“Thuyền trưởng” Rít-đơn sáng 14-1 trong buổi tập nhẹ đã truyền nhiệt huyết cho các học trò bằng một tuyên bố đanh thép, sẽ giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với quan trọng với đội bóng có nhiều duyên nợ là In-đô-nê-xi-a...
Chia điểm trong trận đầu ra quângặp Xin-ga-po, đội tuyển bóng đá Việt Nam đang ở thế bất lợi hơn so với In-đô-nê-xi-a trong cuộc đua vào bán kết, bởi In-đô-nê-xi-a đã có 3 điểm sau chiến thắng trước đội tuyển Lào và do vậy, đội quân của HLV Pi-tơ Uýt hoàn toàn có thể chủ động trong lối chơi để đạt được mục đích của mình. Ý thức được điều đó nên các thành viên đội tuyển Việt Nam đã đặt quyết tâm rất cao và biểu thị niềm tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc tái ngộ với đội bóngxứ vạn đảo.
“Thuyền trưởng” Rít-đơn sáng 14-1 trong buổi tập đã nhẹ đã truyền nhiệt huyết cho các học trò bằng một tuyên bố đanh thép, sẽ giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầuquan trọng với đội bóng có nhiều duyên nợ là In-đô-nê-xi-a. Ông nói: “Họ sẽ không thể có một trận đấu dễ dàng nhưvới đội tuyển Lào bởi tôi cũng như các học trò của tôi đã quá hiểu lối chơi của họ qua những lần gặp gỡ trước đây. Dù rằng kết quả hoà vẫn không tước đi cơ hội vào bán kết của đội tuyển Việt Nam, nhưng điều tôi mong muốn là một chiến thắng và tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được điều đó”.
Trợ lý Mai Đức Chung lại tỏ ra khá thận trọng với nhận xét: “Đội tuyển In-đô-nê-xi-a rất nguy hiểm trong phản công. Chính vì vậy, hàng phòng ngự của chúng ta cần phải hết sức tập trung và tỉnh táo, không được lơ là, thường xuyên chơi áp sát thì mới có cơ hội giành phần thắng”. Khi được hỏi cầu thủ nào đáng quan tâm nhất bên phía In-đô-nê-xi-a, HLV Mai Đức Chung cho rằng đó chính là Bam-bang, một cầu thủ có lối chơi tốc độ vàtinh quái. Trong trận đấu tới, hàng thủ của đội tuyển Việt cần phải hết sức cảnh giác, phải luôn đeo bám cầu thủ này.
![]() |
| HLV Rít-đơn tại đại bản doanh của đội tuyển Việt tại Xin-ga-po. |
Cũng có những nhận xét giống như huấn luyện viên phó Mai Đức Chung, trung vệ Huy Hoàng đánh giá rất cao khả năng của Bam-bang dù rằng chân sút này chưa thật sự trở lại phong độ cao nhất kể từ sau chấn thương gấn đây. Còn nhớ hồi mới lên khoác áo đội tuyển tại Tiger Cup 2002, Huy Hoàng đã bị Bam-bang “qua mặt” nhiều lần và ghi bàn, điều đó để lại dấu ấn đậm nét trong tâm trí của trung vệ này. “Với kinh nghiệm và khả năng của mình, tôi sẽ không để điều đó lặp lại. Tôi sẽ “bắt chết” Bam-bang!”, Huy Hoàng khẳng định đầy tự tin.
Đội trưởng Minh Phương cũng từng trải qua cảm giác cay đắng trong thất bại 0-3 trước In-đô-nê-xi-a tại Tiger Cup 2004. Chính vì lý do đó, Minh Phương thể hiện khát vọng và sự tự tin rất lớn trong cuộc tái ngộ: “Không thể phủ nhận rằng In-đô-nê-xi-a vẫn là một trong những đối thủ lớn của đội tuyển Việt . So với Xin-ga-po, họ thậm chí còn có nhiều điểm trội hơn, tuy nhiên tôi tin rằng chúng ta sẽ trả sòng phẳng món nợ 2 năm về trước”.
Mặc dù mới trở lại sau chấn thương dây chằng đầu gối và chưa thể đạt 100% phong độ, nhưng chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này là Lê Công Vinh cũng bộc lộ sự tự tin rất lớn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của các phóng viên In-đô-nê-xi-a, Công Vinh không ngần ngại tuyên bố: “Hàng phòng ngự In-đô-nê-xi-a thi đấu rất tốt nhưng sẽ không ngăn cản được tôi ghi bàn, đội tuyển Việt sẽ giành chiến thắng”. Vẫn giữ nguyên sự tự tin ấy khi tiếp “cánh phóng viên Việt ”, Công Vinh nói: “Tôi luôn có linh cảm rất đặc biệt. Trước mỗi trận đấu, nếu tôi tin vào chiến thắng thì thế nào đội tuyển cũng sẽ chiến thắng. Trong trận gặp Xin-gapo, tôi chỉ chơi ở mức 70 % phong độ của mình và chắc chắn sẽ đạt 100% trong trận đấu then chốt gặp In-đô-nê-xi-a. Tôi tin rằng đội tuyển Việt sẽ thắng 2 bàn, trong đó tôi sẽ đóng góp một bàn”.
Tiền đạo Thanh Bình, sau khi kết thúc trận đấu gặp đội chủ nhà Xin-ga-po nói: "Tôi đã khóc vì tiếc pha ghi bàn của tôi không được trọng tài công nhận nhưng khi thầy Rít-đơn đến động viên và nói “Em đừng buồn vì đó là quyết định chính xác của trọng tài”, tôi đã vui trở lại và sẽ quyết tâm ghi bàn tắng trọng trận đấu gặp đội In-đô-nê-xi-a để mang chiến thắng về cho đội nhà".
19 giờ ngày 15-1, “cuộc chiến” mới bắt đầu. Ai cũng hiểu giữa lời nói và việc hiện thực là cả mộtkhoảng cách. Tuy nhiên, với phong độ, tinh thần như hiện tại, chúng ta có quyền hy vọng vào khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển In-đô-nê-xi-a bởi niềm tinchính là liệu pháp quan trọng để dệt lên chiến thắng.
Bài và ảnh: Xuân Gụ (Từ Xin-ga-po)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận