Thứ Bảy, 28/12/2013, 20:34

    Với biển

    QĐND - Một mình với biển chờ ai/ Lửng lơ câu hát lăn dài trên môi/ Chiều xuống cơn gió mồ côi/ Em không đến sóng cũng thôi dạt dào...

    QĐND - Một mình với biển chờ ai

    Lửng lơ câu hát lăn dài trên môi

    Chiều xuống cơn gió mồ côi

    No image available

    Em không đến sóng cũng thôi dạt dào.

     

    -----------------

    Về nguồn…

    Tết về quê với ngày xưa

    Rạ rơm mục vẽ nắng mưa tên làng

    Góc sân ủ giấc mơ vàng

    Lớn dần trên nỗi dọc ngang kiếp người

    Ừ, “tao quê lắm” đừng cười

    Đêm rân rấn, phố nửa vời cầm tay.

    Cuối năm về với quê gầy

    Vui quê, gửi Tết lên say thị thành...

     

     

    -----------------

    Nỗi niềm đá

     

    Chẳng biết là nhớ ai đâu

    Chữ yêu lơ lửng ngang đầu cơn say

    Rượu nhạt trộn với tình cay

    Đá thành vôi phía bên này cuộc vui.

     

     

    ----------------

    Mẹ quê

    (Kính tặng mẹ yêu)

     

    No image available

    Lúa quê chín vàng trĩu hạt

    Mẹ ra đồng làm việc với ánh trăng

    Giảng đường khóe mắt dâng cay

    Lap top mở, hiện lưng tròng sương khói…

    NGUYỄN CÔNG QUỐC

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...