Thứ Tư, 03/01/2007, 10:42

    Xây làng, xây đời

    Chỉ hơn 2 năm trở lại đây, đặt chân đến xã Đồng Thịnh, một xã miền núi vào hạng nghèo của huyện Lập Thạch-tỉnh Vĩnh Phúc, người ta không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến một loạt các công trình: trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trạm y tế xã, trường cấp 1, 2 nhà văn hóa thôn, những con đường bê tông rải nhựa...

    No image available

    Gia đình anh Nguyễn Văn Bình (cán bộ Hội cựu chiến binh) và chị Nguyễn Thị Phiêu (cán bộ Hội phụ nữ) tham gia tích cực các hoạt động xã hội

    Chỉ hơn 2 năm trở lại đây, đặt chân đến xã Đồng Thịnh, một xã miền núi vào hạng nghèo của huyện Lập Thạch-tỉnh Vĩnh Phúc, người ta không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến một loạt các công trình: trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trạm y tế xã, trường cấp 1, 2 nhà văn hóa thôn, những con đường bê tông rải nhựa... lần lượt được xây cất ngày một khang trang. Đây cũng là lúc xóm làng được “thay da đổi thịt”... không còn cảnh “tranh tre nhà tạm”. Đáng quý hơn, khi đời sống vật chất gọi là “tạm đủ” người dân nơi đây đã biết cải thiện cuộc sống bằng các hoạt động văn hóa-xã hội bổ ích, lý thú.

    Làm mới “điện, đường, trường, trạm...”

    Sau một thời gian dài cố gắng tìm các nguồn ủng hộ kinh phí, năm 2004, ban lãnh đạo xã đã hoàn thành việc xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã với diện tích lên tới gần 7.000 mét vuông giữa trung tâm xã với hai khu nhà cao tầng. Trạm y tế cũng đang đi vào giai đoạn hoàn tất với những khu nhà 2 tầng sạch, đẹp trở thành cơ sở khám, chữa bệnh đáng tin cậy của bà con. Năm 2007, các cán bộ y sĩ, dược sĩ của trạm phấn đấu đạt chuẩn về y tế. Học sinh cấp 1, 2 không còn chịu cảnh lớp học bị mưa hắt, mái giột, sân trường bùn lầy, tường gạch nứt nẻ chỉ chực sụp xuống... Thay vào đó là ánh mắt náo nức của con trẻ khi cắp sách bước vào phòng học với những bộ bàn ghế bóng bẩy, những dụng cụ trực quan ngay ngắn, nhà ăn sạch sẽ; 3 khu nhà hai tầng diện tích rộng rãi, thoáng đãng, trường Đồng Thịnh là nơi tập trung học sinh ở các thôn về học tập. Để nâng cao trình độ học vấn, hiện nay đội ngũ giáo viên đồng loạt đi học hệ đại học tại chức để cập nhật kiến thức và phương pháp dạy học mới của Sở. Năm 2006 vừa qua, ban giám hiệu trường cấp 1 Đồng Thịnh đã trình văn bản đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

    Nhắc đến bộ mặt mới của xã, thôn không thể không nhắc đến những con đường bê tông rải nhựa phẳng lỳ đến tận thôn, xóm. Đó là kết quả của sự đoàn kết nhất trí của chính quyền và nhân dân địa phương. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mỗi người dân đã vui vẻ tự nguyện đóng góp 15kg thóc, viên chức nhà nước dành 3 ngày lương của mình để có được con đường mới, bộ mặt và cũng là cơ hội nâng cao đời sống của mình. Đường mới mở ra, ô tô khách chạy từ 4 giờ sáng đến 15 giờ chiều, bà con có điều kiện thăm thú đó đây, những chuyến hàng cũng theo đó mà du nhập vào cửa hàng dịch vụ khắp thôn xóm. Các cụ già hồ hởi bộc bạch với chúng tôi: “Trước đây, cứ nghĩ xuống Hà Nội là niềm mơ ước cả đời mình. Vậy mà mấy năm gần đây nhờ những chuyến xe khách của người trong làng, vài tháng chúng tôi lại xuống Hà Nội, trước là thăm con cháu, sau là vãn cảnh thành phố. Đài phát thanh xã hoạt động với thời lượng lớn cung cấp cho bà con những kiến thức về nông nghiệp: cách chăm sóc, bón, tỉa, phun thuốc diệt sâu bọ cây trồng theo phương pháp khoa học, cách phòng bệnh cho gia súc, gia cầm khi thời tiết chuyển mùa, các chương trình xây dựng đời sống văn hóa mới, các chính sách mới của Đảng, Nhà nước...”

    Ấm áp làng quê

    Không phải tằn tiện trang trải từng bữa ăn, người dân nơi đây đã ý thức và nhận ra vai trò hữu ích của các hoạt động văn hóa tinh thần. Không phải hô hào, ai cũng hào hứng, sôi nổi tham gia các CLB văn nghệ của Hội phụ nữ; CLB thơ, thể thao của Hội người cao tuổi; CLB pháp luật của thanh niên, CLB nghi thức của thiếu nhi... Cụ Trần Văn Xếp-chủ nhiệm CLB Văn hóa-Thể thao của người cao tuổi thôn Hiệp Lực vui vẻ tâm sự: “Cứ ngày 15 hàng tháng chúng tôi lại gặp tập trung ở nhà văn hóa thôn cùng chơi thể thao: bóng bàn, cầu lông, cờ tướng..., sinh hoạt CLB thơ. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức làm báo tường, các buổi nói chuyện thời sự, lịch sử văn hóa xã cho thanh, thiếu niên. Dịp sinh hoạt định kỳ cũng là cơ hội để “cánh già” cùng gặp gỡ, chia sẻ với nhau những sở thích, tâm sự, giáo dục lớp con cháu về cội nguồn, nói chung cuộc sống đã tươi mới khác xưa”.

    Cả xã có 15 thôn, với bề dày lịch sử hàng trăm năm, hiện xã còn lưu giữ 4 ngôi chùa, 3 ngôi đình, 1 ngôi đền và 1 ngôi miếu trong đó có 3 di tích đã được cấp tỉnh xếp hạng di tích Lịch sử-Văn hóa là: Đền Thượng, chùa Hoa Du và chùa Hoa Nghiêm. Đặc biệt 2 lễ hội hằng năm vẫn tấp nập đón du khách về thăm như: Hội rước Cây Bông (làng Thượng Yên), hội Kéo Dây Song (làng Ơn)... Hiện nay, ban Văn hóa xã vẫn duy trì CLB hát chèo với kỳ sinh hoạt đều đặn, lớp truyền dạy của các bậc “lão làng” nhằm duy trì và phát triển “đặc sản”. Hoạt động này đã góp niềm vui không nhỏ cho bà con vào các dịp hội làng, lễ tết, cưới xin, mừng thọ... Mấy năm gần đây, CLB hát chèo liên tục đạt giải cao cấp huyện và cấp tỉnh, hiện ban Văn hóa xã đang gấp rút hoàn thành dự án bảo tồn những di sản văn hóa của chính địa phương mình.

    Anh Nguyễn Ngọc Hùng-Trưởng ban Văn hóa-Thể thao xã Đồng Thịnh cho biết: “Chỉ sau vài năm đi vào hoạt động, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới” đã nhận được sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân và đạt hiệu quả cao: 15/15 thôn đã được huyện phê duyệt quy ước, hương ước làng; 15/15 nhà văn hóa thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng giấy khen; 75% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 65-70% số thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa”. Đời sống kinh tế cũng có nhiều tiến bộ. Không chỉ trông chờ vào mùa vụ, hàng loạt các dịch vụ bùng nổ như: phân bón, thú y, cơ khí, tạp hóa, ăn uống... đã mở ra trên trục đường chính. Đặc biệt là việc ra đời của hợp tác xã mây tre xiên xuất khẩu đã tạo công ăn việc làm cho 122 xã viên, với thu nhập hàng tháng từ 400.000 đến 800.000đ. Năm 2006 xã đã triển khai dự án trồng dâu nuôi tằm cung cấp cho nhà máy tơ, con tằm giống của Công ty Phúc Giang-Trung Quốc được xây dựng tại xã. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 4%, cuộc sống đa phần nhân dân bắt đầu có “bát ăn bát để...”.

    Phong trào khuyến học được chú trọng hàng đầu. Hằng năm xã đều thành lập quỹ khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi các cấp, năm 2006 vừa qua cả xã có 21 em đỗ đại học, 30 em đỗ cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; 38 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 29 em là học sinh giỏi cấp huyện… Hầu hết các dòng họ đều thành lập chi hội khuyến học. Đến nay xã đã hoàn thành chương trình phổ cập hệ trung học cơ sở.

    Anh Hùng cũng cho biết: “Chúng tôi đang có ý định xây dựng thư viện, nhà truyền thống-là nơi lưu giữ về tư liệu lịch sử truyền thống của xã, hình ảnh những người con trong xã như: 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang đã hy sinh và những hình ảnh đổi mới của toàn xã qua các thời kỳ... góp phần giáo dục con cháu nhớ về cội nguồn cũng như ý thức được trách nhiệm xây dựng quê hương theo kịp thời đại...”.

    Bài và ảnh: THANH HÒA
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...