Các cầu thủ Anh: Ru-ni, Te-ry, Phéc-đi-năng, A.Câu, Béc-kham… được người hâm mộ trên thế giới biết quá rõ, nhưng vợ và bạn gái của họ (WAGs) cũng tỏ ra không kém cạnh, thậm chí họ còn luôn thu hút được sự săn đón của giới truyền thông...
![]() |
| (Ảnh minh hoạ. Nguồn: tin247) |
Các cầu thủ Anh: Ru-ni, Te-ry, Phéc-đi-năng, A.Câu, Béc-kham… được người hâm mộ trên thế giới biết quá rõ, nhưng vợ và bạn gái của họ (WAGs) cũng tỏ ra không kém cạnh, thậm chí họ còn luôn thu hút được sự săn đón của giới truyền thông.
Còn nhớ ở World Cup 2006, trên đất Đức, trong lúc nhiều HLV ngăn cấm các học trò của mình gần vợ và bạn gái trong thời gian tranh tài, thì HLV đội tuyển Anh, ông Ê-rích-xơn lại có quan niệm trái ngược. Vị HLV người Thụy Điển cho phép các đôi tình nhân gặp nhau thường xuyên (tất nhiên là thời điểm thích hợp), thậm chí WAGs còn thoải mái ra vào đại bản doanh của đội tuyển Anh trong suốt quá trình thi đấu. Vì thế, sau thất bại của đội, không ít người hâm mộ ở xứ sở sương mù đã lên tiếng chê bai việc quản lý cầu thủ của HLV Ê-rích-xơn.
Về phần mình, WAGs đã có những ngày hè náo động trên đất Đức. Họ ăn, chơi tiệc tùng, nhảy nhót thoải mái. Một giờ đi shopping của hội WAGs Anh (chỉ có 6 người) nhưng hóa đơn thanh toán của họ đã hết 100 nghìn USD. Từ đó, dù không có văn bản, giấy tờ chính thức nào, nhưng hội WAGs đã ra đời và từ đó đến nay nó phát triển, trở thành một phần trong các sự kiện bóng đá. Thậm chí tại Bra-xin còn xuất hiện cuộc thi hoa hậu cho WAGs…
Trước làn sóng lớn có thể làm hao mòn sức lực các cầu thủ, nhất là trong các sự kiện lớn, một số quan chức bóng đá đã nghĩ ra mưu lược, nhằm hạn chế ảnh hưởng của WAGs, song nghe chừng khó cưỡng lại được sự ham muốn của các người đẹp. Điển hình là Liên đoàn bóng đá Anh lúc đầu nói bóng gió về khả năng cấm WAGs đến Nam Phi mùa hè này, nhưng ngay lập tức thông tin dội lại là WAGs cũng như các cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt khác nên chẳng ai có thể cản bước đến World Cup 2010. Trước thái độ cứng rắn của WAGs, Liên đoàn bóng đá Anh gần như đã phải xuống thang, thỏa hiệp. Họ dự kiến sẽ thuê hẳn một khách sạn sang trọng 5 sao cho vợ và bạn gái các tuyển thủ Anh trú ngụ trong dịp diễn ra World Cup 2010, nhưng sẽ có đội ngũ an ninh theo sát từng bước chân các người đẹp và chỉ được phép gặp các cầu thủ sau khi trận đấu kết thúc một ngày.
Tại Nam Phi mùa hè này, WAGs Anh sẽ phải cạnh tranh gay gắt với WAGs của Bra-xin về cả số lượng và tài sắc, nhất là khi HLV Dun-ga có quan niệm, chuyện đó giúp các cầu thủ bớt căng thẳng tâm lý trước những cơ hội lớn. Lúc này, các người đẹp Tây Ban Nha, Đức, I-ta-li-a... chưa thấy lên tiếng, nhưng chắc rằng họ cũng sẽ sát cánh cùng các đức lang quân, bạn tình của mình trong ngày hội sôi động này.
Về phần mình, WAGs Nam Phi dù còn đang phân tán ở nhiều nơi, nhưng mới đây, người mẫu sáng giá Swanepoel (lương 7 nghìn USD/ ngày) đã sẵn sàng gác công việc sang bên để cổ vũ cho thần tượng của mình ở World Cup 2010.
Mùa hè này Nam Phi sẽ sôi động với trái bóng World Cup 2010 và cả những nhịp bước của WAGs năm châu.
KIM ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận