Thứ Sáu, 29/06/2012, 21:37

    Vui buồn lẫn lộn

    QĐND - Xin nói ngay, người Đức buồn thì đã đành. Còn dân I-ta-li-a, có một đại bộ phận không mở sâm-panh uống mừng chiến thắng của thầy trò HLV Pran-đê-li. Đơn giản, họ phải kiếm tiền lo cho bữa ăn ngày mai…

    QĐND - Xin nói ngay, người Đức buồn thì đã đành. Còn dân I-ta-li-a, có một đại bộ phận không mở sâm-panh uống mừng chiến thắng của thầy trò HLV Pran-đê-li. Đơn giản, họ phải kiếm tiền lo cho bữa ăn ngày mai…

    Năm 2006, khi xảy ra vụ Calciopoli, I-ta-li-a vô địch World Cup trên đất Đức. Chức vô địch không chỉ cứu cho sự nghiệp của hàng loạt quan chức, cầu thủ mà còn giúp chính phủ I-ta-li-a, dưới quyền thủ tướng Prô-đi vượt qua những sóng gió. Dân I-ta-li-a tạm thời quên đi những khó khăn trong cuộc sống, khi các phương tiện truyền thông đại chúng ngày đêm tung hô chiến thắng của đội nhà lên mây xanh, và kêu gọi dân chúng phải chiến đấu dũng cảm như thầy trò HLV Líp-pi.

    Trước thềm EURO 2012, bóng đá xứ mỳ ống lại dính vào vụ xì-căng-đan khác, bán độ ở Serie A và Serie B. Trong danh sách đội tuyển I-ta-li-a chuẩn bị lên đường sang Đông Âu, hậu vệ Cri-xi-tô bị cơ quan điều tra cáo buộc bán độ, phải ở nhà phục vụ công tác điều tra. Ngay như thủ môn Búp-phôn cũng bị tố cáo nhận tiền làm độ, bằng cách nhận hàng chục đồng hồ Rolex. Thật không biết đâu mà lần. Nhưng đội tuyển I-ta-li-a, cứ mỗi lần đứng dưới giá “treo cổ”, lại hồi sinh mạnh mẽ.

    Ngày hôm qua, trước đội tuyển Đức, I-ta-li-a đã cho thiên hạ thấy đẳng cấp của mình. Không cần tấn công nhiều, I-ta-li-a của Pran-đê-li chỉ cần thủ chắc và thi thoảng lại chọc vào lưới đối phương một vài bàn thắng, thế là đủ.

    No image available

    Ba-lô-tê-li (bên trái) thực hiện cú sút, ghi bàn thứ hai cho I-ta-li-a trong trận gặp Đức. Ảnh: AFP

    Ba-lô-tê-li, trong một ngày chói sáng, đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Báo giới I-ta-li-a và châu Âu ca ngợi tuyển thủ gốc Ga-na này hết lời, nào là chiến binh vĩ đại, võ sĩ giác đấu, siêu tiền đạo. Nhưng với Ba-lô-tê-li, việc lập cú đúp vào lưới thủ thành Noi-ơ mới quan trọng, nó giúp anh khẳng định tài năng, đẳng cấp.

    Bàn thắng bằng đánh đầu cho thấy, Ba-lô-tê-li chọn vị trí giỏi và tài năng trong cận chiến. Bàn thắng thứ hai của trung phong này có chất tinh quái giống In-da-ghi, khi số 9 rình rập phá bẫy việt vị và băng xuống dứt điểm mạnh như búa bổ. Tóm lại, Ba-lô-tê-li là niềm tự hào, là người hùng của I-ta-li-a. Ngay cả khi tiền đạo này cởi áo ăn mừng bàn thắng thứ hai, người ta không trách anh phải nhận thẻ phạt, thay vào đó họ khen Ba-lô-tê-li người đẹp quá, săn chắc quá. Chỉ thiếu mỗi nước đưa tiền đạo này lên tận mây xanh.

    Các tờ báo thể thao lớn ở I-ta-li-a cũng cho rằng, bàn thắng vào phút 90 của Ô-din (trên chấm phạt đền) vào lưới Búp-phôn, chỉ tô điểm thêm cho chiến thắng đẹp đẽ của đội nhà.

    Nhưng ở một số nơi tại I-ta-li-a, người dân không mấy hạnh phúc trước chiến thắng của đội nhà. Họ đang sợ thầy trò HLV Pran-đê-li vô địch EURO 2012.

    Chát qua yahoo, Pan-gi-ni, một nông dân thực thụ cứ than trời. Bực mình, tôi hỏi: “Thầy trò Pran-đê-li thắng trận, anh không có lòng tự hào dân tộc sao?”. “Tôi chỉ sợ báo chí quê nhà nhân sự kiện này thổi chiến thắng của I-ta-li-a lên tận mây xanh, trong khi chúng tôi vẫn phải lo đối mặt với cuộc sống khó khăn hằng ngày”. Anh cho biết thêm, cứ sáng  thức dậy, tôi chỉ mong giá thu mua cà chua, khoai tây của chính phủ không hạ hơn hôm trước.

    Nhà Pan-gi-ni  ở Ca-ta-ni-a, một thành phố của đất nước hình chiếc ủng nằm bên bờ biển phía Đông đảo Xi-xin. Đây là thủ phủ của tỉnh Ca-ta-ni-a, với dân số gần 300.000 người. Pan-gi-ni bảo, ở Xi-xin, dân hâm mộ thể thao chia làm hai phe rõ ràng. Một phe thích đội tuyển quốc gia, chỉ cổ vũ cho bóng đá. Phe còn lại nho nhã, thư sinh hơn, chỉ thích đua xe mô tô và thần tượng là Va-len-ti-nô Rốt-xi.  

    ĐÌNH HÙNG 

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...