QĐND - Đất nước Tây Ban Nha nổi tiếng với môn đấu bò tót và sau trận chung kết rạng sáng qua, trung vệ Xéc-gi-ô Ra-mốt đã hưng phấn tới mức biểu diễn những động tác của một đấu sĩ. Khi đang ăn mừng cùng đồng đội, Ra-mốt bỗng cao hứng và chạy tới khu vực khán đài của các cổ động viên nhà mượn một chiếc khăn chuyên dụng của các đấu sĩ bò tót rồi biểu diễn khá bắt mắt...
QĐND - Đất nước Tây Ban Nha nổi tiếng với môn đấu bò tót và sau trận chung kết rạng sáng qua, trung vệ Xéc-gi-ô Ra-mốt đã hưng phấn tới mức biểu diễn những động tác của một đấu sĩ. Khi đang ăn mừng cùng đồng đội, Ra-mốt bỗng cao hứng và chạy tới khu vực khán đài của các cổ động viên nhà mượn một chiếc khăn chuyên dụng của các đấu sĩ bò tót rồi biểu diễn khá bắt mắt. Hành động này là bình thường với người Tây Ban Nha nhưng với người I-ta-li-a thì lại bất bình thường. Ngay cả một người nổi tiếng lành tính như HLV Pran-đê-li của I-ta-li-a cũng phải lên tiếng: “Tây Ban Nha chơi hay hơn và xứng đáng vô địch, nhưng Ra-mốt không nên làm như vậy. Chẳng lẽ cậu ta lại muốn coi chúng tôi là… bò?”.
Quà tặng Mi-ki
Mi-ki Rô-quê là một tài năng trẻ yểu mệnh của bóng đá Tây Ban Nha và trong thời gian diễn ra EURO 2012, cầu thủ này đã qua đời vì bệnh ung thư. Chính vì vậy, khi lên bục nhận huy chương và cúp vô địch EURO 2012, nhiều cầu thủ Tây Ban Nha đã tặng danh hiệu này cho Mi-ki. Tiền vệ Pha-brê-gát cho biết: “Chiến thắng này dành tặng đại gia đình Tây Ban Nha. Chúng tôi tôn trọng giá trị của cuộc sống, đặc biệt trong những thời khắc như thế này”. Trong khi đó, trung vệ Pi-quê cũng tặng chiến quả của mình cho Mi-ki thay vì cô bạn gái nổi tiếng là nữ ca sĩ xinh đẹp Sa-ki-ra.
![]() |
| Niềm vui của các cô gái Tây Ban Nha. Ảnh: AFP |
Tô-rét - Vua phá lưới
Không ít người đã thắc mắc về đường chuyền mang tính đồng đội quá mức của Phéc-nan-đô Tô-rét cho Ma-ta ấn định tỷ số trong trận chung kết rạng sáng qua thay vì cố gắng dứt điểm để cầm chắc danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Nhưng, khi EURO 2012 kết thúc, theo những con số thống kê, Tô-rét là một trong 6 cầu thủ đã ghi được 3 bàn thắng và chỉ có anh và Gô-mét (Đức) là có thêm một đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Nhưng, xét chi tiết hơn thì Tô-rét có số phút thi đấu ít hơn đồng nghiệp (189 phút so với 282 phút) nên anh đương nhiên trở thành Vua phá lưới của giải đấu này.
Không ngủ quên trên chiến thắng
Thi đấu không thực sự thành công tại EURO 2012 và bị coi là đã hết thời, không thể cầm trịch được lối chơi ti-qui ta-ca của đội tuyển Tây Ban Nha, có ý kiến cho rằng Xa-vi sẽ từ giã đội tuyển quốc gia sau khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch EURO. Mặc dù vậy, tiền vệ sáng tạo này cho biết, anh vẫn muốn cùng Tây Ban Nha tới Bra-xin bảo vệ ngôi vô địch World Cup rồi mới chia tay đội tuyển. “Tôi vẫn còn rất nhiều khát vọng. Trong hai năm nữa, nếu vẫn giữ được phong độ và bảo đảm thể lực, tôi vẫn muốn đoạt thêm một danh hiệu vô địch thế giới nữa”, Xa-vi khẳng định.
Mưa tiền thưởng
Với chiến thắng thuyết phục trước I-ta-li-a rạng sáng qua, nhà vô địch EURO 2012 Tây Ban Nha cũng giành luôn ngôi quán quân về tiền thưởng với 23 triệu ơ-rô. Bất bại trong 5 trận đấu trước đó, I-ta-li-a về nhì với 19,5 triệu ơ-rô tiền thưởng. Dù đồng hạng ba, nhưng với thành tích tốt hơn ở vòng bảng, Đức được thưởng 16 triệu ơ-rô trong khi Bồ Đào Nha chỉ được nhận 15 triệu ơ-rô. Do cùng thua cả 3 trận vòng bảng, Hà Lan và Cộng hòa Ai-len đứng “đội sổ” nhưng vẫn nhận được 8 triệu ơ-rô tiền thưởng.
Long Nguyên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận