QĐND - Tại SEA Games 27, đội tuyển Ca-nô-ing đặt chỉ tiêu giành 1-2 HCV; trong khi đội tuyển Râu-ing hạ quyết tâm đoạt 2 HCV. Chỉ tiêu so với SEA Games 26 có giảm nhưng nếu nhìn vào thực lực của hai đội, cũng như các đối thủ trong khu vực thì mục tiêu giành 3-4 HCV của hai đội tuyển Râu-ing, Ca-nô-ing quốc gia hoàn toàn hợp lý...
QĐND - Tại SEA Games 27, đội tuyển Ca-nô-ing đặt chỉ tiêu giành 1-2 HCV; trong khi đội tuyển Râu-ing hạ quyết tâm đoạt 2 HCV. Chỉ tiêu so với SEA Games 26 có giảm nhưng nếu nhìn vào thực lực của hai đội, cũng như các đối thủ trong khu vực thì mục tiêu giành 3-4 HCV của hai đội tuyển Râu-ing, Ca-nô-ing quốc gia hoàn toàn hợp lý.
Râu-ing: Cùng tung hỏa mù
SEA Games 26, Râu-ing Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. SEA Games 27, dù rất tin tưởng vào các tuyển thủ nhưng do thiếu thông tin về đối thủ nên ban huấn luyện chỉ đặt ra mục tiêu giành 2 HCV. Ông Đỗ Mạnh Tùng, HLV trưởng đội tuyển Râu-ing Việt Nam cho biết: "Đối thủ trên lý thuyết thì thấy rõ rồi, có Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, và chủ nhà Mi-an-ma. Song do các đối thủ, nhất là Mi-an-ma giấu lực lượng rất kỹ nên chúng tôi không biết thực lực của bạn".
Có thể thấy, dù SEA Games luôn được ví là “ao làng” nhưng các nước trong khu vực đều chuẩn bị chu đáo cho Đại hội thể thao Đông Nam Á. Không những vậy, các đoàn còn gắng giấu thực lực vào phút chót, để tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Ngay như giải vô địch Râu-ing Đông Nam Á 2013, các đoàn đều “tung hỏa mù” khi cử VĐV trẻ, hoặc xếp đôi không phải là cạ cứng tranh tài.
![]() |
| Nguyễn Thành Quang là niềm tự hào của người dân Bình Thuận và người hâm mộ. Nguồn: Internet. |
Hiện tại, cặp đôi số một khu vực ở nội dung thuyền đôi hạng nhẹ (nữ) là Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo. Tuyển thủ Phạm Thị Hài cho biết: "Giải vô địch Râu-ing Đông Nam Á vừa qua, các đoàn tung ra đội hình không phải mạnh nhất. Tôi cũng thi đấu cùng đồng đội khác, không phải với Phạm Thị Thảo". Hiện tại, đội tuyển Râu-ing vẫn đang luyện tập miệt mài từ 6 giờ sáng tại Hồ Tây. Thậm chí, 5 giờ sáng, một số VĐV đã sẵn sàng xuống thuyền vung tay chèo trong cái lạnh đầu mùa.
Ca-nô-ing: Trông vào… bệnh binh
Chuyện tưởng như đùa nhưng thật 100% khi hiện giờ, đội tuyển Ca-nô-ing quốc gia lại đang gửi gắm hy vọng giành HCV vào tuyển thủ bị bệnh, mà là bệnh tim mới hiểm. Nhìn Nguyễn Thành Quang dũng mãnh vung tay chèo, chẳng ai nghĩ VĐV này bị bệnh tim nhưng đáng tiếc, đó lại là sự thật. Đầu năm 2013, các bác sĩ phát hiện Quang mắc bệnh cường toan hệ phó giao cảm, một dạng bệnh lý nguy hiểm khác của tim. Nhận được hung tin, ban huấn luyện đội tuyển Ca-nô-ing và Quang đã hết sức lo lắng.
HLV trưởng đội tuyển Ca-nô-ing Nguyễn Văn Thắng cho chúng tôi hay: “Bệnh của Quang là do trải qua tình trạng hưng phấn kéo dài, cộng với chế độ ăn uống chưa chuẩn. Không muốn mất đi một nhân tài, ban huấn luyện đã đưa Quang đi khám ở những bệnh viện lớn tại Hà Nội để các giáo sư, bác sĩ đầu ngành hội chẩn, xác định bệnh để có phác đồ điều trị. Bác sĩ ở Viện tim mạch đã yêu cầu Quang phải dừng tập luyện tuyệt đối trong 3 tháng, điều chỉnh ăn uống và sử dụng thuốc điều hòa nhịp tim. Rất may là bệnh của Quang dần thuyên giảm và đến tháng 7-2013, tuyển thủ này đã được bác sĩ đồng ý cho tập nhẹ trở lại nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ định, và tháng nào cũng phải thực hiện điện tâm đồ”.
Dù HLV Nguyễn Văn Thắng cung cấp đầy đủ thông tin về chế độ điều trị cũng như thuốc men Quang sử dụng nhưng chúng tôi vẫn không yên tâm. Cố gặng hỏi, HLV Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm: “Chúng tôi cũng như lãnh đạo ngành thể thao không bao giờ mạo hiểm với tính mạng VĐV. Chỉ khi được bác sĩ cho phép, Quang mới xuống thuyền luyện tập. Quang là VĐV có tài (đương kim vô địch SEA Games), chỉ cần tập thời gian ngắn đã lấy lại phong độ đỉnh cao”.
Hiện tại, Nguyễn Thành Quang đang trong quá trình giảm cân. Chẳng thể nào tin nổi một VĐV cơ bắp cuồn cuộn như Quang, vác thuyền đi bộ trên bờ nhẹ tênh tênh, xuống nước chèo thuyền lao vun vút lại bị bệnh tim. Hy vọng, bệnh tật sẽ bị đẩy lùi để Quang cùng đồng đội thi đấu thật tốt tại SEA Games 27.
BẰNG LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận