Thứ Sáu, 13/09/2013, 15:58

    Vượt qua "ổ gà"

    QĐND - Trước trận đấu với Bê-la-rút (ngày 10-9), HLV Đề-săm thú nhận: “Nếu lúc này tôi nói tôi không run sợ, thì sẽ chẳng có ai tin”. Điều đó cho thấy, người hâm mộ bóng đá lo cho gà trống Gô-loa, có phần thiếu niềm tin ở Đề-săm; còn người ngồi "ghế nóng" ở đội tuyển Pháp cũng có dấu hiệu hoài nghi chính mình...

    QĐND - Trước trận đấu với Bê-la-rút (ngày 10-9), HLV Đề-săm thú nhận: “Nếu lúc này tôi nói tôi không run sợ, thì sẽ chẳng có ai tin”. Điều đó cho thấy, người hâm mộ bóng đá lo cho gà trống Gô-loa, có phần thiếu niềm tin ở Đề-săm; còn người ngồi "ghế nóng" ở đội tuyển Pháp cũng có dấu hiệu hoài nghi chính mình.

    Quả thật, 5 trận đấu liên tiếp (thua Tây Ban Nha 0-1, thua U-ru-goay 0-1, thua Bra-xin 0-3, hòa Bỉ 0-0 và hòa Gru-di-a 0-0) đội quân của Đề-săm không một lần nổ súng thành công thì ai mà chẳng sốt ruột. Điều đáng nói, mỗi dịp cuối tuần, những tiền vệ, tiền đạo: Ri-bê-ri, Gi-ru, Ben-dê-ma… luôn có tên trong đội hình xuất phát và đều là những nhân tố tích cực của các CLB hàng đầu châu Âu: Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, nhưng đội Pháp nhạt nhòa thì phải chăng năng lực của người cầm quân có vấn đề?

    Sau thất trận ở EURO 2012, L.Blăng rời bỏ "ghế nóng". Liên đoàn Bóng đá Pháp lặn lội đi tìm vị thuyền trưởng mới và Đề-săm là người được chấm điểm. Trước đây, khi còn là cầu thủ, ông đã cùng gà trống Gô-loa gáy vang cả hành tinh (vô địch World Cup 1988). Khi ngồi vào "ghế nóng", cựu cầu thủ Đề-săm lại đưa CLB Marseille tới ngôi vị cao nhất bóng đá Pháp. Với bản lý lịch khá đẹp ấy, cộng với chút can đảm, ông đã cùng Liên đoàn Bóng đá Pháp ngồi vào bàn đàm phán và bản thỏa thuận có thời hạn 2 năm đã ra đời. Theo đó, Đề-săm sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp đến khi World Cup 2014 hạ màn. Trong trường hợp gà trống Gô-loa cứng cựa, đá gục nhiều đối thủ thì hợp đồng có thể gia hạn thêm 2 năm.

    Trở lại với vòng loại World Cup 2014, Bảng I, khu vực châu Âu. Việc đội bóng đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha hiện diện ở bảng đấu này xem như chiếc vé đậu thẳng gần như đã có chủ. Quả thực, Tây Ban Nha đang ở thế thượng phong, thi đấu 6 trận, thắng 4 hòa 2 và đang dẫn đầu bảng đấu này. Hơn nữa, đội quân của HLV Đ. Bô-xquê lại hơn đội quân của HLV Đề-săm trong cuộc đối đầu trực tiếp nên việc Pháp đặt mục tiêu tìm kiếm chiếc vé vớt là hợp lý. Với các đội bóng còn lại trong bảng (Phần Lan, Gru-di-a, Bê-la-rút), lúc đầu, mọi việc tưởng như sẽ đơn giản với đội Pháp, nhưng có lẽ thầy trò Đề-săm thiếu lửa nên chặng đường vừa qua thêm phần gập ghềnh. Trước trận đấu với Bê-la-rút, Pháp thi đấu 6 trận, được 11 điểm (3 thắng, 2 hòa, 1 thua) nên về lý thuyết, Phần Lan, hiện đứng thứ 3 (6 trận, 6 điểm) vẫn có thể vượt qua. Song như chúng ta đã biết, trong trận đấu ngày 10-9, trên sân nhà, đội Pháp đã đánh bại Bê-la-rút 4-2, bỏ túi 3 điểm và khẳng định vị trí số 2 trong bảng. Như vậy, chiếc xe hạng sang chở đội quân của HLV Đề-săm dù có chậm lại tích tắc, bởi chặng đường vừa qua cũng có ít "ổ gà", nhưng cũng đã thẳng tiến.  Vấn đề mà người hâm mộ đội Pháp quan tâm lúc này là ai xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát và cách điều binh của HLV Đề-săm.

    Về con người, nhiều vị trí đáng bàn nhưng việc các chân sút quá vô duyên đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích đội tuyển. Trước trận đấu với Bê-la-rút, cuộc thăm dò dư luận cho thấy, 90% (trong 218.000 người từ độ tuổi 18-35) cho rằng Ben-dê-ma không hơn bất cứ một tuyển thủ áo Lam nào và không nên để anh đá chính trong trận đấu này. Lúc đầu, Đề -săm cũng đã lên tiếng bênh vực học trò và cho rằng, cả đội tuyển Pháp đang có vấn đề chứ không riêng gì chân sút đang khoác áo CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Song người ngồi "ghế nóng" ở đội Pháp cũng phải hạ hỏa người hâm mộ và có lẽ cho cả chính mình khi cất Ben-dê-ma trên băng ghế dự bị. Và thế là trận này, tiền vệ Ri-bê-ri có nhiều khoảng trống, anh tỏa sáng, lập cú đúp, mang thắng lợi 4-2 về cho nước Pháp. Một giải pháp vẹn cả đôi đường.

    Vấn đề thứ hai ở chính HLV Đề-săm. 14 lần cầm quân xung trận nhưng chưa một lần vị thuyền trưởng này sử dụng cùng một đội hình cho hai trận đấu liên tiếp. Tất nhiên, trước mỗi một đối thủ cũng cần có những điều chỉnh nhất định trong lối chơi, nhưng lúc thì 4-2-3-1, lúc khác thì 4-4-2… đã làm  những tuyển thủ áo Lam  không ít bối rối. Vì thế, các chuyên gia đã lên tiếng cảnh tỉnh,  nếu HLV Đề-săm không có được một sơ đồ chiến thuật ổn định thì lại sẽ có một cuộc thăm dò dư luận để tìm ra một đấu pháp hợp lý cho gà trống Gô-loa trong tương lai./.

    ĐỖ NAM THẮNG

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...