QĐND Online - Nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày Sir Alex Ferguson gắn bó với nghiệp "quần đùi áo số", các cầu thủ Manchester United đã dâng tặng người thầy của mình chiến thắng 5-0 trước Stoke City trong khuôn khổ Premier League. Trong khi đó, Aston Villa lại đè bẹp “lũ trẻ” Arsenal ngay tại sân Emirates…
![]() |
|
Ferguson có một ngày kỷ niệm thật đáng nhớ |
Đoàn quân của HLV Arsene Wenger thực sự là một đội bóng trẻ với tính khí thất thường. Khi hứng khởi, Arsenal ngang nhiên hạ gục ĐKVĐ Manchester United; khi cảm xúc thăng hoa biến mất, “các Pháo thủ” trở nên tầm thường trước Aston Villa. Ở thời điểm trận đấu chưa diễn ra, mọi ưu thế đều nghiêng về đội bóng chủ sân Emirates. Ra sân với đội hình đánh bại “Quỷ đỏ” tuần trước, nhưng sự linh hoạt, uyển chuyển trong lối chơi của Arsenal đã “không cánh mà bay”. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Almunia trên chấm phạt 11m và một chút may mắn, thầy trò HLV Arsene Wenger đã phải nhận những bàn thua sớm ngay từ hiệp 1. Tuy nhiên may mắn không thể mãi đến với Arsenal. Gael Clichy trở thành “tội đồ” khi vụng về đốt lưới nhà trước sự bất lực của Almunia. Kể từ lúc đó, “các pháo thủ” trẻ hoàn toàn mất phương hướng khiến họ rơi vào “mê trận” của thầy trò HLV Martin O’Neill. Không chịu mất điểm ngay tại sân nhà, Arsenal nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng vô tình lại vướng vào cái bẫy do Aston Villa giăng ra. Với tốc độ và sự khéo léo, Gabriel Agbonlahor đã vượt qua sự truy cản của Gallas bên phía đội chủ nhà để nâng tỷ số lên 2-0. Đây là sự chấm hết cho những nỗ lực của “lũ trẻ” sân Emirates. Trong thời điểm hiện tại, Arsenal thực sự chưa “đủ đô” để trở thành ông vua của nền bóng đá “xứ sương mù”.
Man United – Stoke City có lẽ là trận đấu mang nhiều cảm xúc nhất ở vòng 13 này. Với quyết tâm “rửa mặt” sau trận thua Arsenal, Man United vào trận với tinh thần rất cao. Hơn nữa, chiến thắng trước Stoke City sẽ là món quà rất ý nghĩa mà các cầu thủ Man United dâng tặng người thầy đáng kính - Sir Alex Ferguson – nhân lễ kỷ niệm 50 năm ông này gắn bó với bóng đá. Ngay ở phút thứ 3, Ronaldo đã mở tỷ số sau pha sút phạt thần sầu. Đây là bàn thắng thứ 100 của cầu thủ này ghi được trong màu áo “Quỷ đỏ”. Trước một đối thủ non kinh nghiệm như Stoke City, chẳng có gì khó hiểu khi Ronaldo, Carrick, Berbatov và Welbeck ghi thêm 4 bàn thắng nữa, mang về chiến thắng 5 sao dành tặng người thầy của mình.
Ở trận đấu sớm nhất của vòng 13, Bolton phải tiếp đối thủ khó chơi Liverpool tại sân nhà Reebok. Không phải ngẫu nhiên HLV của Liverpool Rafael Benitez lại để những cầu thủ trụ cột của mình nghỉ ngơi trong trận thua Tottenham Hotspur 2-4 thuộc Carling Cup hồi giữa tuần trước, bởi ông biết rằng Premier League là đấu trường được ưu tiên hơn cả. Có lực lượng mạnh, đội bóng áo đỏ làm chủ hoàn toàn trận đấu. Bàn thắng của Dirk Kuyt trong hiệp 1 đã sớm được dự báo trước. Dù đã rất cố gắng trong khoảng thời gian còn lại, song Bolton cũng không thể ngăn cản tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard nâng tỷ số lên 2-0. Chiến thắng không quá khó trước đội bóng chủ sân Reebok đã giúp Liverpool tạm vươn lên vị trí số 1 trên BXH trong 5 giờ đồng hồ.
Chelsea đã chứng minh trận thua bẽ bàng trước Burnley hồi giữa tuần chỉ là tai nạn. Thử thách trên sân The Hawthorns trong loạt trận đấu cuối tuần qua dường như là quá dễ dàng với đoàn quân của HLV Scolari. Trận đấu được an bài chỉ trong 10 phút cuối cùng của hiệp 1. Sau bàn mở tỷ số của Bosingwa ở phút thứ 34, Nicolas Anelka lại tiếp tục tỏa sáng, lập cú đúp mang về 3 điểm cho Chelsea. Ngôi đầu bảng trở về với The Blues.
Ở trận đấu khác trên sân Ewood Park, Sunderland đã trả được mối thù khi bị chính đội chủ nhà Blackburn Rovers loại khỏi Carling Cup hồi giữa tuần trước. Hơn thế nữa, 3 điểm có được trong trận đấu này tạm thời đưa “Mèo đen” thoát khỏi vị trí xuống hạng. Sự trở lại của Sunderland, đồng nghĩa với việc Blackburn Rovers tiếp tục tụt dốc. Thất bại trước thầy trò HLV Roy Keane đã kéo dài chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng ở Premier League 08/09 của “những Bông hồng”.
Sự tiến bộ của Tottenham Hotspur trong nửa tháng trở lại đây cũng là tâm điểm của vòng đấu này. Làm khách trên sân Craven Cottag, Spurs hy vọng sẽ kéo dài chuỗi trận thắng để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, pha dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Fraizer Campbell không thể giúp Tottenham Hotspur có điểm trong trận đấu này. Thất bại trước Fulham đã kéo đội bóng chủ sân White Hart Lane trở lại với nhóm “cầm đèn đỏ”. Chắc chắn trong thời gian tới, HLV Harry Redknapp và các học trò sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn trụ hạng. Spurs đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng với 12 điểm.
Các trận đấu còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa. Trên sân Upton Park, West Ham hòa Portsmouth 0-0; Newcastle hòa Wigan Athletic 2-2; Hull City chịu chia điểm trước Manchester City ngay tại sân nhà với tỷ số 2-2; và 1-1 kết quả cuối cùng của cặp đấu Everton – Middlesbrough.
Trên đầu BXH, Chelsea và Liverpool vẫn bám đuổi nhau quyết liệt khi cùng có 32 điểm, tuy nhiên, hiệu số bàn thắng - thua của đội bóng áo xanh vượt trội hơn rất nhiều. Man United đã đòi lại được vị trí thứ ba từ tay Arsenal, trong khi vẫn còn một trận chưa đấu. Trong khi đó, 3 điểm giành được trên sân Emirates giúp Aston Villa san bằng điểm số với chính Arsenal và đứng ở vị trí thứ 5 do kém hơn về hiệu số thắng thua. Trận thua trước Chelsea đẩy West Brom lún sâu xuống đáy BXH với 11 điểm; có lẽ một xuất xuống hạng là điều không quá xa vời với đội bóng này.
Đức Tiến
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận