Thứ Năm, 27/03/2014, 08:51

    Vòng 30 La Liga: Real thất thủ, Barca thắng tưng bừng

    QĐND Online – Cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga thêm phần khốc liệt khi Real bất ngờ sa chân 1-2 trước Sevilla, còn Barca có chiến thắng 3-0 trước Celta Vigo trong lượt đấu sớm vòng 30...

    QĐND Online – Cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga thêm phần khốc liệt khi Real bất ngờ sa chân 1-2 trước Sevilla, còn Barca có chiến thắng 3-0 trước Celta Vigo trong lượt đấu sớm vòng 30.

    Barca - Celta Vigo: 3-0

    Đội bóng xứ Catalan đang bước vào một giai đoạn khốc liệt với lịch thi đấu dày đặc. Sau khi đánh bại Real trong trận El Clasico lượt về, Barca phải liên tục đối đầu với Celta Vigo, rồi trận derby trên sân Espanyol ngày 29-3 và đón A. Madrid sau đó 4 ngày.

    Quyết tâm chiến thắng của thầy trò HLV Martino khi gặp Celta Vigo trên sân nhà Nou Camp được thể hiện ngay từ sớm với bàn thắng mở màn của Neymar ở phút thứ 6.

    No image available
    Neymar lập cú đúp giúp Barca dễ dàng đánh bại Celta Vigo 3-0. Ảnh: AP

    Thi đấu nhàn nhã, các chân sút Barca hoàn toàn lấn át “đàn em” Celta Vigo để ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Messi (30’) và Neymar (67’).

    Thắng 3-0, Barca đã vươn lên ngôi nhì bảng với 72 điểm, duy trì khoảng cách một điểm với A. Madrid bởi ở trận đấu sau đó, A. Madrid đã vượt qua Granada 1-0 để lên ngôi đầu.

    Tuy nhiên, chiến thắng này mất đi nhiều phần ý nghĩa bởi thủ thành kỳ cựu Victor Valdes đã bị rách dây chằng đầu gối trước khiến anh không còn cơ hội thi đấu một trận nào cho đội bóng chủ quản trước khi chia tay Nou Camp, và cũng không thể góp mặt tại World Cup sắp tới cùng ĐTQG Tây Ban Nha.

    HLV Martino cho biết chiến thắng trên là một bước đi quan trọng để cạnh tranh chức vô địch La Liga mùa này. Tuy nhiên, sự việc của Victor Valdes là một mất mát quá lớn đối với Barca. Có nhiều ý kiến cho rằng ông nên tìm một bản hợp đồng "khẩn cấp", nhưng vị chiến lược gia người Argentina khẳng định sẽ không thay thế Valdes mà tin tưởng vào Pinto kể từ nay cho tới cuối mùa.

    Sevilla-Real: 2-1

    Thầy trò HLV Ancelotti cần phải đứng dậy ngay lập tức sau cú ngã tại El Clasico. Cuộc đua “tam mã” vẫn đang diễn ra khốc liệt. Đặc biệt, chuyến làm khách tại Sevilla lại cực kỳ quan trọng với đội bóng hoàng gia nếu vẫn “mơ” về chức vô địch.

    No image available
    Ám ảnh từ trận El Clasico vòng trước vẫn "đeo bám" các học trò của HLV Ancelotti. Ảnh: EPA

    Chuyến hành quân tới sân Sanchez Pizjuan được dự báo sẽ ẩn chứa nhiều hiểm họa với Real bởi vì các học trò của HLV Unai Emery đang có phong độ rất cao. Hiện tại, Sevilla là đội bóng duy nhất toàn thắng cả 5 trận gần nhất ở La Liga. Đây cũng là chuỗi trận tốt nhất của họ trong lịch sử góp mặt ở La Liga.

    Mục tiêu là một đằng nhưng các chân sút Real lại thực hiện “một nẻo”. Tới làm khách trên sân của Sevilla, “Kền kền trắng” tiếp tục phải nhận thêm một thất bại.

    Dù Ronaldo đã ghi bàn thắng đưa Real vươn lên dẫn trước nhưng lợi thế mà siêu sao người Bồ Đào Nha đem lại cho đội bóng hoàng gia không được duy trì lâu bởi chỉ sau đó ít phút, Carlos Bacca giúp Sevilla quân bình tỷ số.

    Đến phút 72, chính Carlos Bacca đã dập tắt hy vọng có điểm của Real khi hoàn thành cú đúp trong trận đấu, giữ 3 điểm ở lại sân Sanchez Pizjuan.

    Sau trận thua này, Real đã tụt xuống vị trí thứ 3 với 70 điểm, ít hơn 3 điểm so với đội đầu bảng A. Madrid và 2 điểm so với đại kình địch Barca.

    HLV Ancelotti cho biết: “Tôi không thể hiểu nổi. Chúng tôi đã chơi hay hơn đội chủ nhà và có nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi không đáng phải chịu thất bại. Các cầu thủ Real chưa chuẩn bị thật tốt khi đến làm khách của Sevilla.”

    Kết quả một số trận đấu Vòng 30 La Liga tính đến ngày 27-3:

    Malaga – Espanyol: 1-2

    Elche - A. Bilbao: 0-0

    Vallecano – Osasuna: 1-0

    Barca - Celta Vigo: 3-0

    A. Madrid – Granada: 1-0

    Sevilla – Real: 2-1

    VĂN HIẾU (theo Goal)

    hieu_tv

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...