Thứ Bảy, 26/06/2010, 22:17

    Xem bóng đá bằng... tin nhắn

    Thời gian làm việc căng như dây đàn, sống trong các khu nhà trọ chật chội, thiếu thốn nhưng đông đảo công nhân trong các khu công nghiệp (KCN) vẫn có những cách thưởng thức ngày hội bóng đá toàn cầu rất sáng tạo, rất... công nhân. Tuy nhiên, không ít hệ lụy đã đến với họ...

    Thời gian làm việc căng như dây đàn, sống trong các khu nhà trọ chật chội, thiếu thốn nhưng đông đảo công nhân trong các khu công nghiệp (KCN) vẫn có những cách thưởng thức ngày hội bóng đá toàn cầu rất sáng tạo, rất... công nhân. Tuy nhiên, không ít hệ lụy đã đến với họ...

    WORLD CUP... công nhân

    “Xui xẻo lắm anh ơi! Đúng kỳ khai mạc vòng chung kết World Cup thì tụi em phải làm ca đêm. Em theo dõi các trận đấu bằng tin nhắn. Mỗi khi có bàn thắng hoặc thẻ vàng, thẻ đỏ, bạn em ở nhà lập tức gửi tin nhắn. Khi trận đấu bắt đầu và kết thúc, nó nháy máy làm ám hiệu báo tin cho em”.

    Trần Đình Thắng, công nhân KCN Biên Hòa 2 (Đồng Nai), ở trọ tại tổ 7, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa kể với chúng tôi về cách thưởng thức ngày hội bóng đá toàn cầu của mình như vậy. Theo Thắng thì rất nhiều nam công nhân đam mê bóng đá phải làm ca đêm đều “xem” bóng đá bằng cách đó. 

    Các phường: Long Bình, An Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài... của thành phố Biên Hòa được coi là “thủ phủ” của công nhân. Tại đây có đến hàng vạn phòng trọ của công nhân làm việc trong các KCN. Rất ít công nhân sắm ti vi. Bởi thế, sau giờ làm, họ đổ ra các quán cà phê, quán nhậu ven đường để xem bóng đá. Ở đây, khí thế hào hứng thì không đâu bằng. Nhất là khi hai đội bóng châu Á là Hàn Quốc, Nhật Bản được lọt vào vòng 1/16, cả khu vực này rầm rầm như thể đội tuyển Việt Nam vô địch vậy.

    No image available
    Cùng nhau xem bóng đá

    Và những hệ lụy

    Trong lúc hàng vạn công nhân đang mải mê “lăn” theo trái bóng thì tình trạng trộm cắp, “đua nóng” xe máy cũng gia tăng. Theo công an thành phố Biên Hòa, hiện tượng mất trộm trong các khu nhà trọ công nhân vốn đã phức tạp lại càng nhức nhối hơn trong thời gian World Cup. Người dân ở tổ 10, khu phố 11, phường An Bình kể: Tại nhà nghỉ Hoa Huệ (cùng địa chỉ trên), trong lúc mọi người đang xem bóng đá thì có một đôi nam nữ ăn mặc lịch sự giả làm khách thuê phòng đi vào chỗ để xe máy ung dung dắt ra một chiếc. Khi mọi người phát hiện đó là kẻ gian thì đôi trai gái cùng chiếc xe đã cao bay xa chạy. Gần chục chiếc xe máy ở khu phố này đã “bốc hơi” trong thời gian qua.

    Bà Trần Thị Xuyên, chủ nhà trọ ở khu phố 5, phường Long Bình (Biên Hòa) cho hay:

    - Các cháu sau khi xem bóng đá lăn ra ngủ mê mệt, nhiều khi quên cả khóa cửa. Đêm nào tôi cũng phải đi kiểm tra các phòng trọ để nhắc nhở các cháu. Nhiều cháu thức thâu đêm, sáng ra không dậy được để đi làm, bị công ty kỷ luật, trừ lương, khổ lắm.

    World Cup 2010 đã và đang thực sự là ngày hội văn hóa - thể thao của đông đảo công nhân trong các KCN, là sợi dây gắn kết họ gần gũi nhau hơn, nhưng cũng không ít những hệ lụy xảy ra sau những phút giây “thăng hoa” cùng trái bóng. Thế nên mỗi công nhân hãy cứ vui với ngày hội túc cầu trên khắp hành tinh, nhưng phải luôn luôn cảnh giác và biết điểm dừng...

     Phan Tùng Sơn

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...