Thứ Năm, 14/06/2012, 19:51

    Vui buồn bên trái bóng

    QĐND - Đến hẹn lại lên, EURO 2012 hứa hẹn sẽ là mùa bội thu cho những quán cà phê, phở đêm… đặc biệt là các tiệm cầm đồ và các đường dây cá độ không chỉ các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng mà ngay cả những tỉnh “vùng sâu-vùng xa” còn nhiều khó khăn của Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc…

    QĐND - Đến hẹn lại lên, EURO 2012 hứa hẹn sẽ là mùa bội thu cho những quán cà phê, phở đêm… đặc biệt là các tiệm cầm đồ và các đường dây cá độ không chỉ các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng mà ngay cả những tỉnh “vùng sâu-vùng xa” còn nhiều khó khăn của Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc…

    Chuyện ban đầu

    Không khí EURO năm 2012 ở các tỉnh Tây Nguyên diễn ra khá rầm rộ, ở các trung tâm phố thị, những nơi kinh tế phát triển, những nhà hàng lớn đều có những biểu ngữ tiếp thị chào đón, những dịch vụ quảng cáo ăn theo như “chào đón EURO giảm giá đến bất ngờ”, “thức trắng-đồng hành cùng EURO”… Ở các tiền sảnh, lịch thi đấu và chân dung những cầu thủ siêu sao của các đội bóng lớn được mua và treo, dán rất nhiều. Đi đến đâu, làm việc gì cũng EURO… Bây giờ không khí giải bóng đá EURO không chỉ đến với cánh thanh niên ham mê môn thể thao vua này, mà còn đến với cả học sinh, sinh viên và cả với chị em lao động. Có thể nói, mọi người đều tự nguyện thực hiện theo 3 EURO là: “ăn EURO, ngủ EURO và làm việc cũng EURO”.

    No image available
    Một tiệm cầm đồ ở TP Plei-cu đang rao bán xe.

    Bóng tròn, bóng méo

    Từ lâu, bóng đá không chỉ đơn thuần là một trận cầu, là cuộc chơi hấp dẫn trên sân cỏ mà còn là canh bạc của những kẻ có máu đỏ đen. Nhiều hậu quả đau lòng đã xảy ra: Gia đình mất hạnh phúc, mất người thân, mất an ninh trật tự xã hội (do những băng nhóm đòi tiền cá độ gây ra)... Thế nhưng, điều đó dường như chẳng làm cho những “con thiêu thân” chùn bước. Chỉ một đêm ngủ dậy, nhiều kẻ đã thành “thân tàn ma dại”, mất tiền, mất xe, mất đất. Trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Bảo L, chủ tiệm cầm đồ ở thành phố Plei-cu, tỉnh Gia Lai bật mí: “Dân cá độ bây giờ đa tuổi tác, không riêng con trai, con gái cũng chịu chơi dữ lắm, thua trận đầu thế nào trận sau cũng sẽ gấp đôi để gỡ gạc".  Một chủ tiệm cầm đồ khác, anh Trần Quyết (đường Võ Thị Sáu, thành phố Plei-cu) bộc bạch: “Thời gian vừa qua, sau Giải ngoại hạng Anh, nhiều trận “kèo dưới” bất ngờ thắng ngược hoặc hòa ở phút chót, nên tiệm của anh ôm quá nhiều xe máy tay ga và laptop. Trong khi đó, phần lớn khách hàng đã bỏ của chạy lấy người nên anh đang tính chuyện thanh lý bớt một số tài sản để thu hồi vốn cho mùa EURO 2012. Tuy nhiên, đối với một số tài sản có giá trị nhưng nguồn gốc phức tạp chưa rõ ràng thì việc đứng ra làm thủ tục thanh lý là việc không hề đơn giản như bìa đỏ sử dụng đất, xe máy đứng tên người khác trong gia đình… 

    Ngoài dịch vụ cầm đồ bung ra và có nhiều chiêu quảng cáo thu hút khách hàng, nhiều đường dây cho vay nóng “nặng lãi” ngoài xã hội cũng đang chạy đua nước rút, tìm nguồn vốn huy động. Sự háo hức ăn thua thể hiện rõ trong nhiều quán cà phê, quán nhậu... Nhiều con bạc sau khi ngà ngà say khẳng định sẽ “chiến đấu” hết mình vì EURO. 

    Thực tế cho thấy, chỉ riêng  Giải ngoại hạng Anh năm 2012, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều con bạc thua độ đã tìm đến cái chết. Không ít gia đình, cha mẹ chỉ biết con mình tham gia cá độ thua nợ cả mấy trăm triệu, thậm chí hơn tỷ đồng.
    14 trận bóng ở EURO đã đi qua, rồi sẽ có kẻ khóc người cười và trong đó chắc hẳn có cả những tay chơi đỏ đen với số phận khó lường như chính bản thân trái bóng. Để xã hội bình yên, gia đình hạnh phúc, hơn ai hết mỗi chúng ta phải hiểu việc làm của mình đúng hay sai và biết dừng lại đúng lúc. Các cơ quan chức năng nên vào cuộc quyết liệt để loại trừ các phần tử ăn thua, các đường dây cá độ…

    Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI 

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...