Thứ Bảy, 29/08/2009, 20:34

    Xóa đi làm lại

    Thế là chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một “vùng trắng” trên bản đồ bóng đá Việt Nam ở những hạng đấu cao nhất. Mới hôm trước, Sài Gòn United dưới quyền của “tướng” Văn Sĩ Hùng tuột từ hạng Nhất xuống hạng Nhì thì ngày hôm sau, CLB Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng mà tiền thân là Cảng Sài Gòn lẫy lừng một thuở, cũng giã biệt V-League để trở về mái nhà hạng Nhấ

    Thế là chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một “vùng trắng” trên bản đồ bóng đá Việt Nam ở những hạng đấu cao nhất. Mới hôm trước, Sài Gòn United dưới quyền của “tướng” Văn Sĩ Hùng tuột từ hạng Nhất xuống hạng Nhì thì ngày hôm sau, CLB Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng mà tiền thân là Cảng Sài Gòn lẫy lừng một thuở, cũng giã biệt V-League để trở về mái nhà hạng Nhất, nơi nó đã từng một lần “trú ngụ” hồi năm 2003.

    No image available
    HLV Lư Đình Tuấn "lên dây cót" cho các cầu thủ TP. Hồ Chí Minh trong những vòng đấu cuối. Ảnh: internet

    Như vậy, người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm bóng đá lớn nhất đất nước, đã phải chịu nỗi đau không giống ai: một thành phố lớn nhất có một “nền bóng đá” rất nhỏ!  Nếu tính theo tiêu chí sân chơi chuyên nghiệp thì thật sự là “không có gì!”.

    Hà Nội năm trước cũng đã từng lâm vào tình trạng bi đát khi đồng thời cả Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội dắt tay nhau cùng xuống hạng. Nhưng bù lại thì vẫn còn Thể Công, trong khi T&T Hà Nội của bầu Hiển lại lên hạng thế chỗ, nên Hà Nội mới không trở thành “vùng trắng” bóng đá. Năm nay, Hòa Phát Hà Nội hiên ngang quay lại V-League, thế mà Thành phố Hồ Chí Minh lại “đi” cùng một lúc hai đại diện ở hai giải đấu cao nhất. Hỡi ôi!

    Nếu như Sài Gòn United gần như bị “dí” xuống hạng Nhì do hệ quả trực tiếp của vụ STN.Quảng Ngãi bị Ban tổ chức giải hạng nhất loại khỏi giải (Sài Gòn United bị mất một lúc 6 điểm, khiến ban lãnh đạo đội bóng này cay mũi, đang tính chuyện “đá play-off” với Liên đoàn bóng đá Việt Nam bằng cách kiện luôn tổ chức này), thì việc đội Thành phố Hồ Chí Minh bị đá văng khỏi V-League lại được cho là chuyện gần như đương nhiên. Không tính đến những ì xèo quanh các trận ở vòng đấu cuối, đa phần các ý kiến, trong đó có không ít người nặng lòng với bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, đều cho rằng đội bóng này xuống hạng là đúng!

    Đúng với tiềm lực của đội bóng, quân đơn tướng mỏng. Ngoại binh thì tầm tầm;  nội binh thì cỡ 39 tuổi như Huỳnh Hồng Sơn mùa trước, 40 tuổi như Hồ Văn Lợi mùa này vẫn còn phải xỏ giày “chiến” cùng với lớp đàn em có khi chỉ bằng nửa tuổi mình, cày ải hết trận này đến trận khác.

    Đúng với cách làm bóng đá không giống ai của những người có trách nhiệm với đội bóng, luôn nói không thiếu tiền, nhưng lúc cần tiền mua cầu thủ thì không có, lúc có tiền thì cầu thủ (đẳng cấp) lại không có mà mua!

    Bóng đá Sài Gòn từng có cả một thời kỳ dài huy hoàng với những đội bóng tên tuổi lẫy lừng một thuở như Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công nghiệp thực phẩm... Cũng không thiếu những cầu thủ tài danh mà nghe tên là biết liền như Tam Lang, Ngôn, Thà, Minh “nhí”, rồi Đặng Trần Chỉnh, Chu Văn Mùi, Liêm Thanh, Nguyên Chương, Lư Đình Tuấn, Trần Minh Chiến, Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu... Vậy mà những cái tên đội bóng ấy đã lần lượt biến mất, những cầu thủ tài danh ấy, người thì đi tìm vinh quang nơi xứ khác, người thì lận đận trong cuộc mưu sinh. Lớp cầu thủ trẻ lớn lên không đủ sức gánh vác trách nhiệm của cha anh truyền lại, để bóng đá thành phố mấy lần xuống hạng (Cảng Sài Gòn năm 2003, Ngân hàng Đông Á năm 2004 và nay là CLB Thành phố Hồ Chí Minh 2009), làm buồn lòng người hâm mộ.

    Thôi thì đành xóa đi làm lại vậy!

    YÊN BA

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...