QĐND - “Tôi từng ấp ủ ý tưởng tổ chức một hoạt động nào đó vì môi trường, nhưng phải đến hè này mới có thể tổ chức được sự kiện vừa chạy bộ, vừa nhặt rác”- Phạm Duy Cường, một trong những nhân vật được biết đến nhiều trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam đề cập đến sự kiện do anh khởi xướng, sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 này, tại khu vực Hồ Tây.
Biến ý tưởng thành hiện thực
Trong hơn một năm qua, cộng đồng chạy bộ do Phạm Duy Cường khởi xướng có tên “Chạy vì mình” được biết đến với nhiều sự kiện độc đáo, gần đây nhất là cuộc chạy nhân “Ngày của Mẹ” ở công viên Thống Nhất. Anh Phạm Duy Cường chia sẻ: “Phải đến khi xây dựng được một cộng đồng chạy bộ và có những người bạn luôn ủng hộ những hoạt động có ý nghĩa để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn thì ý tưởng tổ chức một sự kiện chạy bộ kết hợp nhặt rác mới nảy ra”. Ý tưởng này đến bất chợt, khi Cường nhận thấy có sự liên kết khá thú vị giữa chạy bộ và hoạt động truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, với việc mọi người vừa chạy bộ, vừa nhặt rác để làm sạch môi trường.
Nghĩ là làm, Phạm Duy Cường bắt đầu kêu gọi mọi người tham gia sự kiện vào chiều ngày 5-6-2018, đúng ngày Môi trường thế giới, tại khu vực Hồ Tây, với điểm bắt đầu là Vườn hoa Lý Tự Trọng. Theo anh Phạm Duy Cường, lý do chọn Hồ Tây để tổ chức sự kiện vì nơi đây là “lá phổi” của Hà Nội, từng gặp một sự cố về môi trường, làm ảnh hưởng tới môi trường sống của nhân dân Thủ đô. Đây cũng là trung tâm, với lưu lượng người qua lại nhiều, nên thực hiện tại đây sẽ dễ dàng lan tỏa hình ảnh và thông điệp tốt đẹp của sự kiện tới cộng đồng…

Người dân Thủ đô “Chạy vì cuộc sống xanh sạch đẹp”.
Chung sức bảo vệ môi trường
Sự kiện này sẽ được diễn ra một cách đơn giản và dễ tiếp cận nhất. Người tham gia không cần đăng ký, không phải đóng góp lệ phí và ai cũng có thể tham gia. Anh Phạm Duy Cường cho biết, điều duy nhất mà người tham gia cần có là sự nhiệt thành với cuộc sống, một tấm lòng bao dung rộng mở, một trái tim vì mọi người và vì những điều tốt đẹp cho thế hệ sau. Người muốn tham gia sự kiện chỉ cần đến địa điểm đúng giờ, nhận bao tải và chạy theo lộ trình mà ban tổ chức vạch ra. Sau khi thu gom trong khoảng một tiếng rưỡi, người chạy tập kết rác lại. Mọi người dù gom được ít hay nhiều đều được nhận kỷ niệm chương và người thu gom được nhiều nhất sẽ nhận được món quà của chương trình.
Điều đặc biệt, kỷ niệm chương của chương trình cũng đầy ý nghĩa “vì môi trường”, khi được làm từ những chiếc nắp nhựa thải loại, được bọc bằng lớp giấy thiếc nấu bếp và đính bằng dây đeo nylon. Ngoài ra, nhiều vật dụng liên quan đến tổ chức sự kiện này như tờ giới thiệu chương trình, băng rôn... cũng được tái sinh từ rác thải. Sự kiện nhỏ nhưng giàu ý nghĩa của nhóm “Chạy vì mình” đã thu hút được hàng trăm người tham gia, đến từ mọi vùng miền Tổ quốc. Nhiều bạn trẻ đã đăng ký làm tình nguyện viên cho sự kiện, thu gom phế liệu làm kỷ niệm chương của chương trình...
Với Phạm Duy Cường, anh tổ chức hoạt động chạy bộ kết hợp tuyên truyền, cổ động vì môi trường không chỉ một lần trong năm, mà có thể mỗi quý tổ chức một lần. “Đấy là điều trong tầm tay khi bạn biết rằng đã có nhiều người chung ý định mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng thông qua những hành động cụ thể. Tôi mong rằng mọi người yêu thích thể thao sẽ góp tiếng nói trách nhiệm với cộng đồng của mình nhiều hơn bằng các hành động cụ thể như thế này” - Phạm Duy Cường bộc bạch.
Bài và ảnh: MINH NHẬT - MINH SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận