Thứ Hai, 19/05/2014, 23:09

    Xin dừng cuộc chơi tại đây

    QĐND - Thanh Hóa, Hà Nội T&T… bại trận theo những cách khác nhau ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2014, nhưng các đội bóng này dường như đã chủ động “buông” cúp, để dồn sức cho những mục tiêu, tham vọng lớn hơn...

    QĐND - Thanh Hóa, Hà Nội T&T… bại trận theo những cách khác nhau ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2014, nhưng các đội bóng này dường như đã chủ động “buông” cúp, để dồn sức cho những mục tiêu, tham vọng lớn hơn.

    Đắc Lắc gần như không có cửa đi tiếp nếu Hà Nội T&T khoái Cúp quốc gia. Đội bóng Thủ đô muốn dồn sức cho V-League lẫn AFC Cup, nên HLV Phan Thanh Hùng gần như không có bất kỳ chỉ đạo gì trong trận đấu với Đắc Lắc. Các cầu thủ: Văn Quyết, Thành Lương, Héc-to… không có biểu hiện buồn bã khi thua đối thủ 3-5 trên chấm phạt đền. Số cơ hội hai đội tạo được trong thời gian thi đấu chính thức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hà Nội T&T có cơ hội vô địch V-League mùa này và nếu cần đánh bóng thương hiệu, thì AFC Cup rõ ràng lợi hại hơn Cúp quốc gia.

    HLV Phan Thanh Hùng muốn có trong tay những cầu thủ ưu tú nhất, thể lực bảo đảm nhất cho cuộc đua dài hơi ở V-League. Khi cơn mưa to như trút nước đổ xuống sân Hàng Đẫy, ông Hùng đã chỉ đạo các học trò đá chậm, để tránh bị chấn thương.

    No image available
    Văn Quyết (bên trái) cùng các đồng đội ở Hà Nội T&T đã dừng cuộc chơi ở Cúp quốc gia 2014. Ảnh: Minh Hoàng.

    Thanh Hóa khiến người hâm mộ xứ Thanh bất ngờ ở chỗ, đội dẫn trước Đồng Tâm Long An 2-0, nhưng kết thúc trận đấu lại thua ngược 2-3. Về lực lượng cũng như phong độ, Thanh Hóa hơn đứt Đồng Tâm Long An. Hàng thủ Thanh Hóa không thể “khóa” được trung phong Ô-xê-ni; chính tiền đạo tân binh này đã lập cú đúp, giúp Đồng Tâm Long An ngược dòng thành công. Đồng Tâm Long An muốn có chiến thắng ở Cúp quốc gia để tạo cú hích tại V-League. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung đang lo giải quyết chuyện nội bộ, nhân sự ở CLB Thanh Hóa, nên việc đội bị loại ở Cúp quốc gia có khi lại là điểm may cho đội, trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2014.

    Các cặp đấu khác, đa phần các đội bóng V-League đều chiến thắng các đội hạng dưới. Đây là điều dễ hiểu bởi các đội hạng Nhất cũng ngại dốc sức, không muốn phiêu lưu ở sân chơi phụ Cúp quốc gia.

    Có lợi thế sân nhà nhưng Cần Thơ vẫn thất bại 0-2 trước Hải Phòng. HLV Vương Tiến Dũng rõ ràng muốn các học trò giữ sức cho cuộc chiến ở giải hạng Nhất, hơn là mất sức ở Cúp quốc gia. Cao su Đồng Tháp bại trận 2-5, trước SHB Đà Nẵng tại sân Chi Lăng. Sanna Khánh Hòa thua Than Quảng Ninh 1-2 ở Cẩm Phả. Trận đấu có cách biệt lớn nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là chiến thắng 5-1 của Hoàng Anh Gia Lai trước Đồng Nai. Vài năm trở lại đây, khi không còn lực đua tranh chức vô địch V-League, thì bầu Đức vẫn muốn đội nhà giành Cúp quốc gia, qua đó có thể quảng bá thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai qua cửa AFC Cup. Thế nên chiến thắng tưng bừng 5-1 của “Gỗ” trước Đồng Nai trên sân nhà Plei-cu là điều đã được giới chuyên môn sớm dự đoán.

    Riêng CLB QNK Quảng Nam "bất chiến tự nhiên thành", không đổ mồ hôi vẫn giành vé vào tứ kết, bởi đối thủ The Vissai Ninh Bình tự rút khỏi giải.

    THU HIỀN

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...