, do họ liên tiếp để mất điểm trong những trận đấu gần đây và để những đối thủ trực tiếp dần thu hẹp khoảng cách.
![]() |
| Những trận đấu đáng thất vọng của Real |
ARSENAL HỤT HƠI
Cho đến thời điểm này tại giải quốc nội, trải qua 27 vòng đấu các Pháo thủ thành London vẫn vững vàng ở ngôi đầu với lợi thế 3 điểm so với Man United, tuy nhiên khoảng cách ấy có thể bị san lấp bất cứ lúc nào.
Thật vậy, đã 3 trận gần đây(tại tất cả các giải đấu) Arsenal thua 1 và hoà 2 đáng kể nhất là cú ngã trước. Khởi nguồn cho những thất bại có lẽ chính tại Carling Cup (giải đấu mà năm ngoái họ giành ngôi Hậu) các “Pháo thủ” gặp Tottenham tại bán kết và nhận thất bại với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 1 - 5. Nếu như trận đấu với Tottenham được coi là cú xảy chân đáng tiếc thì trận đại bại với tỷ số 0 - 4 trước Man United tại FA Cup chính là cơn mưa rào đổ vào thùng thuốc súng.
Đối với huấn luyện viên(HLV) Arsene Wenger, những thất bại này dường như không quan trọng bởi mục tiêu lớn nhất của ông ở mùa giải này chính là Champions League và Premier League, nơi đội bóng đang thi đấu rất thăng hoa. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ trẻ còn non về kinh nghiệm trận mạc của Arsenal thì đó thực sự là những cú sốc lớn, đánh vào lòng từ ái của những chàng trai bồng bột và luôn thích thể hiện. Wenger không hề quan ngại về những thất bại kia nhưng ông là người đứng ở vị trí chỉ đạo vẽ nên lối chơi, còn những học trò trực tiếp trên sân đấu mới là người thực hiện ý tưởng đó, xong họ lại mang vào sân những mặc cảm của thất bại. Và thực tế đã minh chứng, trong trận gặp AC Milan và , họ đã tự đánh mất mình bởi lối chơi chuệch choạc và thiếu gắn kết.
Hơn nữa, đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải Arsenal lại gặp khó khăn về nhân lực. “Chấn thương” cụm từ này đeo đẳng Arsene Wenger suốt mấy năm qua và nó thường đến vào những lúc nhạy cảm, ngay từ hồi đầu mùa giải họ cũng phải khốn đốn với thương tích của Persie, Hleb, Galas tuy nhiên ông thấy người Pháp đã có những sự bộ xung kịp thời.
Còn hiện tại, thực sự những “Khẩu thần công” đang khủng hoảng thiếu về những “ngòi nổ”, yếu tố quyết định giúp họ có được vị trí hiện tại. 3 vị trí quan trọng Van Persie, Toure và Da Silva rủ nhau chấn thương, đặc biệt trong đó là trường hợp của cầu thủ người Croatia bị gãy chân, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trên hàng công chỉ còn lại Adebayor cùng hai chú nhóc Walcott và Berdner có thừa nhiệt huyết nhưng thiếu đi kinh nghiệm và yếu tố đẳng cấp. Liệu có gì đảm bảo cầu thủ người sẽ thi đấu tốt cho đến hết mùa giải?
Trong khi đó, ý thức được vai trò cũng như năng lực của mình tại mùa giải này tiền vệ Flamini đang làm mình làm mẩy với Ban lãnh đạo câu lạc bộ về việc gia hạn bản hợp đồng mới cho dù mức lương cầu thủ này được hưởng đã lên tới 100 ngàn USD/tuần. Nếu việc này không giải quyết nhanh chóng, chắc chắn ngài Wenger sẽ nhận thêm một bài toán đau đầu trong lối chơi của đội.
Khi không có lực lượng mạnh nhất trong tay liệu Arsenal có thể làm nên những kỳ tích khi mà muốn tiến cao và sâu hơn nữa họ đều phải vượt qua những đội bóng thuộc hàng khủng. Còn nhớ ở mùa giải năm trước, chỉ vì một chấn thương của Ferdinand đã khiến cho Man United ngậm ngùi lỡ mộng Champions League mặc dù đang có những lợi thế về mọi mặt trước AC Milan.
Trận hoà đáng tiếc với Birmingham hồi cuối tuần trước chẳng những làm mất đi lợi thế về điểm số với Man United, nó còn khiến cho các “Pháo thủ” trẻ trở nên bất an trước khi bước vào giai đoạn gay go nhất. Tại Premier League, Arsenal có thể nghe thấy rõ hơi thở dồn dập của “Quỷ đỏ” ở ngay sau gáy; còn ở đấu trường Châu Âu, những cạm bẫy của “Bầy cáo già” AC Milan đang chờ đợi họ.
SAI LẦM CỦA THUYỀN TRƯỞNG
Tạm biệt đảo quốc sương mù, ta đến với xứ sở bò tót Tây Ban Nha nơi Real Madrid cũng đang thống trị La Liga. Hai vòng đấu liên tiếp vừa qua đội ĐKVĐ La Liga bị các đối thủ Real Betis và Getafe quật ngã, khiến cuộc đua đến ngôi vô địch bỗng trở nên đầy kịch tính. Vì Real từ khoảng cách đến 8 điểm giờ chỉ còn hơn kình địch vỏn vẹn có 2 điểm.
Trận thua trước Getafe hồi cuối tuần trước là trận thua đầu tiên của Real trên sân nhà mùa này (tính riêng trong khuôn khổ giải VĐQG) và là trận thứ 3 liên tiếp trên khắp mặt trận chỉ trong vòng 8 ngày (2 trận trên sân khách và 1 trên sân nhà).
Nếu như trận thua 1-2 trước AS Roma ở khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm giữa tuần trước chỉ là một cú vấp nhẹ, vì Real vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào tứ kết khi được chơi trên sân nhà ở lượt về và còn có ưu thế 1 bàn thắng trên sân khách. Thì ở giải trong nước, với 2 cú vấp ngã liên tiếp - ở vòng 24 là trận thua khó hiểu trước Real Betis 1-2, và giờ là trận thua Getafe 0-1. Real đã tự tay trao lại cơ hội cho đối thủ của mình. Chính HLV Bernd Schuster cũng đã tự dằn vặt: "Chúng tôi phải trả giá đắt vì quá coi thường ".
Những thất bại gần đây đều do sai lầm trong chiến thuật lẫn nhận định đối thủ của chính HLV có biệt danh “Phù thuỷ tóc vàng” này. Ở trận thua Betis, ngay cả khi bị dẫn bàn thì ông vẫn bình chân như vại và không có sự thay đổi hợp lý nào về chiến thuật nào bởi HLV này vẫn tin rằng Real sẽ gỡ hoà và vượt lên ở những phút cuối. Còn ở trận đấu cuối tuần qua, có thể nói, chiến lược gia người Đức này đã không đánh giá đúng về thực lực CLB cũ của mình, một Getafe kiên cường, luôn là kẻ thọc gậy bánh xe các “ông lớn”.
Real để thua vì một tình huống kỳ quái và quá... nghiệp dư - ở phút 65, khi Arjen Robben sút tung lưới đội khách để mở tỷ số cho Real. Khi đó, một số các cầu thủ Real đang ăn mừng bàn thắng, nhưng một số khác thì chạy tới khiếu nại ông trọng tài Arturo Dauden Ibanez vì ông này đã cất còi thổi phạt thủ quân Raul Gonzalez đã ở thế việt vị trước khi thực hiện đường chuyền cho cầu thủ người Hà Lan ghi bàn.
Trong lúc các cầu thủ Real mải mê tranh cãi với trọng tài, các cầu thủ Getafe lập tức tranh thủ thực hiện nhanh quả đá phạt và tổ chức phản công cực nhanh giúp tiền đạo Ikechukwu Uche ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, khiến các nhà ĐKVĐ không kịp trở tay và phải nhận trận thua đau đớn ngay sân nhà.
Tại Champions League, nguyên nhân dẫn tới thất bại tại Olimpico trước Roma, có lẽ xuất phát từ những lời tán dương, ngợi ca về sức mạnh của bầy “Kền kền trắng” của báo chí, cộng với cách nhìn nhận đầy chủ quan của Schuster: Roma vẫn chỉ là đội chiếu dưới, bởi năm ngoái họ đã từng thua Man United tới 7 – 1 ở trận lượt về đã khiến ông phải trả giá.
Trong khi đó, đối thủ truyền kiếp và trực tiếp ở mùa giải này là Barcelona đang dần lấy lại được phong độ và có những chiến thắng liên tiếp bởi sự toả sáng trở lại của bộ tứ huyền ảo “Henry – Messi – Eto’o – Ronaldinho”. Khoảng cách tưởng như vời vời 8 điểm nay chỉ còn 2, Barca đã ở sát sau lưng Real và có thể chiếm ngôi bất cứ lúc nào.
Đức Tiến
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận